Harry Redknapp thay thế Ramos: Cuộc phiêu lưu thực sự

27/10/2008 10:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chấp nhận chia tay "mái ấm" Portsmouth để đến với một Tottenham đang khủng hoảng toàn diện, Harry Redknapp đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Đó có lẽ sẽ là một cơ hội và thách thức đặc biệt mà suốt 25 năm cầm quân ông chưa từng được nếm trải.

"Nhiều người nghĩ rằng tôi là fan của West Ham từ khi còn nhỏ vì đó là CLB đầu đời của tôi. Song thực ra, tôi thường xuyên xem Spurs thi đấu, đó mới chính là đội bóng mà tôi ủng hộ", Redknapp đã thổ lộ như vậy sau khi nhận lời dẫn dắt đội bóng này. Không rõ có bao nhiêu phần trăm sự thành thực trong câu nói ấy, nhưng dù sao thì Redknapp đã có một quyết định dũng cảm. Chia tay một đội bóng đang thi đấu tương đối ổn định như Portsmouth với nhiệm vụ "giải cứu" một đội bóng đang ngập tràn trong khủng hoảng (tệ nhất trong 96 năm qua) rõ ràng không phải một sự lựa chọn dễ dàng. Dĩ nhiên ở đây không đề cập đến khía cạnh tiền bạc. Nếu như Levy đã chấp nhận bỏ ra 5 triệu bảng tiền đền bù cho Portsmouth thì thu nhập mà Redknapp sẽ nhận được ở White Hart Lane hẳn không nhỏ.
 
Harry Redknapp (phải) đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu thực sự

Trong vài năm qua, các HLV ngoại tràn ngập xứ sương mù. Chỉ riêng với tứ đại gia Premier League, vai trò của các ông thầy này là cực kỳ quan trọng. Mourinho đã giúp Chelsea thay đổi vị thế, Benitez giúp Liverpool trở lại thời kỳ hoàng kim ở Champions League, Wenger mới kỷ niệm 12 năm dẫn dắt Arsenal, trong khi Sir Alex Ferguson là một tượng đài ở Old Trafford. Tottenham cũng đã cố gắng đi theo xu hướng ấy với Santini, Martin Jol và vừa rồi là Juande Ramos và tưởng như thành công với chiếc cúp Carling mùa trước. Nhưng giờ thì họ đang đặt niềm tin vào Harry Redknapp, người được xem HLV nội xuất sắc nhất trong vòng 5 năm qua.

Tuần trước, Redknapp vừa kỷ niệm 25 năm trong nghề HLV. Thế nhưng mãi đến cuối mùa giải trước, ông mới giành được được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp khi đưa Portsmouth đăng quang ở Cúp FA. Không phải Redknapp thiếu tài năng mà do ông thường xuyên gắn bó với những đội bóng nhỏ và trung bình. Tại West Ham, Redknapp đã nuôi dưỡng và phát triển những tài năng như Rio Ferdinand, Joe Cole. Michael Carrick và Frank Lampard, cháu ông. Họ đều đang là những trụ cột của ĐT Anh hiện tại. Cuối năm 2005, Portsmouth đứng trước nguy cơ xuống hạng, sự trở lại của Redknapp đã giúp đội bóng này thoát hiểm và ở mùa sau đó, họ xếp thứ 9 ở Premier League còn tháng Năm vừa rồi, Portsmouth danh hiệu đầu tiên sau 9 năm chờ đợi.
 

Tầm cao hơn, sức ép lớn hơn

Bây giờ, Redknapp sẽ lại có nhiệm vụ giải cứu Tottenham khỏi nguy cơ xuống hạng. Nhưng ắt hẳn chủ tịch Levy còn mong nhiều hơn thế, có thể không phải ở mùa giải này. Từ trước đến nay, Redknapp có tiếng giỏi xoay sở với những khoản chi phí ít ỏi, mà thành công với Portsmouth thời gian qua là một minh chứng. Levy đã sa thải nguyên bộ sậu của Tottenham gồm HLV trưởng Juande Ramos, hai vị phó Marcos Alvarez, Gustavo Poyet và đặc biệt là GĐTT Daniel Comoli, người bị quy trách nhiệm chính vì những quyết định chuyển nhượng kém hiệu quả nhưng phục vụ mục đích riêng của ông ta. Redknapp sẽ có quyền chọn thành phần BHL mới và ông sẽ là một "manager" đúng nghĩa, với quyền hành rõ ràng hơn hẳn Ramos, từ sắp xếp đội hình đến những quyết định chuyển nhượng

Dù đang ngụp sâu dưới đáy BXH, một Spurs giàu truyền thống và tiềm lực tài chính trên tầm hẳn so với các đội bóng mà Redknapp dẫn dắt trong quá khứ. Và ở nơi ấy, áp lực luôn cực kỳ đáng sợ đối với HLV. Đó là lý do giải thích vì sao trong 7 năm qua, có đến 8 HLV đã tìm đến White Hart Lane và sau đó ra đi trong im lặng. Chắc chắn Harry Redknapp thừa hiểu rõ điều này. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho tất cả thấy rằng, tài năng của ông không chỉ hữu dụng ở các đội bóng trung bình, nhỏ mà đủ sức chèo lái những đội bóng giàu tham vọng. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Redknapp đã thổ lộ rằng: "Lời mời từ BLĐ Tottenham quá hấp dẫn đối với tôi. Khó có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy, cơ hội về tài chính và cơ hội để chinh phục những mục tiêu cao xa".

Sẽ cần có thời gian để Redknapp đưa ra những cải tổ, nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin. Mà điều đó thật sự không dễ dàng: vòng 10 là Arsenal, vòng 11 là Liverpool, và vòng 12 là Man City. Spurs sẽ làm thế nào để kiếm điểm đây?

Ai thay Redknapp ở Portsmouth?

Đã có 3 người được nhắc đến. Thứ nhất là Sam Allardyce. Từ sau khi bị Newcastle sa thải một năm về trước, "Big Sam" chưa tìm thấy bến đỗ mới. "Big Sam" là mẫu HLV dạng như Harry Redknapp, giàu kinh nghiệm, xoay xở giỏi với nguồn kinh phí hạn hẹp và thích hợp với các đội bóng trung bình.

Người thứ 2 là Avram Grant, cựu HLV Chelsea. Grant là bạn thân của ông chủ Portsmouth, Gaydamak. Chính Gaydamak đã đưa Grant đến nước Anh, đảm nhận cương vị GĐKT trước khi chuyển đến Chelsea. Sau 1 mùa với Chelsea, người đàn ông đến từ Israel đã chứng tỏ ông thừa sức dẫn dắt 1 đội bóng Premier League.

Cuối cùng là Tony Adams, cầu thủ nổi tiếng một thời của Arsenal. 2 năm qua, Adams là trợ lý của Redknapp ở Portsmouth. Trong trường hợp BLĐ cần một cuộc chuyển giao êm đẹp, họ cần phải lưu ý đến Adams.
 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm