St.Etienne-Lyon: Bao giờ cho đến… ngày xưa

31/08/2008 16:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Saint-Etienne, với biệt danh Les Verts (Quỷ xanh), từng là một thế lực lớn của bóng đá Pháp.
 
Nhưng quá khứ hào hùng của đội bóng vùng Rhone Alpes đã trôi xa và giờ đang bị che lấp bởi ánh hào quang của đối thủ láng giềng Lyon. Mặc dù đã giành quyền dự Cúp UEFA mùa này nhưng chừng đó là quá ít để Saint-Etienne có thể mơ về một ngày xưa oanh liệt.

Đêm nay, trên sân Geoffroy-Guichard của Saint-Etienne, Lyon sẽ chơi trận derby vùng Rhone-Alpes thứ hai chỉ trong vòng một tuần, sau khi đã đánh bại tân binh Grenoble, một hiện tượng thú vị của giải vô địch quốc gia Pháp, tại Gerland cuối tuần trước. Saint-Etienne cũng sẽ là bài test thực sự, đủ mạnh cho Lyon bởi Toulouse, Lorient hay Grenoble chưa phải là đối thủ xứng tầm với nhà vô địch Pháp 7 năm liên tiếp.
 
Lyon (áo trắng) sẽ bỏ túi 3 điểm đêm nay?

Những người hoài cổ có thể luyến tiếc về quá khứ hào hùng của “Quỷ xanh”, đặc biệt là những năm 70 của thế kỷ trước. Với 10 danh hiệu vô địch Pháp, Saint-Etienne đang nắm giữ ngôi vị số 1 của bóng đá ở đất nước hình lục lăng về số lần đăng quang, hơn Marseille lẫn Nantes (đều 8 lần) và dĩ nhiên, hơn cả người láng giềng Lyon (7 chức vô địch liên tiếp). Nhưng cứ với đà này, chẳng mấy chốc nữa Marseille, Nantes và rồi Saint-Etienne sẽ bị Lyon soán ngôi, khi mà ông chủ Jean-Michel Aulas không ngừng đầu tư qua mỗi mùa Hè. Tiền được chi tiêu mạnh, những người giỏi nhất được đưa về Gerland, quyền lực số một của Lyon được củng cố đáng kể trong mùa Hè này, với sự xuất hiện của HLV Claude Puel cũng như hàng loạt tân binh như thủ môn Hugo Lloris, hậu vệ John Mensah, tiền vệ Ederson, Jean Makoun hay tiền đạo Piquionne.

Thành công lớn nhất của Saint-Etienne trong mùa Hè này chính là việc giữ chân tiền đạo Bafetimbi Gomis, chân sút nổi danh từ mùa trước và có tên trong đội hình đội tuyển Pháp dự EURO 2008. Gomis ghi được 16 bàn ở Ligue 1 mùa trước, trở thành một hiện tượng lạ, được HLV Raymond Domenech gọi vào “Les Bleus” và lập công ngay trận đầu, 2 lần làm tung lưới Ecuador. Tương lai của chân sút 23 tuổi này là rất sáng sủa, được nhiều đội bóng lớn mời gọi nhưng trước mắt, anh vẫn ở lại Saint-Etienne để chinh phục Cúp UEFA, nơi đối thủ của đại diện nước Pháp là Hapoel Tel-Aviv, đến từ Israel.

Ở Geoffroy-Guichard, Gomis sẽ có dịp so tài cùng Govou hay Benzema bên phía Lyon, những đồng đội ở đội tuyển Pháp. Đáng tiếc, sau EURO 2008, dường như HLV Domenech đã quên chân sút của Saint-Etienne. Anh không có tên trong đợt triệu tập đá giao hữu với Thụy Điển hôm 20/8 cũng như chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2010 với Áo và Serbia vào đầu tháng 9. Benzema, ghi 3 bàn cho Lyon ở mùa này, và Govou thì dĩ nhiên vẫn có tên.

Dự đoán: 1-2
 

Đối đầu

28/01/08 St. Etienne - Lyon 1-1

27/08/07 Lyon - St. Etienne 1-0

03/03/07 St. Etienne - Lyon 1-3

14/10/06 Lyon - St. Etienne 2-1

01/05/06 Lyon - St. Etienne 4-0

Phong độ

St. Etienne

23/08/08 Le Mans - St. Etienne 1-0

16/08/08 St. Etienne - Sochaux 2-1

09/08/08 Valen - St. Etienne 1-0

02/08/08 St. Etienne - Standard 3-0

19/07/08 St. Etienne - Grenoble 1-3

Lyon

23/08/08 Lyon - Grenoble 2-0

17/08/08 Lorient - Lyon 0-0

10/08/08 Lyon - Toulouse 3-0

02/08/08 Bordeaux - Lyon 0-0

29/07/08 Lyon - Monaco 0-1

 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm