01h45 ngày 26/8, Tottenham – Young Boys: Không đâu bằng nhà mình

25/08/2010 12:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Các CĐV Spurs đang nhủ thầm như thế trước khi đội bóng của họ tiếp Young Boys ở trận lượt về vòng đấu play-off cúp UEFA. Liệu White Hart Lane có thực sự là một lợi thế để Tottenham lật ngược thế cờ sau khi đã thất bại ở Bern một tuần trước?

Chưa thể khẳng định đội bóng thành London có thể thực hiện mục tiêu ấy hay không, nhưng rõ ràng riêng việc không phải đá trên mặt cỏ sân tạo ở Stade de Suisse đã khiến các cầu thủ thoải mái hơn rất nhiều. Còn nhớ sau khi rời Bern giữa tuần trước, HLV Harry cứ ca cẩm mãi về những khó khăn khi các học trò của ông phải làm quen với mặt sân ấy. Ở trận đó, hàng phòng ngự Spurs đã trải qua hiệp đầu “sống trong sợ hãi” khi phải đối mặt với những cú sút như búa bổ, những đường chọc khe xuyên toạc hàng phòng ngự và cả những bước chạy điền kinh của Bienvenie.


Vẫn chưa biết Spurs có lội ngược dòng được không sau thất bại ở trận lượt đi, Ảnh Getty

Ở Bern, Spurs đã đã choáng váng bởi “Những cậu trai trẻ” và nhận liên tiếp 3 gáo nước lạnh chỉ sau 28 phút. Nhưng thật may, 90 phút ấy không thực sự là một thảm họa bởi Bassong và Pavlyuchenko đã kịp thời lập công để mang lại ánh sáng hy vọng cho trận lượt về. Thực tế thì việc ghi được hai bàn nơi đất khách khiến nhiệm vụ của Spur tại White Hart Lane nhẹ nhàng hơn rất nhiều: chỉ cần một chiến thắng tối thiểu, hoặc thậm chí là 2-1, là có thể đi tiếp.

Song hạ quyết tâm bao giờ cũng dễ hơn nhiều so với việc thực hiện nó. Với những màn trình diễn từ đầu mùa, Spurs chưa thực sự tạo cảm giác yên tâm nơi người hâm mộ. Trong lần gần nhất thi đấu trên sân nhà, dù thi đấu rất hứng khởi trước gã nhà giàu Man City, song cái mà Spurs cần nhất là bàn thắng thì không đến. Lý do một phần vì Joe Hart quá xuất sắc, một phần vì các chân sút Spurs cũng vô duyên. Trong khi đó, chẳng ai dám khẳng định Young Boys đá tồi ở sân khách cả nếu chứng kiến cái cách họ vượt qua không khí thù địch ở chảo lửa Sukru Saracoglu để quật ngã Fernebahce 1-0 (3-2 chung cuộc).

Bài học từ thất bại

Ở Berne, Spurs đã để đối phương áp đảo về mặt thế trận khi tuyến giữa ít người hơn đã không cầm được bóng. Trong khi đó cặp trung vệ Bassong – Dawson đã thi đấu thiếu gắn kết và bọc lót với nhau. Mặc dù đã ghi được một bàn thắng, song Bassong chính là cầu thủ chơi tệ nhất ở hàng thủ Spurs hôm ấy. Và rất có thể anh sẽ phải bắt đầu trận đấu này trên băng ghế dự bị khi trong một vài buổi tập gần nhất, Harry đã sử dụng cặp Kaboul-Dawson ở  trung tâm hàng phòng ngự.

Nhưng điều khiến Harry Redknapp đau đầu nhất ở thời điểm này vẫn là việc sắp xếp hàng tấn công thế nào cho hợp lý khi những chân sút của ông đều có vấn đề về thể lực. Pavlyuchenko, người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở lượt đi chắc chắn không đá vì đau mắt cá. Cả Robbie Keane, người chuyền bóng để anh ghi bàn, cũng gặp vấn đề về đầu gối sau khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở Bern. Trên hàng công của Spurs bây giờ chỉ còn mỗi Peter Crouch là còn mạnh khỏe. Song anh vẫn chưa thực sự tìm lại cảm giác trước khung thành. Bố trí 4-2-3-1 như Young Boys thì Crouch sẽ đơn độc, còn nếu đá 4-4-2 thì thiếu người. May ra Defoe có thể kịp hồi phục chấn thương háng để ra sân đêm nay, nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, anh cũng không đạt 100% thể lực.

Nhưng nếu hàng công bất lực, thì Redknapp nên đặt niềm tin vào những miếng đánh biên. Phong độ tuyệt vời của Gareth Bale cuối tuần qua với cú đúp vào lưới Stoke là một câu trả lời.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

Tottenham: Pavlyuchenko (mắt cá), Defoe, Modric (háng), Robbie Keane (đầu gối) đều chưa chắc ra sân. Gallas chưa đủ điều kiện ra sân.

Young Boys: Các hậu vệ Emiliano Dudar và Hassan Lingani không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Gomes – Corluka, Kaboul, Dawson, Assou-Ekkoto – Bale, Jenas, Lennon, Palacios - Defoe, Crouch.

Young Boys: Wolfli - Spycher, Sutter, El Jemal, Affolter - Degen, Hochstrasser, Raimondi, Doubai, Lulic - Bienvenu.


Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm