4 nhà văn nói chuyện ‘mọt sách’

11/12/2014 10:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề Học gì từ những trang sách?, Ban tu thư ĐH Hoa Sen tổ chức buổi giao lưu với các nhà văn Trần Nhã Thụy, Nguyễn Danh Lam, Phan Hồn Nhiên, Lâm Vũ Thao lúc 9h ngày 13/12 tại phòng 407, lầu 4 của ĐH này ở số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM.

Sách là cầu nối tương quan giữa thế giới tinh thần của mỗi người với cuộc đời. Bằng các luận điểm, lý thuyết, lẫn trải nghiệm bản thân, các nhà văn này sẽ trao đổi về những trang sách văn chương, triết học, khoa học và các ngành tri thức khác của nhân loại đã đã giúp họ trong sáng tạo, trong cuộc sống, trong việc bồi đắp tri thức và thưởng ngoạn nghệ thuật...

Các diễn giả trong buổi này là những người có lao động miệt mài với đời sống văn chương.



Nhà văn Trần Nhã Thụy (ảnh trên, sinh năm 1973 tại Quảng Ngãi), là tác giả của Lặng lẽ rừng mai (tập truyện ngắn), Thị trấn có tháp đồng hồ (truyện dài), Những bước chậm của thời gian (tập truyện ngắn), Gối đầu trên mây (tập tạp văn), Sự trở lại của vết xước (tiểu thuyết), Chàng trẻ măng ở phố treo đầu (tập truyện ngắn), Cuộc đời vui quá không buồn được (tập tạp văn), Mùi (tập truyện ngắn và tạp văn), Hát (tiểu thuyết).



Nhà văn Nguyễn Danh Lam (sinh năm 1972), là tác giả của Tìm (thơ, 1998), Bến vô thường (tiểu thuyết, 2004), Giữa vòng vây trần gian (tiểu thuyết, 2005), Mưa tháng Mười một (tập truyện ngắn, 2008), Giữa dòng chảy lạc (tiểu thuyết, 2010), Cuộc đời ngoài cửa (tiểu thuyết, 2014). Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010. Đã có tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung… Hiện là biên tập viên báo Khăn quàng đỏ.



Nhà văn Phan Hồn Nhiên tốt nghiệp khoa Thiết kế mỹ thuật, hiện làm việc tại báo Sinh viên Việt Nam. Là tác giả của Ngựa thép, Cánh trái, Đồi mùa Hè, The Joker, Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian (in chung Vũ Đình Giang), Công ty, Mắt bão...



Lâm Vũ Thao (sinh năm 1975 tại Lâm Đồng), hành nghề luật sư. Anh là dịch giả của Em làm ơn im đi, được không (Raymond Carver), Những màu khác (Orhan Pamuk), Thị trấn Tortilla Flat (John Steinbeck)…

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm