Lý Băng Băng chưa tuyệt vọng với tình yêu

19/05/2011 17:25 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Đã ở tuổi 35 nhưng Lý Băng Băng vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Trò chuyện với phóng viên tại Pháp, Lý Băng Băng nói mình vẫn đang chờ đợi một lần được say đến phát điên vì tình yêu.




* Mọi người thảo luận rất nhiều về trang phục của các nữ minh tinh Trung Quốc. Chị nghĩ sao về việc này? Có nên mặc những trang phục mang phong cách Trung Quốc hay không?

- Nguyên tắc của tôi khi lựa chọn trang phục là có phù hợp với mình hay không, có đẹp hay không, đơn giản vậy thôi.

* Có rất nhiều người so sánh chị và Phạm Băng Băng khi hai người cùng bước trên thảm đỏ LHP Cannes. Chị nói thật xem trong lòng có chút cạnh tranh nào không?

- Từ ngày chúng tôi biết nhau đến giờ vẫn luôn bị đem ra so sánh, đều do trùng tên Băng Băng nên mọi người mới dựa vào đó để so sánh. Từ ngày đầu vào nghề chập chững chúng tôi đã không có ý cạnh tranh với nhau, đến bây giờ hiểu biết sự đời hơn lại càng không nghĩ đến điều đó. Tôi phát hiện ra cho dù chúng tôi không có ý so sánh thì người ta vẫn thích so sánh nên tôi mặc kệ. Ai thích làm gì, nói gì cũng được, chỉ cần tôi hiểu mình là đủ.

* Thế nhưng người ta vẫn cứ thích so sánh hai nàng Băng Băng...

- Đúng vậy. Lúc tôi ra sân bay rời Bắc Kinh đã có rất nhiều phóng viên chỉ hỏi tôi và Tiểu Phạm (chỉ Phạm Băng Băng -PV) mặc trang phục như thế nào. Tôi nghĩ cô ấy mặc gì cũng đâu liên quan đến tôi. Tôi đến để tuyên truyền phim, cô ấy đến vì việc của cô ấy, không hề liên quan tới tôi. Sao mọi người không nghĩ rằng chúng tôi đều là diễn viên Trung Quốc, cùng một đội ngũ? Tôi nghĩ có lẽ lần sau tôi nên nắm tay Phạm Băng Băng bước trên thảm đỏ, biết đâu như thế lại thành tin tốt đẹp trên báo chí.



Lý Băng Băng (Ảnh: Sina)

* Chị có bao giờ nghĩ đến câu nói: “Phụ nữ chinh phục thế giới thông qua chinh phục một người đàn ông”?

- Tôi trước nay vẫn phải tự mình đi chinh phục thế giới thôi. Cửa cuối cùng của tôi chắc là phải đi chinh phục một người đàn ông.

* Thế nhưng bây giờ chị rất khó tìm được đối tượng để chinh phục. Đàn ông bình thường không dám mơ tới chị...

- Thế nên bây giờ tôi chỉ có thể đi tìm một người tôi có thể chinh phục

* Chị định chinh phục thế nào?

- Một người hiểu biết hơn mình, nếu mình có ngốc hơn họ một chút cũng chẳng sao. Nhưng đàn ông không có học thì không được rồi. Những người lười biếng thì càng không, tôi rất coi thường những người đó. Bản thân tôi là người rất chăm chỉ làm việc, nếu như người đó mà làm việc không bằng tôi chắc chắn tôi sẽ khó chịu lắm. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra sẽ chinh phục thế nào nhưng nếu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì thật lãng mạn.




* Yêu từ cái nhìn đầu tiên cần phải có dũng khí. Chị có đủ dũng khí không? Nếu gặp được một người như thế rồi cái gì cũng đều không cần?

- Bạn thân mến, tình yêu đến bạn sẽ phát điên vì yêu. Khi yêu có lẽ tôi sẽ ở trạng thái tinh thần "không được bình thường".

* Chị đã nghĩ đến việc mình điên vì yêu?

- Tôi đặc biệt muốn được điên vì yêu. Tôi không muốn đặt mình vào trạng thái lý trí. Bạn nghĩ vì sao người ta thích uống rượu? Bởi vì rượu sẽ làm cho bạn cảm giác được giải phóng nhất. Tình yêu sẽ khiến cho bạn như ở trạng thái say rượu, làm những việc mà bình thường bạn không dám quyết định. Tôi vẫn đang chờ đợi được say và chưa đến mức tuyệt vọng.


Lý Băng Băng chụp ảnh với một anh chàng người Pháp

Hiền Thương (Theo Sina)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm