(TT&VH) - Sáng hôm qua (15/7) bộ phim Thượng Hải (KB: Hossein Amini, ĐD: Mikael Hafstrom) đã ra mắt tại TP.HCM cho báo giới. Đúng như dự đoán của TT&VH trong một tin mới đây, vai diễn của Lý Nhã Kỳ (là một vũ công không lời thoại) chỉ xuất hiện trên màn ảnh có mấy giây, trước khi vụ ám sát diễn ra tại một thương điếm rất đông người.
Cảm giác khi xem xong bộ phim điệp vụ ái tình khá căng thẳng này, lại không dồn vào cốt truyện đan xen của nó, mà là “cuộc tranh luận” của báo giới nơi hành lang rằng đâu là Vũ Thu Phương và đâu là Lý Nhã Kỳ.
Đành rằng vai diễn này đã giúp cho Lý Nhã Kỳ có thêm những mối quan hệ với giới làm phim quốc tế, nhưng vì chưa có kinh nghiệm về chuyện làm hậu kỳ hoặc do quá phấn chấn sau khi được chụp hình chung với Củng Lợi, nên những phát ngôn của cô khi mới trở về từ phim trường đã gây những phản ứng khác nhau trong dư luận.