(TT&VH) - Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày gây thất vọng não nề, Lyon đã gượng dậy để đi nốt chặng đường còn lại, dù cái đích của thầy trò Claude Puel không còn là chức vô địch. Nantes thì gần như đã chấp nhận buông xuông, phó mặc cho dòng đời xô đẩy...

Ở Gerland, Lyon đã có chiến thắng đậm nhất trong mùa giải này, bằng tỷ số mà họ đã từng đè bẹp Toulouse trong ngày Ligue 1 khai màn. Nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc Lyon đã lấy lại phong độ, chơi thứ bóng đá xứng tầm một “đại gia”. Thực tế, tỷ số đấy chỉ nói lên một điều, rằng Nantes đã buông xuôi, chấp nhận phó mặc số phận cho dòng đời xô đẩy. 90 phút ở Gerland, từ khi tỷ số còn là 0-0 cho đến lúc đã là 3-0, Nantes giống như một chú chim Hoàng yến rũ rượi, vô hồn, chẳng thể cất lên dù chỉ một giọng hót yếu ớt. Nantes giao toàn bộ thế trận cho Lyon, để đội chủ nhà thoải mái triển khai các đợt tấn công theo ý thích, rồi lần lượt cắn răng hứng chịu những bàn thua. Nói cách khác, khi đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, Nantes chấp nhận điều hàng vô điều kiện và có lẽ, họ đã sẵn sàng quay trở lại Ligue 2 thêm một lần nữa.
Nếu có một người được bầu là ngôi sao trong trận đấu này thì hẳn đó không phải là đội trưởng Juninho, linh hồn trong lối chơi của Lyon. Người đó cũng không phải là Karim Benzema, chân sút “tịt ngòi” bấy lâu nay và số bàn thắng vẫn chỉ dừng lại ở con số 14. Tiền đạo của đội tuyển Pháp đã im hơi lặng tiếng ở Gerland trong 11 trận gần đây khi Lyon đá trên sân nhà tại mặt trận Ligue 1. Pha lập công gần nhất của Benzema là bàn thẳng mở tỷ số trong trận thắng Bordeaux 2-1 ở vòng 14 hôm 16/11, tức đã cách đây xấp xỉ nửa năm! Trong chiến thắng 3-0 trước Nantes, cầu thủ nổi bật nhất bên phía Lyon chính là tiền vệ Jean Makoun, người đã lập một cú đúp trước khi Mounier khép lại trận đấu, ấn định tỷ số.
Với cú đúp này, Makoun đã trở thành chân sút số một của Lyon trong năm 2009, với bốn bàn ghi được, xếp trên cả Benzema lẫn Ederson. Anh chỉ mất hai trận đấu để có được số bàn thắng ấy. Ngoài hai bàn vào lưới Nantes, Makoun còn lập thêm một cú đúp khác vào lưới Nice trong trận thắng 3-1 trên sân khách ở vòng 23. Với khả năng càn quét đặc biệt ở khu vực giữa sân cùng với những bàn thắng vô cùng quan trọng đã ghi được, Makoun trở thành nhân vật không thể thay thế ở Lyon, chứ đó không còn là Juninho hay Benzema. Những lúc vắng cậu học trò mang đến Lyon từ Lille, Puel đã phải xoay trở hết sức khổ sở nhưng không tìm ra giải pháp nào thật sự hữu hiệu để lấp vào khoảng trống do cầu thủ này để lại.
Nhưng chỉ mình Makoun tỏa sáng là không đủ. Muốn chiến thắng, Lyon cần phải chơi tốt ở tất cả các tuyến mà điều này thì quả thực là bài toán vô cùng khó giải đối với Puel. Giờ đây, Lyon sẽ cố đá nốt ba trận còn lại, với Marseille (sân khách), Caen (sân nhà) và Toulouse (sân khách), trong nỗi thấp thỏm lo âu vì tấm vé dự Champions League vẫn có thể bị PSG và Toulouse cướp đi bất cứ lúc nào. Còn với Nantes, nạn nhân tội nghiệp của Lyon, một khi chưa thực sự sẵn sàng cho mặt trận Ligue 1 thì tốt hơn hết là họ nên quay trở lại hạng Nhì để làm lại từ đầu. Dù muộn vẫn còn hơn không.