Remi Garde, HLV mới của Lyon: Tự tin trước thử thách

24/06/2011 11:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - HLV mới của Lyon, Remi Garde, xuất hiện có phần nhẹ nhàng và kín tiếng nhưng không có nghĩa rằng sự kỳ vọng đặt lên đôi vai người đàn ông 45 tuổi này sẽ tỉ lệ thuận với điều đó. Áp lực phải mang trở lại sông Rhones chiến thắng và niềm tin sau 3 năm trời khủng hoảng hứa hẹn sẽ đặt trước mặt cựu cầu thủ Arsenal cả núi thử thách.

Ba năm không danh hiệu dưới thời Claude Puel đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một vị Chủ tịch giàu tham vọng như Jean-Michel Aulas. Khi mà Lyon chấp nhận mất trắng 4 triệu euro để sa thải bằng được Puel nhưng không phải để mang về băng ghế huấn luyện một gương mặt gạo cội hay nhiều danh tiếng hơn (Jean Fernandez, Marcello Lippi...), mà thay vào đó là một sản phẩm “cây nhà lá vườn” được đôn lên từ vị trí quản lý đào tạo trẻ, người ta hiểu rằng dẫu có xuất phát điểm thấp, Garde đang nhận sự ủy thác, giao phó trách nhiệm lớn lao...

HLV mới của Lyon, Rami Garde - Ảnh Getty

Là một sản phẩm của chính lò đào tạo trẻ Lyon, chơi bóng tại đây trong 6 mùa (1984-1993) trước khi chuyển sang thi đấu cho Strasbourg, Arsenal và rồi lại quay về làm việc tại sân Gerland đầu năm 2003. Từ HLV đội trẻ, trợ lý HLV trưởng đến Giám đốc học viện đào tạo trẻ, gần 15 năm tại Lyon (cả thời gian thi đấu và dưới vai trò quản lý) đủ cho Remi Garde hiểu đội bóng, cầu thủ, ban lãnh đạo và cả CĐV đến tận… “chân tơ kẽ tóc”.   Đó có lẽ chính là cơ sở để chủ tịch Aulas đã mạnh dạn đưa ra một quyết sách được cho là nhiều mạo hiểm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cương lĩnh của cựu Giám đốc học viện đào tạo trẻ từng một tay đào tạo nên những Ben Arfa, Benzema, Pied, Gassama, Gonalons, Grenier, Kolodziejczak, Tafer, Lacazette, Thomas Fontaine, Abenzoar, Maxime Blanc..., có lẽ là ưu tiên trẻ hóa và “Lyon hóa”. Sau một chu kỳ thành công, Lyon giờ đang ở đáy của biểu đồ hình sin. Không còn thói quen chiến thắng, mất động lực thi đấu, các trụ cột đã và đang nhấp nhổm ra đi, mất vị thế trên thị trường chuyển nhượng... Để xốc lại một tập thể như thế thì tinh thần và động lực tuổi trẻ (cả thầy lẫn trò?!) không thôi rõ ràng là chưa đủ. Yêu cầu tập thể ấy phải thành công ngay tức thì lại càng không đơn giản.

Những khó khăn và thách thức là điều có thể nhìn thấy trên con đường trước mặt tân HLV Lyon. Tuy thế, với cái thời mà những HLV trẻ tuổi, tài năng đang nở rộ tựa nấm mọc sau mưa như hiện nay (Pep Guardiola, Villas-Boas, Leonardo, Juergen Klopp hay mới nhất là Luis Enrique) thì, bỏ qua một bên việc thành hay bại trong tương lai, việc đặt niềm tin vào những người như Garde rõ ràng chẳng phải là một lựa chọn quá cảm tính.

Mạnh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm