02h45 ngày 8/12, Lyon – Hapoel Tel-Aviv: Rửa mặt, và hơn thế nữa

07/12/2010 12:29 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Thất bại 0-3 trước Schalke ở lượt trận thứ 5 “hứa hẹn” mở ra một cơn khủng hoảng mới cho Lyon. Nhưng phong độ xuất thần của Lisandro Lopez ở trận gặp Montpellier vừa qua đã tạm thời “đóng” nó lại. Và bây giờ là thời điểm để thầy trò Claude Puel rửa mặt, đồng thời hy vọng đội bóng Đức sẩy chân trước Benfica, điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể hiểu được hành động hất tay bực tức của Lisandro Lopez khi bị thay ra phút 89 ở trận hòa PSG 2-2. Trước đó, anh cũng hoàn toàn bất lực trong thảm bại 0-3 trước Schalke ở Champions League. Một trận đấu mà tiền đạo người Argentina không những “đói bóng”, mà anh còn phải chứng kiến những sai lầm liên tiếp rất ấu trĩ của các đồng đội.

Lyon phải thắng Hapoel Tel-Aviv để gỡ lại thể diện sau trận thua Schalke 0-3, Ảnh Getty

Nhưng cú đúp nghẹt thở vào lưới Montpellier đã giải tỏa tất cả. Tiền đạo người Argentina lại vui vẻ trên báo chí: “Tôi rất vui vì đã ghi bàn trở lại”, và tuyên bố anh không có mâu thuẫn nào với HLV Claude Puel cả. Phải, đây không phải là lần đầu tiên anh có những hành động kiểu chống đối với ông Puel, nhưng chưa bao giờ chơi bóng một cách lười biếng và thiếu quyết tâm cả.

2 trận gặp Schalke và PSG, Lisandro mất hút khi bị đẩy lên chơi quá cao. Trước Montpellier, Puel lại kéo anh về cánh trái, cho anh một khoảng không rộng lớn để vẫy vùng. Hậu vệ phải Bocaly là người tội nghiệp nhất đêm ấy: Lisandro cày nát hành lang phải, và thường xuyên khai thác thành công khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của Montpellier.

Khi Lisandro tìm lại chính mình, đó là điều giúp Lyon có thể lạc quan hơn với nhiệm vụ đánh chiếm ngôi đầu bảng B. Họ thua Schalke một điểm, nhưng được chơi sân nhà và gặp đối thủ yếu nhất bảng Hapoel Tel-Aviv. Việc của Lyon là tấn công, giành trọn 3 điểm và chờ đợi một cú sẩy chân của Schalke. Điều hoàn toàn có thể xảy ra trên đất Bồ Đào Nha.

Tất nhiên, Lyon không nhất thiết phải bung sức trong giai đoạn khó khăn này, nhất là khi vào ngày 18 tới đây, họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Marseille. Nhưng khi việc Schalke vấp ngã trên đất BĐN không phải là chuyện khó tượng tượng (phong độ sân khách mùa này của đội bóng Đức là cực tồi), thầy trò Puel vẫn có lý do để dốc sức.

Bởi nếu không đánh chiếm được ngôi đầu, Lyon rất có thể sẽ phải chạm trán một trong 4 cái tên đã được xác định là đứng nhất các bảng đấu họ hiện diện: Real Madrid, Barcelona, Chelsea hoặc M.U. Mùa trước, Lyon đã đụng ngay Real ở vòng 1/8 và họ vượt qua được thử thách này. Nhưng vào thời điểm mà Ligue 1 đang là mục tiêu tối quan trọng, tất nhiên việc đứng đầu bảng ở Champions League không những khích lệ sự tự tin, mà còn “hứa hẹn” cho việc đi xa hơn ở đấu trường châu Âu của Lyon mùa này.

Thế nên, dù trận đấu với Hapoel có thể sẽ chỉ là thủ tục (nếu Schalke đánh bại Benfica), nhưng Lyon vẫn phải giải quyết thủ tục này một cách nghiêm túc. Thầy trò Puel nên nhớ rằng ở lượt đấu trước, Benfica đã thảm bại đến 0-3 trên đất Israel và trao vé vào vòng 1/8 cho Lyon. Tức mọi chuyện cũng có thể tồi tệ tương tự cho “Sư tử sông Rhones”, và đánh sụp sự tự tin mới nhen nhóm của họ.

Dự đoán: 2-0

4 Mùa 2006-2007 là lần cuối cùng Lyon đứng đầu bảng đấu ở Champions League (đứng trên Real Madrid). 4 năm qua, họ không trải qua cảm giác ấy lần nào nữa, sau 8 năm liên tiếp lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất

2 Lyon đã thắng 2 trận gần nhất khi chơi trên sân nhà ở Champions League, và thậm chí không thủng lưới bàn nào (thắng Schalke và Benfica). Trong khi đó, Hapoel Tel-Aviv đã thua 2 trận sân khách gần nhất ở Champions league mùa này.

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Gassama, Cris, Lovren, Gassama – Makoun, Kallstrom, Pjanic – Lisandro, Bastos, Gomis.

Hapoel Tel-Aviv: Enyama – Douglas, Bondarv, Fransman, Vermouth – Abutbul, Dayan, Yadin, Shechter – Zahavi, Tamuz.


Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm