Cụ thể, Ai Cập đã có chuỗi 15 trận bất bại, chưa thua trận nào kể từ CAN 2004 đến nay (vô địch các năm 2006 và 2008), phá kỷ lục cũ do Cameroon lập từ năm 1984 đến 1988. Dù vậy thì theo thủ quân Ahmed Hassan thì họ quan tâm đến việc giành chiến thắng hơn là lập kỷ lục. Sau 45 phút đầu không có bàn thắng, hiệp hai mới bắt đầu được một phút, các nhà ĐKVĐ đã phá vỡ thế bế tắc bằng bàn… phản lưới nhà của Dario Khan bên phía Mozambique, người cũng đi vào lịch sử với 2 trận liên tiếp ghi bàn giúp đối phương! Đến phút 81, cầu thủ vào thay người Nagy đã ấn định chiến thắng 2-0, đưa Ai Cập trở thành đội thứ hai lọt vào tứ kết sau Bờ Biển Ngà. Ngoài ra, các Pharaoh cũng đã nắm chắc ngôi đầu bảng, bởi nếu Nigeria có thắng Mazambique ở lượt cuối thì họ cũng vẫn phải xếp dưới Ai Cập do kém về thành tích đối đầu (1-3).

Tiền đạo của Wolfsburg cũng đã trở lại Angola sau khi bay về Đức trị thương và anh hy vọng sẽ kịp ra sân trong trận đấu với Mozambique ở lượt đấu cuối. Trận đó, chỉ cần hòa là Nigeria có thể nối gót Ai Cập bởi họ đã chắc chắn xếp trên Benin nếu hai đội bằng điểm nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp. Ngoài ra, chiến thắng này còn giảm bớt sức ép đang đè nặng lên vai HLV Shuaibu Amodu, người luôn đối mặt với nguy cơ mất việc dù đã giúp Nigeria giành vé dự World Cup 2010. Còn nhớ cách đây 4 năm, dù đã giúp Nigeria lọt vào World Cup 2002, song Amodu cũng vẫn bị cách chức sau khi không thể giành vé dự CAN 2002.
|
Ai Cập – Mozambique 2-0 Dario Khan 46’ (phản lưới), Nagy 81’ Nigeria – Benin 1-0 Yakubu 41’ pen Xếp hạng sau 2 lượt: 1.Ai Cập 6 (6 điểm/BT-BB 5-4), 2.Nigeria (3/2-3), 3.Benin (1/2-3), 4.Mozambique (1/2-4). Lượt cuối: Nigeria – Mozambique, Ai Cập - Benin * Trong trường hợp có từ 2 đội bằng điểm trở lên, tiêu chí được xét đến đầu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp. |