Lyon và Marseille đã biết thắng: Bây giờ, mùa giải mới bắt đầu?

23/08/2010 11:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Cuối cùng thì 2 ứng viên đáng kể nhất cho chức VĐ Ligue 1 mùa này đã biết đến chiến thắng. Thế nhưng đó có phải là phát súng lệnh báo hiệu vị thế thống trị của những quyền lực truyền thống đang trở lại?

Chuẩn bị không tốt

Mỗi “nhà” một vấn đề, nhưng chung quy lại, sự rối loạn của cả Lyon và Marseille đều có thể xem như hệ quả của quá trình chuẩn bị trước mùa giải không tốt (thậm chí là khá tệ) của 2 đội bóng này.

Có 3 việc mà bất kỳ CLB nào cũng phải làm để thể hiện sự sẵn sàng cho mùa bóng mới: (1) Gia cố lực lượng; (2) Tích lũy thể lực; (3) Ổn định nội bộ. Có chăng chỉ là tùy theo tình hình, tiêu chí nào sẽ đóng vai trò chủ đạo: Chẳng hạn nếu lực lượng đội bóng mạnh, (1) có thể không quá cần thiết. Tương tự, nếu đội bóng toàn những cầu thủ “vừa hồng vừa chuyên” kiểu Iniesta, Xavi của Barca, thì chuyện siết chặt kỷ luật nội bộ thậm chí có thể cản trở khả năng sáng tạo.

Cầu thủ Lyon ăn mừng chiến thắng- Ảnh Getty
Cứ theo 3 tiêu chí trên, có thể thấy Lyon và Marseille đều đã sai lầm trong việc định ra chiến lược chuẩn bị mùa bóng mới của họ. Cụ thể, cả 2 đã gần như bỏ qua việc gia cố lực lượng. Thêm vào đó, Lyon tích lũy thể lực không đủ, còn Marseille bị rối loạn nội bộ (vụ Ben Arfa).


Họ đã sẵn sàng?

Cả 2 đều mất 2 vòng “rốt-đa” để trả giá cho sự thiếu chuẩn bị của mình, thế nhưng đến vòng thứ 3, Marseille đang giải quyết vấn đề của họ tốt hơn Lyon, không phải vì họ thắng to hơn, và cũng không phải vì Lorient mạnh hơn Brest, đội mới lên hạng và toàn thua trước Lyon trong lịch sử đối đầu.

Điểm mấu chốt là Marseille đã tìm lại được hình ảnh một đội ngũ đoàn kết và kỷ luật, sau khi gạt bỏ Ben Arfa, bán “đội trưởng thèm tiền” Niang sang Fenerbahce.

Việc Andre Ayew tiếp tục tỏa sáng (chính từ cú sút của anh, Heinze đã đá bồi mở tỉ số), những cầu thủ kỳ cựu như Heinze và Cheyrou đã chơi với nhiệt huyết như thể tuổi 20 dù mới trở lại sau chấn thương, hay những người sẽ là nòng cốt lâu dài của Marseille như Taiwo (tác giả bàn thắng thứ 2, một cú sút xa hiểm hóc) và thủ thành Mandanda đều cho thấy được vai trò thủ lĩnh, coi như “nguyên khí” ở Velodrome đã hồi phục được 7-8 phần.

Ngược lại, những vấn đề lớn nhất của Lyon lại càng bị đào sâu thêm sau chiến thắng trước Brest. Thầy trò Puel đã bị đội khách quần cho mệt lử: Brest thậm chí còn cầm bóng tốt hơn và tạo ra một trận địa pháo trước khung thành Hugo Lloris (họ sút đến 18 quả, trong khi Lyon chỉ có 13). Họ “chỉ” thiếu sự chính xác (chỉ có 3 cú sút đi trúng đích), nhưng cũng đã khiến Lyon phải xanh mặt khi khiến bóng chạm xà ngang một lần.

Thế nhưng “thất bại” lớn nhất của Lyon trong trận đấu này chính là chấn thương của Aly Cissokho: Hậu vệ khỏe như voi (trừ vấn đề về răng miệng?) này là “bệnh nhân” thứ 7 tại Gerland, sau Lisandro, Delgado, Ederson, Lacazette, Cris và Bastos. Chưa hết, cách chơi bóng dài khá thô sơ của Lyon trong trận này cũng cho thấy HLV Puel chưa thể định hình được “bài vở” cho đội bóng: Lyon bắt đầu trận đấu bằng sơ đồ 4-4-2, chuyển về 4-2-3-1, rồi quay về 4-3-3 (thực ra là 4-5-1) khi trận đấu kết thúc.

Vì vậy, dù cả 2 đều giành được chiến thắng ở vòng này, nhưng xem ra chỉ có Marseille là sẵn sàng trở lại đường đến vương miện.

Phạm An

18 Phải sau 18 năm, Lyon mới phải chờ đến vòng đấu thứ 3 mới biết mùi chiến thắng. Mùa 1991-1992, họ thua Le Havre ở vòng đấu mở màn, hòa 1-1 trước… Marseille ở vòng 2 và thắng Nancy 1-0 ở vòng 3

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm