Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, cuộc đời đầy drama

02/03/2025 11:45 GMT+7 | Giải trí

Lý Cần Cần, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hình tượng "bà mẹ chồng độc ác chuyên nghiệp" trên màn ảnh, lại có một hành trình tình cảm phía sau đầy kịch tính, giống như một cuốn tiểu thuyết dài tập với những thăng trầm và nút thắt bất ngờ.

Năm 1984, khi ngành giải trí đang nở rộ, hàng ngàn thanh niên mang trong mình giấc mơ nghệ thuật đã đổ xô gia nhập. Lý Cần Cần, cô gái trẻ đam mê diễn xuất, đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả với vai Triệu Lệ Lệ trong loạt phim Câu chuyện Bắc Kinh.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 1.

Lý Cần Cần

Cô thể hiện xuất sắc tính cách của nhân vật, mang đến một màn trình diễn sống động đến mức người xem như thấy một con người thật đang hiện diện quanh mình. Nhờ đó, tên tuổi của cô nhanh chóng được công chúng biết đến.

Khi mọi người kỳ vọng cô sẽ tận dụng làn sóng nổi tiếng để phát triển sự nghiệp, nhận thêm nhiều vai diễn và nâng tầm danh tiếng, Lý Cần Cần lại đưa ra một quyết định bất ngờ.

Lúc bấy giờ, trào lưu du học vừa manh nha xuất hiện. Với tầm nhìn nhạy bén, cô nhận ra đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm cuộc sống và mở ra một thế giới mới cho tương lai.

Với cô, cơ hội diễn xuất có thể đến sau này, nhưng tuổi trẻ một khi qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Thế là, ngay khi sự nghiệp vừa chớm nở, cô kiên quyết từ chối lời mời đóng phim trong nước, mang theo khát khao cháy bỏng lên máy bay sang Nhật Bản, bắt đầu hành trình du học đầy thử thách.

Mối tình xứ lạ: Ngọt ngào và cay đắng đầu đời

Trong thời gian học tập tại Nhật Bản, cuộc sống của Lý Cần Cần bận rộn nhưng trọn vẹn.

Cô chăm chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn và hòa nhập với văn hóa địa phương.

Một dịp tình cờ, cô gặp Yamane – một nhà báo Nhật Bản. Trong lần phỏng vấn hậu trường, Yamane vô tình bắt gặp Lý Cần Cần đến từ Trung Quốc.

Ngay khoảnh khắc đó, nét duyên dáng phương Đông độc đáo của cô đã khiến anh say đắm.

Dù không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, Lý Cần Cần vẫn toát lên vẻ thanh tú và khí chất riêng biệt, tựa như đóa hoa lặng lẽ nở, lan tỏa sức hút khó cưỡng.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 2.

Lý Cần Cần và người chồng Nhật Bản Yamane

Yamane nhanh chóng mở màn cuộc theo đuổi nồng nhiệt. Anh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô, tặng hoa, mời cô đi ăn, cùng tham gia các hoạt động.

Tuy nhiên, Lý Cần Cần ban đầu nghi ngờ tình cảm này. Ở xứ người, cô lo rằng đây chỉ là sự bốc đồng nhất thời của đối phương.

Lúc ấy, cô đang tập trung vào học hành và sự nghiệp diễn xuất tương lai, không muốn bị phân tâm bởi tình cảm. Vì thế, cô nhiều lần từ chối lời mời của Yamane và cố tình giữ khoảng cách.

Nhưng Yamane không bỏ cuộc. Để chinh phục trái tim Lý Cần Cần, anh bắt đầu nghiên cứu sâu về văn hóa Trung Quốc, tìm hiểu quê hương và sở thích của cô.

Anh học tiếng Trung, đọc văn học Trung Quốc, thậm chí thử nấu món ăn Trung Quốc.

Sự tận tâm này dần làm cô cảm động. Trong những ngày du học cô đơn nơi đất khách, sự quan tâm của Yamane mang đến cho cô hơi ấm đã lâu không cảm nhận.

Cả hai dần dành thời gian bên nhau, tình cảm ngày càng nồng đậm. Qua quá trình gắn bó, Lý Cần Cần cảm nhận Yamane là người đáng để gửi gắm cả đời.

Được tình yêu dẫn dắt, cô quyết định đăng ký kết hôn với anh mà không báo cáo với bố mẹ ở Trung Quốc xa xôi.

Mãi đến khi trở về nước, Lý Cần Cần mới dám thú nhận với gia đình rằng mình đã lập gia đình. Khi biết con rể là người Nhật, bố mẹ cô sững sờ. Ở thời đại còn khá truyền thống ấy, hôn nhân xuyên biên giới không phổ biến, huống chi con gái lại tự ý kết hôn mà không báo trước.

Nhiều năm sau, nhớ lại chuyện cũ, Lý Cần Cần cười nói: "Bố tôi suýt đánh gãy chân tôi vì chuyện này!".

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 3.

Trong một cuộc chuyện trò, Lý Cần Cần thừa nhận không biết phải làm gì mới bản thân sau đổ vỡ hôn nhân

Dù đối mặt với sự phản đối dữ dội từ gia đình, cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình, tin rằng cô và Yamane có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.

Tuy nhiên, chỉ tình yêu thôi chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Theo thời gian, sự khác biệt trong quan điểm về hôn nhân và việc sinh con dần bộc lộ.

Dù sau đó họ chào đón một cậu con trai đáng yêu – kết tinh tình yêu của cả hai, những mâu thuẫn ngày càng khó hòa giải.

Sau vô số tranh cãi và nỗ lực điều chỉnh, cuộc hôn nhân từng khiến Lý Cần Cần tự hào đã kết thúc trong ly hôn.

Thất bại này giáng một đòn nặng nề vào cô, nhưng cũng là bước đệm để cô trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tái hợp duyên mới: Lừa dối và phản bội

Sau ly hôn, Lý Cần Cần dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không hề suôn sẻ.

Trong hai, ba năm tiếp theo, dù nỗ lực nhận vai, cô không gặp được tác phẩm nào giúp mình tỏa sáng. Giai đoạn thấp điểm trong sự nghiệp khiến cô rơi vào trầm cảm và chán nản.

Bước ngoặt định mệnh luôn đến bất ngờ. Tại một bữa tiệc, Lý Cần Cần gặp Pete – một doanh nhân người Mỹ.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 4.

Pete thao thao bất tuyệt tại bàn tiệc, kể về đế chế kinh doanh và những thành công của mình với vẻ tự tin đầy cuốn hút.

Lý Cần Cần, khi ấy còn non kinh nghiệm và đang bối rối trong sự nghiệp, bị cuốn theo lời nói của Pete.

Anh còn hứa hẹn sẽ giúp cô bước vào lĩnh vực kinh doanh, mở ra một chương mới cho cuộc đời. Cô bị lay động bởi những lời đường mật ấy.

Chẳng bao lâu, cả hai rơi vào lưới tình và tiến tới hôn nhân. Nhưng cuộc sống sau hôn lễ lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Lý Cần Cần.

Cô phát hiện "đế chế kinh doanh" mà Pete khoe khoang chỉ là bong bóng ảo, còn lời hứa giúp cô kinh doanh thực chất là một màn lừa đảo. Đau lòng hơn, Pete còn phản bội cô trong hôn nhân. Sự thật về việc ngoại tình như lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cô.

Lúc này, Lý Cần Cần – người từng tin vào lời hứa của Pete – đã rời xa làng giải trí quá lâu và phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào anh ta. Trong hoàn cảnh ấy, cô thậm chí không đủ tự tin để đệ đơn ly hôn. Nhưng sự thật rồi cũng lộ diện, gia đình cô sớm biết chuyện Pete phản bội.

Bố cô, một người đàn ông cứng rắn xuất thân từ quân đội, không thể chịu đựng nổi khi thấy con gái chịu uất ức.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 5.

Lý Cần Cần trong một vai diễn

Với sự hậu thuẫn kiên định từ gia đình, Lý Cần Cần lấy hết can đảm để thương lượng ly hôn với Pete và cuối cùng thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.

Cuộc hôn nhân thất bại này khiến Lý Cần Cần nhận ra rằng dựa vào người khác để khẳng định giá trị bản thân là điều không thực tế.

Sau khi rút kinh nghiệm đau thương, cô quyết tâm lấy lại sự nghiệp diễn xuất. Dù không có hậu thuẫn hay nguồn lực, cô vẫn kiên trì cầm hồ sơ đi thử vai từng đoàn phim.

May mắn thay, kinh nghiệm diễn xuất trước đó đã mang lại cho cô một cơ hội. Cô giành được vai phụ trong bộ phim Kara là một chú chó.

Dù chỉ là vai phụ, Lý Cần Cần trân trọng cơ hội quý giá này. Với niềm tin "diễn viên không có lớn nhỏ, chỉ có vai diễn lớn nhỏ", cô dồn hết tâm huyết vào việc xây dựng nhân vật.

 Trong quá trình quay phim, cô tỉ mỉ phân tích tâm lý nhân vật, điều chỉnh từng chi tiết diễn xuất để mang đến một vai diễn trọn vẹn.

Cuối cùng, với màn thể hiện xuất sắc, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 4.

Khi danh tiếng dần khởi sắc, Lý Cần Cần không ngừng tiến lên. Cô chăm chỉ nhận vai, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Đại trạch môn 2, Nhà có con 2 Mẹ xấu xí của tôi.

Với kỹ năng diễn xuất vững vàng, cô khắc họa từng nhân vật một cách sống động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nhờ nỗ lực không ngừng, Lý Cần Cần không chỉ tìm lại chỗ đứng trong sự nghiệp mà còn xây dựng một cuộc sống ổn định cho mình và con trai.

Ba lần gặp tình yêu nhưng không thoát nổi vòng xoáy hôn nhân

Dẫu vậy, trong lòng Lý Cần Cần vẫn luôn khao khát phiêu lưu. Khi sự nghiệp ổn định, cô nảy ý định tiếp tục học tập.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 6.

Lần này, cô chọn Pháp để đào sâu nghệ thuật biểu diễn. Trong thời gian học và sinh sống tại Pháp, cô gặp một người đàn ông Pháp lãng mạn.

Anh tò mò về văn hóa Trung Quốc, còn Lý Cần Cần lại đặc biệt yêu thích phong cách lãng mạn của Pháp. Cả hai đến với nhau nhờ sở thích chung và sự say mê khám phá văn hóa của đối phương.

Nhớ lại mối tình này, Lý Cần Cần từng thổ lộ trước ống kính rằng ban đầu họ đến với nhau vì sự trân trọng văn hóa của nhau và sở thích tương đồng.

Đối phương cũng hứa sẽ mang đến cho cô một mái ấm hạnh phúc. Sau hai lần hôn nhân thất bại và tổn thương sâu sắc bởi tình yêu, Lý Cần Cần vẫn chọn tin vào tình yêu một lần nữa.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không đẹp như cô mơ ước. Thời gian trôi qua, những chuyện vặt vãnh trong đời sống dần bào mòn đam mê giữa hai người.

Các chủ đề văn hóa và sở thích từng được bàn luận sôi nổi nay bị thay thế bởi những chuyện thường nhật. May mắn là lần này, Lý Cần Cần không từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp như những lần trước.

Dù bận rộn chăm sóc chồng con và lo toan cuộc sống, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất, duy trì nhịp độ ra mắt một tác phẩm mỗi hai năm.

Thời gian không tha thứ ai. Khi tuổi tác tăng lên, ngoại hình và sức khỏe của Lý Cần Cần không tránh khỏi thay đổi.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 8.

Trong ngành giải trí biến động không ngừng, phạm vi vai diễn của cô dần thu hẹp. Để tiếp tục tồn tại trong ngành, cô bắt đầu thử sức với các vai mẹ của nhân vật chính.

Trong làng giải trí, "khủng hoảng tuổi 35" là bài toán khó với nhiều diễn viên, và với Lý Cần Cần, thử thách này càng khốc liệt hơn.

Nhưng cô không chùn bước, dũng cảm đón nhận những vai diễn này. Qua nhiều lần thể hiện, cô dùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc để khắc họa sống động hình tượng những bà mẹ chồng với cá tính đa dạng, từ đó được mệnh danh là "bà mẹ chồng độc ác chuyên nghiệp".

Dẫu vậy, cuộc hôn nhân với người chồng Pháp dần đi vào ngõ cụt. Từ "tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn" ban đầu đến "không còn gì để nói" sau này, tình cảm giữa hai người phai nhạt theo năm tháng.

Cuối cùng, cả hai chọn không tiếp tục dây dưa và bình thản hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nhìn lại ba cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, cả ba đều không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Trước những nghi ngờ từ dư luận, Lý Cần Cần thẳng thắn: "Lý do tôi không chọn đàn ông Trung Quốc là vì đàn ông ngoại quốc đơn giản hơn". Nhưng sự thật chứng minh, lựa chọn của cô không mang lại hạnh phúc lâu dài.

Lý Cần Cần ngày nay: Vẫn đam mê và yêu đời

Ngày nay, ở tuổi ngoài 60, Lý Cần Cần vẫn miệt mài hoạt động trong làng giải trí.

Bên cạnh sự nghiệp, cô cũng dành nhiều tâm huyết cho cuộc sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Qua các video, người xem có thể cảm nhận cô đã tìm lại tình yêu và niềm đam mê với cuộc sống.

Hành trình của Lý Cần Cần không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp mà còn là bài học về tình yêu, sự kiên cường và lòng tin vào chính mình.

Lý Cần Cần – Ba lần cưới đàn ông ngoại, chưa từng chọn người Trung, cuộc đời đầy drama - Ảnh 9.

Dù ba lần kết hôn đều không trọn vẹn, cô vẫn mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh và sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm