Lưu Đức Hoa: Kín tiếng chuyện gia đình với cả cha đẻ

15/11/2010 13:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Báo giới chẳng lạ gì về việc Lưu Đức Hoa luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi, ngoại trừ những câu liên quan đến gia đình anh. Siêu sao của làng giải trí Hong Kong này đang kỷ niệm 30 năm hoạt động trong showbiz với album mới mang tên Unforgettable và tháng 12 tới anh sẽ thực hiện tour diễn gồm 20 buổi hòa nhạc.

1. Trong chuyến lưu diễn mới đây ở Bắc Kinh, Lưu Đức Hoa vẫn né tránh câu hỏi về gia đình với nụ cười dễ mến. “Tôi thậm chí còn không nói chuyện với cha về cuộc sống gia đình của mình, vậy thì tại sao tôi lại phải tiết lộ với các phương tiện thông tin đại chúng?” - anh đã nói như vậy trên tờ China Daily. Tờ báo này đã đặt câu hỏi “khó” rằng liệu việc giữ kín mối quan hệ lâu năm với cựu Hoa hậu Malaysia Chu Lệ Thiên có phải là cái giá quá đắt để có được danh tiếng và sự trung thành của người hâm mộ. “Có nhiều điều tôi có thể chia sẻ với người hâm mộ vì họ hiểu tôi, nhưng không thể chia sẻ với giới truyền thông. Ai mà biết được họ sẽ biến mình thành người như thế nào?” - Lưu Đức Hoa thẳng thắn.


Tên tuổi Lưu Đức Hoa vẫn trụ vững sau 3 thập kỷ

Tới Bắc Kinh lần này vẫn như thường lệ, xung quanh ca sĩ/diễn viên Hong Kong này là đội ngũ bảo vệ và trợ lý. Việc cách biệt với công chúng và giữ kín cuộc sống riêng tư là cách thức mà Lưu vẫn áp dụng từ lâu. Trong giới showbiz luôn có sự cạnh tranh không ngừng, nhưng Lưu Đức Hoa vẫn duy trì được danh tiếng và trở thành một thần tượng của nhiều thế hệ fan.

Trong 30 năm sự nghiệp của mình, Lưu Đức Hoa đã đóng hơn 140 phim, tung ra 120 album, tổ chức gần 500 chương trình hòa nhạc và giành hơn 500 giải thưởng âm nhạc, sân khấu và điện ảnh cũng như cho hoạt động từ thiện. Chưa kể anh còn là một trong số ít nghệ sĩ trong nền công nghiệp giải trí Hong Kong được bổ nhiệm là “Thẩm phán hòa giải” - danh hiệu do chính quyền bản địa trao nhằm làm mẫu cho các nhà lãnh đạo trong xã hội.

2. Nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng anh cần phải “thành thật” hơn về mối quan hệ của mình với cô vợ 44 tuổi Chu Lệ Thiên.

Chu Lệ Thiên sinh ra trong một gia đình giàu có và có ngoại hình “bắt mắt”, nên nhờ vậy mà khi còn trẻ cô đã đoạt vương miện Hoa hậu. Ở đỉnh cao của danh tiếng, Chu gặp Lưu Đức Hoa khi anh đang tới thăm Malaysia cùng một đội bóng. Quá trình tìm hiểu nhau của họ được giữ bí mật tuyệt đối và mối quan hệ đó “tránh” được giới truyền thông trong suốt 24 năm, cho đến khi cha Chu Lệ Thiên qua đời và cặp đôi này đã bay tới Malaysia để dự tang lễ ông. Hôm 25/9/2009, giới săn ảnh đã kéo tới sân bay Hong Kong khi cặp đôi này trở về sau đám tang. Và đó là lần đầu tiên Lưu Đức Hoa công khai thừa nhận mình đã có vợ. Vài ngày sau đó, Lưu đã viết lời xin lỗi trên website chính thức dành cho người hâm mộ của mình: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi không giữ lời hứa là sẽ thông báo nếu kết hôn”.

Sự thừa nhận và lời xin lỗi muộn màng đó đã làm sứt mẻ hình ảnh từng không chê vào đâu được của Lưu Đức Hoa. Nhiều người thấy buồn khi một người đàn ông gần 50 tuổi phải che giấu công chúng tình trạng hôn nhân của mình và quyền được có gia đình. Tuy nhiên, cũng có thể lý giải tại sao Lưu lại phải “giấu nhẹm” chuyện hôn nhân của mình. Anh muốn giữ được tình cảm của fan dành cho mình, nhất là khi có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt thường đe dọa họ sẽ tự tử nếu như biết được thần tượng của mình đang có quan hệ với một phụ nữ nào đó. Trường hợp này cũng từng xảy ra với Thành Long. Anh đã phải rất cẩn trọng sau khi một người hâm mộ Nhật Bản nuôi dưỡng sự sùng bái cho tới lúc chết. Thành Long chỉ thừa nhận về cuộc hôn nhân của mình với nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phụng Kiều khi cậu con trai là Phùng Tổ Minh gia nhập vào làng giải trí.

Còn đối với Lưu Đức Hoa là trường hợp của Dương Lệ Quyên, một phụ nữ Lan Châu đã lén theo anh trong suốt 13 năm tại các cuộc gặp mặt fan, buổi hòa nhạc và xuất hiện trước công chúng. Cô bỏ học, nợ đầm đìa vì đã tiêu tốn gần 10 vạn NDT để được tham gia sự kiện rồi qua đó được nhìn thấy thần tượng của mình và cuối cùng cha cô đã tự vẫn để giúp con gái mình được gặp riêng Lưu Đức Hoa.

Khi được hỏi có thấy ân hận với cái giá phải trả cho danh tiếng, sau vài giây anh đáp: “Tôi thực sự chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn thành thật với chính mình trong bấy năm qua. Những gì mà các bạn nhìn thấy đó là cá tính thực của tôi. Tôi phải trả giá nhiều nhưng cũng nhận được nhiều, mặc dù nhiều người nghĩa đó là cái giá quá đắt. Là một thần tượng hay một diễn viên, đó không phải là lựa chọn do tôi đưa ra. Tôi chỉ muốn làm việc hết sức mình”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm