Trước vòng 5 Ligue 1: Lyon đã có “tên lửa đẩy”!

10/09/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không những một, mà là 3 quả “tên lửa”. Lyon sẽ đón chào sự trở lại sau chấn thương của Lisandro và Bastos, và với sự có mặt của tân binh Pape Diakhate, Toulalan sẽ được đẩy lên đá tiền vệ trở lại. Từng ấy liệu đã đủ để đẩy Lyon thoát khỏi vị trí thứ 17, nơi trú chân chẳng xứng đáng chút nào của con “Sư tử” từng 7 lần vô địch Pháp liên tiếp?

Song sát” Lisandro – Bastos trở lại


Lyon sẽ có sự phục vụ trở lại của "song sát" Bastos-Lisandro Lopez, Ảnh Getty

Đó là 2 bản hợp đồng rất thành công của Lyon. Cả 2 đều là tân binh mùa giải trước, và tốc độ thích ứng của họ kinh khủng đến mức chỉ sau một mùa bóng, họ trở thành những nhân vật không thế thay thế.

Lisandro ghi bàn ngay trận đầu tiên ra mắt, còn Bastos cũng chỉ mất một trận làm nóng, trước khi để lại dấu ấn với đường kiến thiết cho Gomis ghi bàn ở vòng 2 Ligue 1 mùa trước (thắng Valenciennes 1-0), và nổ súng liên tiếp trong 2 vòng 4 và 5. Mùa trước, Lisandro ra sân tổng cộng 49 lần cho Lyon trên mọi mặt trận, ghi 24 bàn. Bastos 47 lần xuất trận, 15 lần lập công. Tính riêng ở Ligue 1, bộ đôi này ra sân tổng cộng 65 lần, ghi 25/64 bàn Lyon có được mùa trước.

Cũng nhờ họ, Lyon mới có thể phá bỏ lời nguyền tứ kết đeo đẳng họ suốt một thập kỷ liên tiếp dự Champions League. Thậm chí, Lisandro chính là người đã lập một cú đúp ớ tứ kết để Lyon đánh bại kình địch Bordeaux. Cuối mùa, tiền đạo người Argentina thậm chí còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1.

Vậy mà bởi chấn thương, họ chỉ có thể đóng góp rất hạn chế cho Lyon trong quãng thời gian điêu đứng đầu mùa: Lisandro bị chấn thương trước giải, vắng mặt 3 trận đầu, và tái phát vết đau chỉ sau 20 phút có mặt trong trận thua Lorient 0-2 ở vòng 4. Bastos cũng mới đá 2 trận cho Lyon mùa này. Bây giờ, họ đã trở lại.

Một cơ thể mạnh, nhưng giờ mới khỏe

Với việc chiêu mộ thêm trung vệ Diakhate, Lyon đã có thể đẩy Toulalan trở lại vị trí tiền vệ trụ sở trường. Sự “lệch pha” về vị trí của cựu tiền vệ Nantes đã bộc lộ rõ trong những bàn thua mà Lyon hứng chịu thời gian gần đây, thế nhưng bây giờ, hàng thủ và tuyến giữa của họ đã cùng được gia cố.

Như vậy, Lyon sẽ có những cầu thủ tốt nhất ở cả 3 tuyến trong trận gặp Valenciennes. Vẫn còn 2 “thương binh” chưa xuất viện là trung vệ Cris và hậu vệ trái Cissokho, nhưng chừng này đã là quá đủ với một đội bóng mà 2 mùa gần đây tích cực vung tiền để tăng chiều sâu đội ngũ, nhưng chưa bao giờ chiến thắng trong cuộc chạy trốn cơn bão chấn thương.

Tiền đã giúp Lyon có những cầu thủ tốt nhất Ligue 1 hiện tại, nhưng sự yếu kém của đội ngũ y tế tại Gerland đã phủ nhận mọi nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng của Lyon. Điều kỳ lạ là Bastos, Lisandro hay Cissokho đều là những cầu thủ nổi tiếng với sự bền bỉ và sức khỏe tốt (Cissokho, trừ vấn đè răng miệng, còn có thể coi là cực khỏe) đều đã và đang trở thành “thương binh” dài hạn, kể từ khi họ đến Lyon.

Thế nhưng, nếu không tăng cường Diakhate, Lyon có lẽ sẽ còn tiếp tục phải trả giá khi trung vệ đội trưởng Cris vẫn đang chấn thương. Thế nên dù Lisandro hay Bastos quay trở lại đúng là tin vui, nhưng điều mà các CĐV Lyon nên vui mừng nhất chính là việc Lyon đã thay thế HLV thể lực hiện tại (xem khung). Trong một mùa giải 38 vòng, Lyon không thể để tình trạng những chấn thương phá vỡ sự liên tục về phong độ của họ.

Lyon thay HLV thể lực

Sau quá nhiều những chấn thương không đáng có từ đầu giải, cuối cùng thì BLĐ Lyon đã quyết định thay HLV thể lực. Theo đó, ông Alexander Dellel, HLV thể lực của ĐTQG Bờ Biển Ngà là cái tên được “chọn mặt gửi vàng”. HLV thể lực cũ, ông Vincent Espie, vẫn sẽ ở lại Lyon, nhưng bị giáng cuống làm việc ở đội B. Ông Dellal đã ra mắt BHL Lyon vào sáng hôm qua. Trong 5 năm ông làm việc ở BBN, đội tuyển này luôn được xếp vào hàng khỏe bậc nhất Thế giới. HLV Puel tỏ ra hài lòng với “bản hợp đồng” mới này: “Anh ta còn trẻ , nhưng có tài và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu về y tế thể thao. Tôi tin tưởng anh ta”.

Lịch vòng 5 Ligue 1

Chủ nhật (12/9)

0h00: Auxerre – Caen, Lyon – VA, Montpellier – Nancy, PSG – Avignon, Rennes – Sochaux, Toulouse – St. Etienne; 02h00: Lens – Lille; 22h00: Nice – Bordeaux, Brest – Lorient;

Thứ 2 (13/9) 02h00: Marseille - Monaco


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm