Hoa hậu Diệu Hoa: Cuộc "tái xuất" thành công của bà mẹ 3 con

01/07/2008 11:03 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Bừng sáng trên sân khấu khiến GS Sử học Dương Trung Quốc ngồi dưới hàng ghế khán giả phải tự hào mà rằng Mrs Việt Nam đẹp và rạng ngời chẳng kém gì các Mrs nước khác. Nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất trong các phần trình diễn. Được xin chữ ký và phỏng vấn tới tấp khi kết thúc cuộc thi… Đêm 29/6 tại đất Kaliningrat quả thật là một lần “tái xuất” quá thành công của bà mẹ 3 con này.
 
Hoa hậu Diệu Hoa trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà 2008

Và quan trọng hơn, Nguyễn Diệu Hoa đã làm nên kỳ tích với danh vị top 5 người đẹp nhất của cuộc thi. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Mrs ngay sau đêm đăng quang.

* Chào Diệu Hoa, cảm giác của chị khi lọt vào top 5 của cuộc thi?

- Thật sự là bất ngờ. Trong cuộc thi này, có rất nhiều đối thủ nặng ký như Mrs Peru, Mrs Iran, Mrs Singapore. Họ nỗ lực rất nhiều, đầu tư cũng rất… lớn. Có người đã thi tới 5 lần, và tham dự rất nhiều cuộc thi lớn của thế giới như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu trái đất… và lần này đặt quyết tâm phải đoạt giải. Có thí sinh cũng khẳng định ngay với Ban giám khảo trong lần phỏng vấn rằng “Tôi đi thi là quyết tâm mang giải thưởng cao nhất về cho đất nước mình”… Bên cạnh đó, các thí sinh đều rất trẻ; đó là một lợi thế rất lớn của họ trong cuộc thi này; khi “đấu”với những người phụ nữ đã lớn tuổi như chúng tôi. Mặt khác, có rất nhiều người là người mẫu, họ rất chuyên nghiệp trong thi cử…

Vậy nên quả thật tôi không thể ngờ mình đoạt được top 5 trong đêm thi, dù thật sự đêm 29/6 các thí sinh đều khen tôi rất xinh, và tôi cũng đã cố gắng thể hiện hết sức mình. Khi tên Việt Nam được xướng lên trong top 10, tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng rồi. Khi tới top 5 thì quả thật niềm vui vỡ oà…

Trong phần thi áo tắm

* Khi tên Việt Nam được xướng lên trên sân khấu Nhà hát Kaliningrat, cách Việt Nam tới cả chục ngàn cây số, chị có thấy hạnh phúc không?

- Tôi rất hạnh phúc và tự hào. Tự hào vì lần đầu tiên người đẹp VN đã có được tiếng nói xứng đáng trong một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới. Nó khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam không hề thua kém và hoàn toàn có cơ hội trong các cuộc thi sắc đẹp, kể cả những cuộc thi giành cho người đẹp đã có gia đình như cuộc thi năm nay. Đặc biệt, đêm 29/6 đã có tới 5 lần tên Việt Nam được xướng lên: khi giới thiệu thí sinh, khi giới thiệu TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng trong thành viên Ban giám khảo, khi giới thiệu Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vào năm 2009. Và đặc biệt khi tôi lọt vào top 10 và top 5. Thật sự mỗi lần ấy là một lần thấy tự hào tới trào nước mắt! Tôi nghĩ, đó cũng là cảm giác chung của những người Việt Nam có mặt trong đêm chung kết.

Bên cạnh đó, thành công của tôi trong cuộc thi này không chỉ là cho riêng tôi, mà là sự khẳng định vị trí của chung những người phụ nữ Việt Nam đã có gia đình. Lâu nay, chúng ta chỉ quan tâm tới những cuộc thi Hoa hậu dành cho các thiếu nữ chưa lập gia đình; mà “bỏ quên” việc tôn vinh những người mẹ, người vợ đẹp, thành đạt… như tiêu chí của cuộc thi này đã đưa ra. Việc tôi là thí sinh Việt Nam thứ 2 thành công tại cuộc thi này (năm 2005, bà Đoàn Thị Kim Hồng đã đoạt danh hiệu “Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất”-PV) đã là một lời khẳng định: không có gì những người phụ nữ không làm được: làm mẹ, làm vợ và làm… hoa hậu. Hơn thế nữa, những người phụ nữ đã có gia đình, nhưng vẫn đẹp và vẫn thành đạt thì rất đáng được tôn vinh!

 Hoa hậu Diệu Hoa 39 tuổi bên cạnh Hoa hậu Philippines 25 tuổi

* Sau 18 năm đăng quang, liệu Hoa hậu hôm nay có khác nhiều với Hoa hậu ngày xưa?

- Tất nhiên là khác nhiều. Ai cũng nhận xét giờ tôi đẹp hơn, “chín” hơn xưa. Và trước đây là đấu trường “trong nước”, còn giờ là “đấu trường” quốc tế.

* Thành công của chị, ngoài nỗ lực của bản thân, dường như đã được sự hỗ trợ rất nhiều của đơn vị đưa thí sinh đi dự thi, Công ty CIAT?

- Vâng, tôi thật sự thấy may mắn khi đã được một Công ty chuyên nghiệp như vậy đưa đi tham dự cuộc thi. TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã “tặng” cho tôi món quà vô giá là những kinh nghiệm của chị trong cuộc thi Mrs World 2005. Sự có mặt của chị trong những ngày trên đất Nga (dù là không được tiếp xúc vì là giám khảo và thí sinh) đã khiến tôi an lòng và là nguồn động viên vô cùng lớn lao với tôi. Bên cạnh đó, Công ty CIAT cũng đã cùng tôi chuẩn bị trang phục, đồ dùng, quà tặng lưu niệm để tham gia cuộc thi này. Có một hậu phương như vậy nên tôi đã chiến thắng.

Đặc biệt, trong những ngày cuối, bố tôi dù đã ngoài 70 tuổi nhưng cũng đã sang tận nước Nga để động viên con gái. Và ông xã tôi đã luôn nở nụ cười tươi với vợ. Anh nói, Hoa hậu của cuộc thi này theo bình chọn của anh chính là vợ anh! Những tình cảm ấm áp đó của mọi người thật sự là nguồn động lực cho tôi quyết tâm thi và quyết tâm để giành vị trí cao trong cuộc thi.


Diệu Hoa trong phần thi trang phục dạ hội

* Năm 2009, Việt Nam sẽ đăng cai cuộc thi Mrs World, chị có nghĩ đây là một cơ hội tốt cho Việt Nam?

- Đó sẽ là một cơ hội quảng bá rất tốt cho hình ảnh đất nước, con người của Việt Nam. Đặc biệt là cơ hội cho du khách quốc tế biết tới tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong đêm chung kết vừa qua, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Niên đã lên tuyên bố việc Bà Rịa- Vũng Tàu đăng cai cuộc thi. Ông cũng đã khẳng định: “năm 2009, Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ cố gắng để tổ chức thành công cuộc thi này; và khi đến Bà Rịa- Vũng Tàu các bạn bè quốc tế sẽ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, thân thiện và chu đáo của chúng tôi”. Và tôi cũng tin như vậy, rằng chúng ta sẽ tổ chức rất thành công cuộc thi này tại VN.

  • Tin liên quan:
  • Diệu Hoa: Vinh dự được thi hoa hậu khi đã làm vợ, làm mẹ! 
  • HH Nguyễn Diệu Hoa thi hoa hậu sau 18 năm đăng quang
  • Hoa hậu Diệu Hoa "phải biết giữ mình"
  • Bản thân tôi, với những kinh nghiệm đã có trong cuộc thi này, tôi hi vọng sẽ giúp được các thí sinh Việt Nam, để có thể đoạt giải cao trong cuộc thi năm tới.

    * Dự định của chị trong những ngày tới?

    - Tôi sẽ có chuyến du lịch ở Nga trong vài ngày, sau đó trở về Việt Nam và tiếp tục công việc tại Công ty riêng của vợ chồng tôi. Còn dự định trong tương lai thì là… “học, học nữa, học mãi”. Tôi vừa tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại Thái Lan với tấm bằng xuất sắc do đích thân Công chúa Thái Lan trao tặng. Tôi đang dự định sẽ tiếp tục học lên để lấy bằng Tiến sĩ. Tri thức là quan trọng. Có tri thức, mới có thể tự tin và thành đạt trong cuộc sống được!

    * Xin cảm ơn Hoa hậu rất nhiều!

    Thành Trung

    Cùng chuyên mục
    Xem theo ngày
    Đọc thêm