Tiểu thuyết về Harry Styles thành hiện tượng xuất bản

30/10/2014 07:41 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ tiểu thuyết After của Anna Todd, lấy nam ca sĩ nhóm One Direction làm nhân vật chính với nội dung khá người lớn, đang gây sốt trên mạng Internet. Tới nay, 3 phần của tiểu thuyết mạng này đã thu hút hơn 1 tỷ lượt đọc.

After được vài trang mạng gọi là 50 sắc thái (Fifty Shades Of Grey) phiên bản mới. Nhận xét này không phải không có lý, vì 50 sắc thái là do người hâm mộ E.L. James viết về các nhân vật của Chạng vạng (Twilight), còn After do người hâm mộ Anna Todd viết về ca sĩ Harry Styles.

Ngoài ra, đôi bên có mối liên quan khá đặc biệt khi Todd (25 tuổi, người Mỹ) thừa nhận đã chịu nhiều ảnh hưởng từ James. Hai tác phẩm yêu thích nhất của cô chính là 50 sắc tháiBeautiful Bastard của nhóm tác giả Christina Lauren, cũng là một truyện của người hâm mộ Chạng vạng.

Nhanh chóng dán mác 18+

Theo New York Times, After kể về mối tình giữa cô nữ sinh 18 tuổi Tessa và chàng trai tóc xoăn hấp dẫn nhưng thô lỗ Hardin Todd (nguyên mẫu là Harry Styles). Trước khi gặp Hardin, Tessa có một cuộc sống đơn giản, đạt điểm số cao ở trường và yêu một người bạn trai hiền lành. Sau khi gặp Hardin, cuộc đời cô bị đảo lộn.


Tác giả Anna Todd và nam ca sĩ Harry Styles

Tác giả Anna Todd bắt đầu đăng phần đầu tiên của After lên trang mạng Wattpad từ đầu năm 2013. Phần đầu giới hạn độ tuổi là 13+, nhưng 2 phần sau của bộ tiểu thuyết tăng lên thành hạng R, tức chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi. Trong đó, phần 3 đăng khuyến cáo: “Truyện có nội dung người lớn, bạo lực và đề cập tới chất kích thích, dành cho độc giả trưởng thành”.

Ở phiên bản gốc của After trên mạng, tên của Harry Styles và các thành viên khác trong nhóm nhạc One Direction như Zayn Malik, Liam Payne được giữ nguyên. Nhưng khi in thành sách, các nhân vật phải đổi tên, trong đó Harry Styles thành Hardin Todd. Nhân vật Todd cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ Christian Grey, nhân vật nam chính có xu hướng tình dục bạo dâm và khổ dâm trong 50 sắc thái.

1 tỷ lượt đọc và hợp đồng xuất bản kếch xù

Khi đăng tập đầu của After lên mạng, Anna Todd nghĩ rằng sẽ chẳng mấy ai đọc. Tới nay, 3 phần của bộ After có hơn 2.500 trang viết và được đọc hơn 1 tỷ lượt trên Wattpad.

Kết quả là Todd được ký hợp đồng xuất bản trị giá hàng trăm nghìn USD với NXB Mỹ Simon & Schuster. Đây cũng là nơi xuất bản bộ Beautiful Bastard mà cô yêu thích. Có thể thấy đây là một hợp đồng xuất bản khác thường, vì sách in đã ra hôm 29/10 nhưng After vẫn được đăng miễn phí trên Wattpad cho độc giả. Mặc dù vậy, sách in được quảng cáo là có thêm nhiều cảnh nóng táo bạo.


Ba phần của bộ truyện After và số lượt đọc trên trang mạng Wattpad

“Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến việc làm sao để độc giả bỏ tiền ra mua một bộ sách họ hoàn toàn có thể đọc miễn phí trên mạng” – Jennifer Bergstrom, phó chủ tịch mảng sách thuộc Simon & Schuster nói với New York Times - “Nhưng chúng tôi đã không suy nghĩ quá lâu về quyết định xuất bản cuốn sách”.

Thêm vào đó, hãng Paramount Pictures đang có kế hoạch chuyển thể bộ sách lên màn ảnh lớn, tương tự trường hợp của 50 sắc thái. After được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng xuất bản của năm này như 50 sắc thái vào năm 2011 và 2012 (bán được hơn 100 triệu bản). Một cú đặt cược lớn!

Hiện một vấn đề đã được giới quan sát đặt ra, đó là việc sử dụng hình tượng của các nhân vật có thật để viết sách có bất hợp pháp không? New York Times dẫn lời các chuyên gia về bản quyền cho rằng nếu nhà xuất bản và tác giả không sử dụng hình ảnh hoặc tên thật của nhân vật có thật, họ sẽ không phạm luật.

Tác giả Anna Todd sống ở Texas, Mỹ. Cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp trung học và chồng cô là quân nhân từng làm nhiệm vụ ở Iraq. Todd từng theo học Cao đẳng Trung tâm Texas nhưng không lấy được bằng tốt nghiệp. Cô tham gia cộng đồng viết truyện trên mạng Wattpad từ năm 2012, từ đó tìm đến viết lách về các thần tượng nhạc pop, gồm nhóm One Direction mà cô hâm mộ.

Người hâm mộ Harry Styles giận dữ

Sau khi bộ sách được xuất bản rộng rãi, có một luồng ý kiến phản đối với 1.200 chữ ký đã xuất hiện trên mạng, đòi ngừng in sách. Lý do dĩ nhiên là nằm ở hình tượng nhân vật Hardin Todd trong sách, dựa theo nguyên mẫu Harry Styles. “Đó là một gã đàn ông tàn bạo. Trong sách, cô gái bị anh ta bạo hành cả về thể xác, tinh thần lẫn cảm xúc. Điều này sẽ khiến mọi người hiểu lầm Harry” – Ashley Castro, người hâm mộ khởi xướng vụ ký tên, nhận xét về bộ sách.

Còn tác giả Anna Todd thì phân trần: “Tôi cũng yêu Harry như mọi người và không hề có ý định làm tổn thương anh ấy”. Đại diện của nhóm nhạc One Direction cho biết họ không bình luận gì về bộ sách.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm