Hành tinh bóng đá

Macedonia - TBN: Quên đi những nỗi đau

12/08/2009 10:45 GMT+7 Google News
 (TT&VH) - "La Furia Roja" ra sân trong trận đấu với Macedonia đêm nay trong tâm trạng khá nặng nề sau sự ra đi đột ngột của thủ quân Espanyol Jarque. Và nỗi buồn từ thất bại ở Confed Cup 2009 vẫn còn đâu đó...

Nỗi đau Jarque

Nếu không phải vì đây là trận đấu có quá nhiều ý nghĩa với những người Macedonia, thầy trò Del Bosque hẳn đã ở lại TBN rồi. Sau cái chết của Daniel Jarque, vừa là đồng hương, đồng nghiệp, vừa là bạn của không ít tuyển thủ TBN được triệu tập đợt này, liệu còn ai đủ tâm trí mà chơi bóng bình thường? Ngay cả tập luyện họ cũng chỉ muốn làm cho xong chuyện. Mà không chỉ có thương tiếc, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của chính mình. Ai dám nói rằng sẽ không có thêm những Puerta, Jarque - trước khi chết vì bệnh tim cũng “không có biểu hiện gì của bệnh tim” - trong số những người đang trông rất khỏe mạnh hiện nay? “Tất nhiên là chúng tôi lo lắng chứ”, đồng đội cũ của Jarque ở Espanyol, Riera, nói. “Cần phải làm một cái gì đó, không thể cứ khi có chuyện lại nói không thể dự đoán trước được”.

Và nỗi đau Confed Cup

Đêm nay sẽ là đêm của Villa?

35 trận bất bại liên tiếp, trong đó có chuỗi 15 trận thắng liên tục. “Chỉ” cần ngần ấy thôi cũng đã đủ đưa tên tuổi Villa và đồng đội đi vào sử sách rồi. Thế nhưng, đau là ở chỗ, họ hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế. Nếu kẻ chặn đứng những bước chân lịch sử của thầy trò Del Bosque là Brazil, là Italia, là Argentina, Đức, Pháp, hay thậm chí là Anh, thì chuyện sẽ không có gì đáng nói. Đằng này, kẻ đã dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích về những kỷ lục của TBN lại là Mỹ, một đội tuyển hạng Hai và trước khi gặp TBN đã phải cậy nhờ đến một điều thần kỳ không dễ xuất hiện hai lần trên đời để lách qua được vòng bảng. Không ai buộc TBN phải đi đến đỉnh cao của Confed Cup, nhưng cái cách họ dừng bước giữa chừng lại khiến các CĐV không thể không đau đớn được.

Tất nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Cái chết của Jarque khiến các cầu thủ sầu bi, nhưng cũng sẽ khiến họ cảm thấy cần phải làm một cái gì đó để tưởng nhớ tới người đồng nghiệp xấu số (từ sau khi Jarque qua đời, tất cả các bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ TBN đều dành tặng anh). Thất bại ở Confed Cup khiến TBN mất cơ hội độc chiếm những kỷ lục (vẫn phải chia sẻ kỷ lục 35 trận liên tiếp bất bại với Brazil), song cũng từ đó, các cầu thủ đã giũ bỏ được áp lực do chính những kỷ lục đó tạo ra. Quan trọng là chọn mặt nào. Tiếp tục bi lụy vì Jarque và mất niềm tin vào bản thân trong dư âm Confed Cup, hay đứng lên “biến đau thương thành hành động” và chứng tỏ cho tất cả thấy rằng dù không thắng ở Confed Cup, TBN vẫn là đội bóng đáng xem nhất thế giới?

Xin lỗi Macedonia

Trong số những quốc gia được tách ra từ liên bang Nam Tư cũ, Macedonia chính là quốc gia có nền bóng đá kém phát triển nhất. Đội tuyển bóng đá nước này dù đã tiến bộ rất nhiều song cũng chỉ mới dừng ở mức không phải làm “rổ đựng bóng”, hoặc khá hơn là gây ra vài bất ngờ nho nhỏ, chứ chưa đủ khả năng tạo ra một cú sốc nào thực sự lớn. Vì thế, chỉ cần TBN chơi bóng nghiêm túc, họ sẽ không gặp nhiều vấn đề với nhiệm vụ rời thủ đô Skopje của Macedonia cùng một chiến thắng. Nếu là trước đây thì sự “nghiêm túc” ấy hoàn toàn có thể bị nghi ngờ, bởi TBN vốn có “truyền thống” không muốn làm mất lòng ai, trong khi đây lại là một trận đấu có quá nhiều ý nghĩa với Macedonia (xem khung). Tuy nhiên, vì đây cũng là một trận đấu nhiều ý nghĩa với TBN, thế nên, đành phải xin lỗi Macedonia vậy…

Macedonia: 4 trong 1

Người Macedonia đang phát cuồng vì trận đấu này. Theo các quan chức của LĐBĐ Macedonia (FFM), đã có tới 17.000 chiếc vé giả được rao bán trên thị trường chợ đen (và bị… mua sạch), trong khi sức chứa của sân Philips II chỉ là… 25.000. Nhưng rõ ràng là các khán giả Macedonia có lý do để giải thích cho cái sự cuồng đến… dại dột đó của mình. Không phải một lý do, mà là rất nhiều.

Thứ nhất, không phải khi nào cũng được trực tiếp chứng kiến những nhà VĐ EURO chơi bóng, nhất là khi Liga lại là giải đấu được hâm mộ nhất ở Macedonia. Thứ hai, đây là trận đấu kỷ niệm 100 năm bóng đá ra đời ở Macedonia. Thứ ba, sau trận này, Artim Sakiri, một huyền thoại sống của bóng đá Macedonia, sẽ nói lời chia tay sau 73 trận và 15 bàn thắng cho đội tuyển. Và cuối cùng, đây sẽ là lần đầu tiên sân Philips II chứa được tới 25.000 người do dự án mở rộng khu khán đài Bắc đã hoàn thành đúng tiến độ!
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm