Ligue 1: Những người khổng lồ với đôi chân bằng giấy

17/08/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lyon, Marseille và Bordeaux đã thủng lưới tổng cộng 8 bàn sau 3 trận thua trước các ứng viên… xuống hạng ở vòng này, với nhân sự rất chắp vá ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ.

Marseille mất nguyên cặp Mbia – Diawara vì chấn thương (Heinze, mùa trước đá hậu vệ trái, đá cặp với cầu thủ dự bị N`Diaye), trong khi tân binh Azpilicueta chơi một trận thảm hại (tại sao không phải là Bonnart trấn giữ cánh phải?).


Marseille khởi đầu mùa giải mới quá tệ, Ảnh Getty
Lyon tiếp tục phải kéo Toulalan về đá trung vệ, khi đã bán đi 2 cầu thủ khả dĩ nhất có thể đảm đương vị trí này, Bodmer và Boumsong, với giá khá rẻ mạt, còn cầu thủ trẻ Lovren vẫn tỏ ra non nớt trong giai đoạn giao hữu mùa Hè.

“Bết” nhất là Bordeaux: Đội chủ sân Chaban-Delmas mất cả thủ môn chính thức (Carrasso) lẫn dự bị (Rame), các trung vệ Ciani, Planus và Henrique (tiền vệ Sane đá cặp với cầu thủ trẻ Savic). Hơn một nửa số bàn thua của cả 3 đều đến sau những sai lầm trực tiếp của các hậu vệ.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm