Lý Nhã Kỳ: Từ thiện đã thành "sứ mệnh"

16/06/2010 15:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau 2 tháng được mẹ nuôi là nhà tỉ phú Alice Chiu đề bạt làm Phó Chủ tịch Quỹ từ thiện Sheen Hok quốc tế của bà; đồng thời làm Chủ tịch Quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam; Lý Nhã Kỳ tự nhận rằng từ thiện đã trở thành “sứ mệnh” của cô.

Thời gian gần đây, gặp gỡ Lý Nhã Kỳ thật khó. Sau khi tiếp nhận công việc được hai tháng, Lý Nhã Kỳ đã lên kế hoạch lớn: tháng 7, tháng 8 sẽ mổ mắt miễn phí cho 200 trẻ em nhân dịp các em nghỉ Hè.


TT&VH có cuộc trò chuyện về vai trò mới của cô...

* Thấy Kỳ đợt này ốm liên tục. Sứ mệnh từ thiện rất nhọc nhằn, khác hẳn với sự thăng hoa trong nghệ thuật. Kỳ thấy vai trò mới có “quá sức” của chị?

- Bây giờ Kỳ mới nghiệm ra từ thiện là cái nghiệp của Kỳ. Sau khi Quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam ra mắt, Kỳ bị kiệt sức một tháng liền. Nhưng Kỳ vẫn không thể cho phép mình nghỉ ngơi. Tháng 7, tháng 8 các em nghỉ Hè, Kỳ đã lên kế hoạch để 200 trẻ em nghèo được mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện mắt TP.HCM.


Cảm giác đem đến ánh sáng cho trẻ em nghèo khiến Kỳ quên hết những mỏi mệt. Bây giờ làm từ thiện đối với Kỳ không còn là mong muốn bất chợt nữa, mà là sứ mệnh rồi.

* Quỹ Sheen Hok Việt Nam mới đi vào hoạt động. Kỳ mới nhận cương vị Chủ tịch quỹ này, Kỳ đã dự trù bài toán kinh phí chưa khi quyết định sẽ thực hiện dự án mổ mắt cho 200 trẻ em nghèo?

- Thực ra, nguồn kinh phí một nửa là do Kỳ vận động, một nửa là nguồn kinh phí từ Quỹ Sheen Hok quốc tế. Không chỉ dừng lại con số 200 trẻ em nghèo được mổ mắt miễn phí. Kỳ đã lên kế hoạch cho năm 2010 - 2011 sẽ có 1.000 trẻ em nghèo được mổ mắt miễn phí.

* Làm Phó Chủ tịch Quỹ Sheen Hok quốc tế, có sự ưu ái nào nhiều hơn trong công tác từ thiện cho quê hương?

- Có chứ. Làm người Việt Nam ai chẳng muốn có đóng góp cho quê hương. Kỳ thấy vui vì công việc hiện tại cho Kỳ nhiều hơn những mong muốn làm từ thiện mà Kỳ đã ấp ủ bấy lâu.

* Ngoài dự án về mắt, Kỳ có dự định gì cho công việc từ thiện tại Việt Nam nữa không?

- Kỳ rất quan tâm đến giáo dục và xây viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Nhưng khi Quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam đi vào hoạt động ổn định, Kỳ sẽ thực hiện những dự án lớn này.

* Nghe những việc từ thiện Kỳ làm, có người ví Kỳ là “Angielina của Việt Nam” về “sứ mệnh từ thiện và nghệ thuật”. Kỳ thấy sao?

Quỹ từ thiện Sheen Hok ra đời tháng 7/1994 tại Hong Kong nhằm giúp đỡ những người khuyết tật ốm đau và hỗ trợ các suất học bổng cho những cá nhân nỗ lực trong cuộc sống.
- Tôi rất cảm động vì những gì Angielina đã làm được. Tôi còn cảm động hơn khi Angielina ngoài việc nhận 3 đứa trẻ quốc tịch khác nhau làm con nuôi, cô ấy còn tự mình lặn lội đến những nơi gian khổ nhất để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đó là một hành động đẹp trong làng giải trí thế giới.


* Còn mẹ nuôi tỷ phú Alice Chiu, với vốn tiếng Anh khá ổn hiện nay, Kỳ vẫn thường xuyên trò chuyện điện thoại với mẹ nuôi chứ?

- (Cười) Mẹ Alice thường xuyên gọi điện cho tôi. Một hai tháng tôi lại phải qua Hong Kong (Trung Quốc) một lần vì công việc và vì tình cảm với mẹ Alice nữa. Hôm trước mẹ Alice gọi điện, thấy Kỳ ốm nặng quá, nên đã rất lo lắng cho Kỳ và yêu cầu Kỳ sang Hong Kong một tháng để nghỉ ngơi. Nhưng Kỳ lui lại kế hoạch nghỉ ngơi vì dự án mổ mắt cho trẻ em nghèo đã lên kế hoạch rồi.

* Cảm ơn Kỳ về cuộc trò chuyện này.

Trần Lâm (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm