Cao Viên Viên “Bắc Kinh đệ nhất mỹ nhân”

14/07/2012 09:00 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH Online) – Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Hựu Đình diễn viên, đồng thời cũng là người yêu của Cao Viên Viên đã tán dương gọi cô là “Bắc Kinh đệ nhất mỹ nhân”.

Thời gian này, Cao Viên Viên chính là nữ diễn viên được báo giới Hoa ngữ chú ý nhiều nhất. Số lượng hình ảnh, tin tức về cô được đăng tải trên báo chí đáng để nhiều ngôi sao khác giật mình. Lý do là vì Cao Viên Viên là nữ diễn viên chính trong phim Sưu tác (Caught in the Web) ra mắt hôm 6/7 của đạo diễn Trần Khải Ca. Hơn nữa, tình yêu của cô và chàng “phi công trẻ” Triệu Hựu Đình cũng đáng để báo chí khai thác.

Trưởng thành hơn trong sự nghiệp nhờ Trần Khải Ca

Cao Viên Viên vốn là một người mẫu quảng cáo, cô không được đào tạo bài bản nhưng với ngoại hình đẹp và tố chất bẩm sinh nên đã có một chỗ đứng vững chắc trong làn điện ảnh Hoa ngữ. Số lượng các phim truyền hình mà Cao Viên Viên tham gia không ít, có thể kể đến: Ỷ Thiên Đồ Long Ký (vai Chu Chỉ Nhược), Bạn cười, nhưng tôi khóc (vai Thẩm Tiếu), Thần y hiệp lữ (vai Cầm Tử), Tần vương Lý Thế Dân (vai công chúa Nhược Tích), Lời thề của biển (vai Diệp Vũ), Đại Tần Đế Quốc (vai Bạch Tuyết), Yêu không hối hận (vai Minh Nguyệt), Đơn thân nam nữ…

Năm 2011, Cao Viên Viên được đạo diễn Trần Khải Ca giao cho vai nữ chính trong Sưu tác bên cạnh nam diễn viên Đài Loan - Triệu Hựu Đình và các diễn viên khác như: Diêu Thần, Vương Lạc Đan… Tâm sự với tạp chí Bazaar, Cao Viên Viên cho biết những ngày đầu tham gia đoàn phim áp lực của cô vô cùng lớn. Có phân cảnh, cô gần như không có lời thoại trong khi “3 người Triệu Hựu Đình, Diêu Thần, Vương Lạc Đan đang tranh cãi với nhau, lời thoại của họ vừa nhiều vừa đặc sắc”. Lúc đó, Cao Viên Viên cho rằng phải có lời thoại thì mới có đất diễn. Vì vậy cô tìm đến đạo diễn Trần Khải Ca mạnh dạn đề xuất thì nhận được câu nói: “Tôi cần diễn viên không cần phải nói gì cũng diễn được”. Ngay lúc đó, Cao Viên Viên chưa thông suốt, cô một mực nghĩ rằng phải có lời thoại thì mới diễn được. Thấy vậy diễn viên Vương Học Kỳ (diễn viên kỳ cựu của Trung Quốc) kéo cô lại và chỉ giáo rằng: “Chúng ta đang đóng phim điện ảnh, phim điện ảnh khác với phim truyền hình, không cần dựa vào lời thoại mới diễn được. Đạo diễn đã phân tích bối cảnh rất rõ rồi, chúng ta chỉ cần nắm bắt tâm trạng của nhân vật là sẽ diễn thành công”.

Cao Viên Viên về ngẫm nghĩ và xem lại rất nhiều phim của đạo diễn Trần Khải Ca, cô rút ra kết luận rằng có nhiều nhân vật lời thoại rất ít nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem: “Thì ra chỉ dạy của thầy giáo Vương là như vậy”. Đóng xong phim Sưu tác cô đã “ngộ” ra được nhiều điều thú vị trong diễn xuất mà với một diễn viên tay ngang như cô trước đây chưa làm được.

Cô nàng tiết kiệm

Đại diện quảng cáo cho một số thương hiệu, đóng không ít phim, liên tục nhận lời mời là gương mặt của các trang bìa tạp chí, nhìn sơ qua cũng thấy thu nhập của Cao Viên Viên hẳn không nhỏ, ấy vậy nhưng cô vẫn giữ tiêu chí “kiếm 100 tiêu 10”. Cao Viên Viên sinh trong một gia đình không khá giả, hồi nhỏ cô đã nhiều lần chứng kiến bố mẹ vì không có tiền đóng học phí cho cô mà rối bời lo lắng. Thế nên, Cao Viên Viên học cách không tiêu sài hoang phí, ngay cả khi cô đã giàu có. “Tôi kiếm được 100 tiêu 10 là thỏa mãn rồi. Nếu bảo tôi cố gắng để kiếm thành 150 tôi cũng nói không, với với tôi 150 và 100 cũng không khác gì nhau”.

Trong từ điển sống của Cao Viên Viên không có từ “thừa thắng xông lên”. Nổi tiếng là vậy nhưng cô lại là người phụ nữ của gia đình, nếu không đóng phim Cao Viên Viên chủ yếu dành thời gian ở nhà. Cô dậy từ 8h sáng, nấu cơm, chăm sóc người mẹ đang bị bệnh đến khi mẹ cô đi ngủ lúc ấy Cao Viên Viên mới tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích là “Hoàng đế nội kinh” và “Bản thảo cương mục”. Cao Viên Viên được nhiều bạn trẻ yêu mến cũng bởi vì cuộc sống của cô lành mạnh, con người cô giản dị và khiêm nhường.

Tình yêu với Triệu Hựu Đình

Triệu Hựu Đình là con trai của diễn viên Triệu Thụ Hải (Đài Loan), anh đã từng sang nước ngoài du học rồi sau đó trở về Đài Loan nhờ có nền tảng “con nhà nòi”, Triệu Hựu Đình tham gia đóng vai chính trong phim truyền hình Anh hùng du côn và ngay sau đó đạt giải Kim Chung dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó Triệu Hựu Đình đóng một số phim như Love (bên cạnh Triệu Vy, Thư Kỳ), Lần đầu tiên, Anh hùng du côn (phim điện ảnh), Sưu tác và hiện tại là Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ trôi qua của chúng ta (đạo diễn Triệu Vy).

Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên quen biết nhau khi cùng đòng phim Sưu tác. Từ quan hệ bạn diễn họ đã nhanh chóng tiến tới tình yêu. Mặc dù tuổi tác hai người khá chênh lệch, Cao Viên Viên sinh năm 1975 còn Triệu Hựu Đình sinh năm 1984, tuy nhiên về ngoại hình của họ vẫn rất xứng đôi bởi Cao Viên Viên quá trẻ so với tuổi của cô.

Có lẽ ít nam diễn viên hay nghệ sĩ nào thẳng thắn như Triệu Hựu Đình. Trong khi nhiều người luôn che giấu tình cảm thì anh lại thành thật khẳng định: “Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu tất cả mọi thứ về cô ấy. Cô ấy vô cùng hoàn mỹ”.

Ở thời điểm này, Cao Viên Viên là người phụ nữ hạnh phúc bởi cô đang có một tình yêu đẹp và một sự nghiệp phát triển.










Hiền Thương (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm