Bức họa giá trị nhất của châu Âu được bán với giá 42 triệu bảng

14/02/2014 11:42 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đấu giá ở London ngày hôm qua (13/2) tuyên bố đã bán bức họa được giá trị nhất của châu Âu với giá 42 triệu bảng cho một cá nhân giấu tên.

Bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Francis Bacon. Bacon vẽ tên trộm đột nhập vào nhà mình và sau đó đã trở thành người yêu của ông. Bức họa đã được bán cho một người giấu tên với giá kỷ lục 42 triệu bảng tại London.

Bức tranh trị giá 42 triệu bảng của họa sĩ Francis Bacon

Nhà đấu giá cho biết đây là bức tranh nghệ thuật giá trị nhất ở châu Âu từng được bán. Đây cũng là bức họa đắt giá thứ 44 trong lịch sử trên toàn thế giới.
Kẻ đột nhập vào nhà họa sĩ Bacon, George Dyer sau đó đã trở thành chủ đề cho nhiều bức tranh của họa sĩ tài ba người Anh. Dyer đã tự sát vào năm 1971 sau khi những bức họa vẽ bởi Francis Bacon được trưng bày ở Grand Palais.

Bức tranh cao gần 2 mét được họa sĩ Francis Bacon vẽ vào năm 1966 từng được bán cho ngân hàng Mexico, David Martínez Guzmán. Bức họa mới trở lại trên thị trường vào năm 2000 sau khi được bán với giá 4 triệu bảng ở New York.

Cho đến nay, bức tranh đắt giá nhất trên thế giới mang tên The Card Players được vẽ bởi họa sĩ Paul Cézanne. Bức họa được bán cho một thương nhân ở Qatar với giá 162 triệu bảng.
Họa sĩ Francis Bacon qua đời năm 1992 ở độ tuổi 82

Bức họa đắt giá nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Francis Bacon từng được bán với giá 89 triệu bảng vào năm ngoái. Bacon qua đời năm 1992 ở độ tuổi 82.
Cũng trong phiên đấu giá, bức tranh Mickey được vẽ bởi  Damien Hirst đã bán với giá 902.500 bảng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ phục vụ cho công tác từ thiện.

Trước đó, 11 lá thư chưa từng được công bố do họa sĩ nổi tiếng Lucid Freud viết cho bạn gái đầu tiên của ông, Felicity Hellaby đã được bán với giá 122.500 bảng.

Đăng Nguyễn
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm