Phan Vũ với “Sài Gòn phố”

29/07/2010 07:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà thơ Phan Vũ nổi tiếng với bài thơ Hà Nội phố, sáng tác tháng 12/1972, khi chiến tranh ác liệt, sau đó nhạc sĩ Phú Quang phổ thành ca khúc Em ơi, Hà Nội phố - đưa bài thơ này đến gần công chúng hơn.

Từ năm 1996 đến nay, Phan Vũ ôm ấp một bài về “Sài Gòn phố”, và nay đã thành hình, có tên là Bao giờ là mãi mãi... một tùy bút thơ về Sài Gòn, dài gần 2.300 chữ. Phan Vũ nói việc viết bài thơ này là để trả nghĩa mảnh đất phương Nam đã cho ông nhiều điều khi đến sống, và cũng như khổ cuối trong tùy bút thơ này: “Hơn ba trăm năm mở đất!/ Ba mươi năm xây lại ngôi nhà!/ Có muộn không?/ Những tri ân tưởng niệm/ Có muộn không?/ Như ngàn thủa/ Một tượng đài nghĩa nhân/ Những người mở cõi/ Những ai vì thành phố vong thân/ Có muộn không?/ Như ngàn thủa/ Cho liệt sĩ và tử sĩ/ Một kinh cầu siêu độ!!!”. Để chuẩn bị cho cuộc tri ân thơ này, Phan Vũ nói mình sẽ có một buổi trình diễn sắp tới tại TP.HCM.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm