(TT&VH) - Có vẻ như tiêu chí để chọn người thay thế Karim Benzema trên hàng công của Lyon đang được mở rộng về phạm vi, nhưng đi xuống thảm hại về chất lượng. Mục tiêu mới nhất của họ là một tiền đạo gần như vô danh đang trôi dạt ở tận giải VĐQG Brazil.
Có ai biết Kleber (tên đầy đủ là Kléber Giacomace de Souza Freitas) là ai, trước khi anh ta được Lyon đưa vào tầm ngắm? Lý lịch của tiền đạo người Brazil quá khiêm tốn, dù anh đã 25 tuổi và không phải là chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Bốn năm ở Dinamo Kiev của Ukraina (2004-2008) cùng 28 bàn thắng sau 65 trận là điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp còn khá “hoang sơ” của chân sút ấy, trước khi anh chuyển sang chơi cho Palmeiras theo một bản hợp đồng cho mượn vào đầu mùa 2008 và giờ đây đang vật lộn khẳng định mình trong màu áo Cruzeiro.
Có ai biết Kleber (tên đầy đủ là Kléber Giacomace de Souza Freitas) là ai, trước khi anh ta được Lyon đưa vào tầm ngắm? Lý lịch của tiền đạo người Brazil quá khiêm tốn, dù anh đã 25 tuổi và không phải là chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Bốn năm ở Dinamo Kiev của Ukraina (2004-2008) cùng 28 bàn thắng sau 65 trận là điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp còn khá “hoang sơ” của chân sút ấy, trước khi anh chuyển sang chơi cho Palmeiras theo một bản hợp đồng cho mượn vào đầu mùa 2008 và giờ đây đang vật lộn khẳng định mình trong màu áo Cruzeiro.

Mục tiêu mới nhất của Lyon là Kleber
Rõ ràng, với bản CV nghèo nàn như thế, Kleber chẳng thể là cái tên phù hợp với tiêu chí “thay thế được Benzema”. Thậm chí, nếu so với những mục tiêu mà Lyon đã “rải thảm” suốt thời gian qua như Guillaume Hoarau (PSG), Lisandro Lopez (Porto) hay Ruud van Nistelrooy (Real Madrid), Kleber cũng đứng dưới tầm, ít nhất là về mặt danh tiếng. Điều duy nhất khiến anh chiếm lợi thế trong danh sách các “ứng cử viên” trám chỗ Benzema là... giá cả và độ khả thi của vụ chuyển nhượng. Hoarau đã được PSG “trói” lại bằng bản hợp đồng gia hạn thêm bốn năm. Lisandro được “hét giá” 25 triệu euro còn Van Nistelrooy phũ phàng khẳng định anh chưa bao giờ có ý niệm sang chơi ở Lyon.
Trong khi ấy, Lyon đang hy vọng có được Kleber chỉ với tám triệu euro, dù Cruzeiro đang cố nâng phí chuyển nhượng lên 15 triệu. Tuy nhiên, mức giá ấy vẫn là quá rẻ lúc này, khi vụ Benzema đã “rót” vào hầu bao của “Les Gones” 35 triệu euro và hứa hẹn thêm sáu triệu nữa tùy vào thành tích thi đấu của tiền đạo trẻ người Pháp ở Real Madrid. Song nếu tham rẻ, đội chủ sân Gerland có thể tiếp tục lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng nhân sự đã khiến họ ngày càng xuống dốc trong những mùa giải gần đây.
Lyon đang “tự sát”?
Nếu có ai đó thắc mắc về lý do tại sao một đế chế đã thống trị bóng đá Pháp suốt gần một thập kỷ lại có thể sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng đến như thế trong mùa giải vừa qua, họ có thể nhìn vào lực lượng ngày một đi xuống của Lyon. Đơn cử trên hàng công: Trước kia, họ có Sonny Anderson, Juninho và Sidney Govou thay nhau chia lửa trên tuyến đầu. Mùa trước, gần như chỉ có một mình Benzema kéo cả đội đi lên. Giờ đây, anh cũng đã ra đi, và thay vì tìm một tên tuổi xứng tầm với chân sút trẻ gốc Algieri, Lyon lại đang “tăm tia” một tiền đạo hoàn toàn vô danh đã từng phải rời bỏ châu Âu đầy tiền bạc để về chơi bóng ở quê nhà.
Tuy nhiên, đó không hẳn là một thương vụ dễ dàng, bởi Lyon sẽ phải cạnh tranh với... Liverpool. Gã khổng lồ nước Anh đang tìm thêm một chân sút cắm để gánh vác bớt công việc của Fernando Torres, vốn đã tỏ ra quá tải trong mùa giải vừa qua. Song khác với Lyon, Liverpool đã có “chỗ dựa” đáng tin cậy để đảm bảo cho những bàn thắng và họ chỉ cần sự bổ sung để làm phong phú sức mạnh tấn công. Ngược lại, đội cựu vô địch Ligue 1 vẫn đang loay hoay đi tìm một tiền đạo để khỏa lấp ảnh hưởng bao trùm của Benzema. Và Kleber là một lựa chọn ẩn chứa rất nhiều rủi ro.
Anh là mẫu tiền đạo giống hệt với Fred - người đồng hương mà Lyon đã tống đi không nuối tiếc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái: Thiên về sức mạnh và “chộp giật” rất tốt trong khu vực cấm địa. Cách chơi ấy trái ngược với Benzema, người thường xuyên lùi sâu lấy bóng và kiến tạo, lĩnh xướng hàng công với kỹ thuật tuyệt hảo và đầu óc chiến thuật xuất sắc. Việc đưa Kleber về có thể đánh dấu một bước lùi thê thảm nữa về mặt chất lượng đội hình của Lyon. Việc “bình thường hóa” hàng công ấy cũng sẽ kéo theo sự sút giảm về mặt uy tín và hình ảnh, vốn đã xuống quá thấp sau “lễ thoái vị” của họ vào mùa giải năm ngoái.
Trong khi ấy, Lyon đang hy vọng có được Kleber chỉ với tám triệu euro, dù Cruzeiro đang cố nâng phí chuyển nhượng lên 15 triệu. Tuy nhiên, mức giá ấy vẫn là quá rẻ lúc này, khi vụ Benzema đã “rót” vào hầu bao của “Les Gones” 35 triệu euro và hứa hẹn thêm sáu triệu nữa tùy vào thành tích thi đấu của tiền đạo trẻ người Pháp ở Real Madrid. Song nếu tham rẻ, đội chủ sân Gerland có thể tiếp tục lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng nhân sự đã khiến họ ngày càng xuống dốc trong những mùa giải gần đây.
Lyon đang “tự sát”?
Nếu có ai đó thắc mắc về lý do tại sao một đế chế đã thống trị bóng đá Pháp suốt gần một thập kỷ lại có thể sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng đến như thế trong mùa giải vừa qua, họ có thể nhìn vào lực lượng ngày một đi xuống của Lyon. Đơn cử trên hàng công: Trước kia, họ có Sonny Anderson, Juninho và Sidney Govou thay nhau chia lửa trên tuyến đầu. Mùa trước, gần như chỉ có một mình Benzema kéo cả đội đi lên. Giờ đây, anh cũng đã ra đi, và thay vì tìm một tên tuổi xứng tầm với chân sút trẻ gốc Algieri, Lyon lại đang “tăm tia” một tiền đạo hoàn toàn vô danh đã từng phải rời bỏ châu Âu đầy tiền bạc để về chơi bóng ở quê nhà.
Tuy nhiên, đó không hẳn là một thương vụ dễ dàng, bởi Lyon sẽ phải cạnh tranh với... Liverpool. Gã khổng lồ nước Anh đang tìm thêm một chân sút cắm để gánh vác bớt công việc của Fernando Torres, vốn đã tỏ ra quá tải trong mùa giải vừa qua. Song khác với Lyon, Liverpool đã có “chỗ dựa” đáng tin cậy để đảm bảo cho những bàn thắng và họ chỉ cần sự bổ sung để làm phong phú sức mạnh tấn công. Ngược lại, đội cựu vô địch Ligue 1 vẫn đang loay hoay đi tìm một tiền đạo để khỏa lấp ảnh hưởng bao trùm của Benzema. Và Kleber là một lựa chọn ẩn chứa rất nhiều rủi ro.
Anh là mẫu tiền đạo giống hệt với Fred - người đồng hương mà Lyon đã tống đi không nuối tiếc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái: Thiên về sức mạnh và “chộp giật” rất tốt trong khu vực cấm địa. Cách chơi ấy trái ngược với Benzema, người thường xuyên lùi sâu lấy bóng và kiến tạo, lĩnh xướng hàng công với kỹ thuật tuyệt hảo và đầu óc chiến thuật xuất sắc. Việc đưa Kleber về có thể đánh dấu một bước lùi thê thảm nữa về mặt chất lượng đội hình của Lyon. Việc “bình thường hóa” hàng công ấy cũng sẽ kéo theo sự sút giảm về mặt uy tín và hình ảnh, vốn đã xuống quá thấp sau “lễ thoái vị” của họ vào mùa giải năm ngoái.
Tuy nhiên, các cổ động viên Lyon vẫn có thể hy vọng vào con mắt nhìn người của Chủ tịch Jeans-Michel Aulas, dù nó đã trở nên kém tinh tường đi trong những mùa gần đây. Bởi chẳng phải Michael Essien và Mahamadou Diarra - những cầu thủ hay nhất từng chơi ở Gerland, đã được đưa về từ những CLB hoàn toàn vô danh như Bastia (Pháp) và Vitesse (Hà Lan) hay sao?
Phạm An