Hiện tượng Caen: Nếu Ligue 1 chỉ có 2 vòng…

17/08/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Caen đã vương lên vị trí thứ 2, sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp, và ứng viên nặng ký thứ 2 cho chức VĐ gục ngã trước mặt họ. Marseille thua ngay trên sân nhà, còn Lyon thảm bại trên sân khách. Tức bất ngờ mà Caen tạo ra là không có giới hạn, về mọi mặt. Một kỳ tích: Mùa bóng Bordeaux đăng quang, chính thức chấm dứt kỷ lục vô địch của Lyon, Caen đã xuống hạng với 37 điểm sau … 38 vòng đấu, thua Marseille đến 40 điểm và Lyon 34 điểm.

Đội ngũ của họ sau 2 năm gần như không thay đổi: Hậu vệ phải Seube, người đã có cú sút xa đem về bàn mở tỉ số trong chiến thắng trước Marseille ở vòng đầu, vẫn là đội trưởng. Yatabare, tiền vệ đã mở tỉ số trong chiến thắng 3-2 trước Lyon, cách đây 2 năm là một phát hiện của Caen ở giữa sân, khi ấy ở tuổi 19. Thủ môn số một Thebaux đã gắn bó với đội 4 năm. Tương tự, lão tướng 33 tuổi Nivet vẫn là người điều tiết lối chơi cho đội bóng.


Caen gây ấn tượng sau 2 vòng đầu tiên của Ligue  - Ảnh Getty
Tức so với chính mình 2 năm trước, Caen chẳng thay đổi nhiều về lực lượng. Vũ khí mạnh nhất mà họ có, có chăng, chỉ là tính bất ngờ.

Thời thế tạo anh hùng. Trong khoảng 3 năm trở lại, khi sự thống trị của Lyon lung lay, các đội bóng “hiện tượng” liên tiếp xuất hiện. Khi Lyon còn “cầm chịch” Ligue 1, những chú “ngựa ô” chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, với cách biệt điểm số khủng khiếp. Mùa trước, sự chênh lệch là vô cùng mong manh: Auxerre, đội xếp thứ 3, chỉ thua ĐKVĐ Marseille 7 điểm, và khoảng cách từ đội xếp thứ nhì (Lyon) đến thứ 5 (Montpellier) chỉ là… 3 điểm. Mùa trước, Montpellier, cũng mới lên hạng, đã làm náo loạn cả tốp đầu trong một thời gian dài, và nhiều lần góp mặt trong tốp 4, thậm chí là đứng đầu.

Caen đang đi theo lộ trình ấy, thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều, khi các “đại gia” ở Ligue 1 đều đang suy yếu, và nội lực của họ không đủ để thắng được những bất ngờ tạo ra từ các tân binh. Đó rõ ràng là một tín hiệu tiêu cực: Một giải đấu cần những bất ngờ để trở nên hấp dẫn, nhưng khi các “đại gia” đều sa sút không tưởng, Ligue 1 sẽ lấy cái gì để đo sự tiến bộ?

Nếu trao Cúp VĐ ngay từ bây giờ, Toulouse sẽ vô địch, và Caen dự Champions League, với một đội ngũ đã khiến họ xuống hạng cách đây 2 năm. Nếu Ligue 1 chỉ có 2 vòng, đội vô địch năm ngoái sẽ là… Nancy, còn năm kia là… Grenoble, đội mùa này chơi ở Ligue 2…  

* Kết quả vòng 1

Brestois – Auxerre 1-1

Lorient – Nice 1-2

Nancy – Rennes 0-3

St. Etienne – Sochaux 3-2

VA – Marseille 3-2

Avignon – Lens 0-1

Bordeaux – Toulouse 1-2

Caen – Lyon 3-2

Lille – PSG 0-0

* Chân sút hàng đầu:

Có đến 7 cầu thủ đã ghi được 2 bàn, bao gồm Pedretti (Auxerre), Bangoura (Rennes), Braaten (Toulouse), El Arabi (Caen), Gomis (Lyon), Pujol (Caen), Perrin (St. Etienne)

* Đá bù vòng 1: Thứ 5 (18/8) 0h00: Monaco – Montpellier (Petit dự đoán 2-1)

* Lịch vòng 2

Chủ nhật (22/8) 0h00: Lens – Monaco, Lyon – Brest, Marseille – Lorient, Nice – Nancy, Rennes – St. Etienne, Toulouse – Avignon; 02h00: Auxerre – VA; 22h00: Montpellier – Caen, Sochaux – Lille; Thứ 2 (23/8) 02h00: PSG – Bordeaux


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm