Ngay cả khi Lyon có thể đặt chân lên “Thiên đường thứ Tám” (tượng trưng cho việc đoạt chức VĐQG lần thứ tám liên tiếp trong lịch sử) thì việc họ có thể giữ Benzema lại cái ao làng Ligue 1 vẫn còn là một dấu hỏi lớn, huống chi là trong tình cảnh Đế chế bảy năm đã sụp đổ dưới chân Bordeaux như hiện nay. Trước đây, Lyon đã từng bán đi những cầu thủ hay nhất của mình như Mahamadou Diarra, (sang Real) hay Florent Malouda, Michael Essien (sang Chelsea) ngay sau một mùa giải đăng quang ở Ligue 1, vì vậy, nếu họ có để cho Benzema ra đi ngay trong mùa Hè này, đó cũng chẳng phải điều gì đó quá bất ngờ.

Vẫn "làm ăn kinh tế"
Tuy nhiên, nếu Aulas có thể tìm được một chân sút mới đủ khả năng thay thế tiền đạo trẻ gốc Algieri (thậm chí kém hơn một chút cũng chẳng sao, với trình độ của Ligue 1 hiện nay), Benzema cũng sẽ chỉ giống như một món hàng được “làm giá” không hơn không kém. Chính sách của Aulas xưa nay vẫn thế: Lyon không chỉ là một đội bóng hàng đầu nước Pháp, mà còn là nơi để ông làm kinh tế, bán đi những cầu thủ hay nhất cho các đội bóng hàng đầu châu Âu và bù đắp khoảng trống đó bằng cách quay lại “hút máu” các CLB ở Ligue 1 với giá phải chăng hơn rất nhiều. Lần này, người được đưa vào tầm ngắm là Guillaume Hoarau – chân sút chủ lực của PSG mùa giải vừa qua với 17 bàn thắng ghi được.
Đó là một nước cờ rất khôn ngoan của ngài Chủ tịch “cáo già”, trước hết xét trên khía cạnh chuyên môn. Hoarau là chân sút cắm với chiều cao, khả năng tì đè và đánh đầu cực tốt, sẽ là sự bổ sung rất hiệu quả cho hàng công Lyon vốn thừa những tiền đạo cánh (Ederson, Kader Keita) hoặc có khuynh hướng đá lùi (chính Benzema) nhưng lại thiếu một mẫu sát thủ chơi gần khung thành để cụ thể hóa các cơ hội một cách đơn giản. Mặt khác, nếu khả năng xấu nhất là Benzema ra đi xảy ra, Hoarau vẫn là một phương án không tồi để đảm nhiệm vai trò cây săn bàn chủ lực của đội bóng. Xét trên khía cạnh kinh tế, Hoarau không phải một món hàng quá cao giá, bởi anh đá hay thì hay thật, nhưng năng lực chỉ mới được kiểm chứng sau một mùa giải chơi ở Ligue 1.
Benzema thì khác. Anh đang là một trong những cầu thủ được thèm muốn nhất châu Âu hiện tại và giá trị thì chắc chắn là hơn Hoarau rất nhiều (Aulas từng tuyên bố rằng đội bóng nào muốn có Benzema, hãy chồng đủ 100 triệu Euro!). Thêm vào đó, việc “trữ” sẵn Hoarau trong đội hình trong mùa Hè này đem đến hai cái lợi: Thứ nhất, Tiền đạo của PSG sẽ có đủ thời gian để thích nghi với lối đá của Lyon. Thứ hai, nếu Benzema tỏa sáng ở VCK World Cup diễn ra ở Nam Phi vào mùa hè năm sau, Aulas sẽ càng có lý do để “mạnh mồm, bạo phổi” mà đội giá anh lên hết mức có thể.
Đó lại là sở trường của Ngài Chủ tịch đã từng “cắt cổ” Real và Chelsea trước đây với những cái giá “trên trời” trong các thương vụ của Diarra và Essien. Nhưng trước khi muốn thu về bộn tiền từ Benzema, Aulas phải tìm được người thay thế anh. Đó cũng là điều kiện bắt buộc để Lyon của ông có thể hy vọng tìm lại vị thế độc tôn trong làng bóng đá Pháp. Hoarau giống như một thử nghiệm để lấp đầy khoảng trống mà Benzema có thể bỏ lại. Mà khi cần thử nghiệm, cái giá trên dưới 10 triệu Euro chẳng phải điều gì đó quá to tát…
|
Khó khăn cho Aulas trong vụ này |