"Virus" Europa League

24/02/2011 11:33 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Cuộc phiêu lưu của Leverkusen trên cả hai mặt trận, Europa League và Bundesliga, đều đang diễn ra rất thuận lợi. Ở đấu trường châu Âu, đội chủ sân BayArena xem như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 sau chiến thắng 4-0 trên sân của Metalist Kharkiv. Ở giải quốc nội, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes cũng đang giữ chắc ngôi nhì bảng khi vừa đánh bại Stuttgart 4-2. Tuy nhiên, khi nhìn vào lịch thi đấu thời gian tới của đội bóng này, có thể thấy cả núi khó khăn đang chờ Leverkusen ở phía trước.

Chưa đầy 2 ngày sau khi đá trận lượt về với Metalist Kharkiv, đội bóng của hãng dược Bayer sẽ phải hành quân đến sân của Bremen, CLB đang rất khát điểm. Ở những vòng kế tiếp, Leverkusen cũng sẽ phải tiếp hàng loạt đối thủ khó chơi như Wolfsburg, Mainz, Schalke hay đặc biệt là Bayern, đội đang cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì bảng. Hiện “Hùm xám” chỉ kém Leverkusen 3 điểm nên nếu không tích lũy điểm từ bây giờ, đội bóng của HLV Heynckes có thể sẽ phải trả giá nếu sảy chân trước gã khổng lồ xứ Bavaria.

Giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra bởi lực lượng của Leverkusen hiện khá mỏng, tuyến dự bị lại toàn cầu thủ 9x còn non kinh nghiệm. Thế nên nếu các cầu thủ chính thức sa sút phong độ hay dính chấn thương, điều mùa này đã xảy ra nhiều lần, chiến lược gia Heynckes sẽ không thể có được các phương án 2 đủ sức thay thế. Tiến xa ở đấu trường châu Âu là niềm mơ ước của tất cả các đội bóng nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, có thể khiến Leverkusen phải ôm hận. Bài học của Schalke là một lời nhắc nhở đối với thầy trò HLV Heynckes.

T.K.A

Dự đoán cùng Joachim Loew, HLV ĐTQG Đức

Ngày 25/2

01h00: Leverkusen - Metalist (4-0) 3-1

03h05: Stuttgart - Benfica (lượt đi 1-2) 1-1


(Ảnh Ballack) Ballack và các đồng đội sẽ phải phân phối sức hợp lý, sau khi đã giành lợi thế lớn ở lượt đi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm