12/08/2008 22:22 GMT+7
![]() |
(TT&VH Online) - Năm 1974, cô gái Patty Hearst xinh đẹp đã đi vào lịch sử với hình ảnh tay giương súng trong nhóm bán vũ trang SLA. Giờ đây Patty Hearst đã 55 tuổi. Và con gái bà là Lydia, 23 tuổi, cũng tìm cách “đi vào lịch sử", nhưng với vũ khí" của một phụ nữ.
Patty Hearst là con gái của một trùm xuất bản giầu có ở California. Cô bị tổ chức cực tả Symbionese Liberation Army (SLA), một phong trào du kích tự phát ở Mỹ đấu tranh cho những quyền bình đẳng xã hội, bắt cóc khi mới 19 tuổi. Điều kỳ lạ là sau đó Patty lại có thiện cảm với những kẻ bắt cóc và trở thành một "chiến sĩ" trung thành của SLA, một biến chuyển tâm lý khác thường mà các nhà nghiên cứu gọi là "hội chứng Stockholm". Năm 1974, bức ảnh chụp cô giương khẩu tiểu liên trước biểu tượng của SLA đã làm cho tổ chức mang tính khủng bố này đột nhiên nổi tiếng thế giới.
Sau khi bị bắt trong một vụ SLA đánh chiếm nhà băng, Patty Hearst bị tống vào tù. Cho đến thời kỳ Tổng thống Carter, cô mới được khoan hồng và trả lại tự do.
Bà Patty Hearst nay đã 55 tuổi. Còn con gái bà là Lydia Hearst, 23 tuổi, giờ cũng đang gây chú ý, nhưng không phải với súng tiểu liên, mà với "vũ khí" của một phụ nữ: Đó là sự gợi cảm. Năm ngoái người đẹp này được bầu chọn là "Người mẫu của năm" ở Mỹ và mới đây cô được hãng thiết kế quần áo lót Myla chọn làm gương mặt chính để quảng bá cho các sản phẩm của mình.
Báo chí phương Tây bình luận, với những bộ quần áo lót đầy gợi cảm của Myla , cô con gái Lydia hiện cũng tạo ra được một ấn tượng mạnh mẽ như mẹ cô cách đây hơn 3 thập kỷ với khẩu tiểu liên (!?).
Một sự so sánh khập khiễng? Chúng ta thử xem.
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất