Oscar: Không ai đá Champions League hay hơn anh

07/11/2012 13:49 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Nếu Roberto Di Matteo cần một điểm tựa nào đó để hy vọng vào trận đại chiến đêm nay, ông nên chọn ai trong bộ tam giác quỷ Oscar – Hazard – Mata? Hazard sở hữu những pha đi bóng lắt léo, Mata đang có phong độ cực cao. Thế nhưng, người mà Di Matteo nên trao niềm tin lại là Oscar.


Không ai ở Chelsea đá Champions League hay hơn Oscar

Chính tiền vệ người Brazil này chứ không phải bất kì cầu thủ nào khác là người chơi hiệu quả nhất bên phía The Blues sau ba trận ở Champions League. Anh đã đóng góp tổng cộng 3 bàn cùng một đường kiến tạo thành công. Trận nào của Chelsea ở đấu trường Châu Âu Oscar cũng để lại dấu ấn. Ở trận ra quân gặp Juventus, anh đã có một cú đúp vào lưới Juventus, trong đó pha lập công thứ hai là một cú xoay người dứt điểm đầy ấn tượng. Đến trận gặp Nordsjaelland, anh là người kiến tạo bàn ấn định tỷ số của Ramires với một pha thoát xuống thông minh. Gần đây nhất trên đất Ukraina, Oscar là tác giả bàn thắng danh dự cho Chelsea khi tận dụng thành công đường căng ngang của Ivanovic ở cuối trận. Dù không thể giúp cho đội nhà tránh khỏi một thất bại, Oscar vẫn xứng đáng nhận được sự thừa nhận với màn trình diễn của mình.

Hình ảnh bùng nổ của Oscar ở Champions League hoàn toàn đối lập với đấu trường quốc nội. Ngoài đường kiến tạo dẫn đến bàn gỡ hòa của Ramires trong trận M.U, dấu ấn mà cầu thủ này để lại ở Premier League là hết sức nhạt nhòa. Có vẻ Oscar vẫn chưa thực sự thích nghi hoàn toàn với phong cách chơi bóng đòi hỏi nhiều thể lực và tốc độ, điều hoàn toàn khác so với thứ bóng đá mà anh vẫn thường chơi ở quê nhà. Trong trận gặp Swansea cuối tuần qua, khi Juan Mata vắng mặt vì chấn thương, Oscar đã được chờ đợi sẽ thay thế tiền vệ người Tây Ban Nha trong vai trò người dẫn dắt lối chơi cho The Blues. Thế nhưng, những gì anh đóng góp trong 79 phút hiện diện trên sân gần như là con số không. Theo thống kê của trang Sky Sports sau trận Swansea – Chelsea, dấu ấn Oscar để lại chỉ là một cú sút không mấy nguy hiểm ở đầu trận. Cầu thủ này không thực hiện bất kì pha đi bóng nào, chỉ đóng góp 4 pha tạt bóng với hiệu suất chính xác đạt 25%. Một con số hoàn toàn không tương xứng với khoản tiền 25 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra hồi mùa hè vừa qua. Việc Oscar chơi mờ nhạt đã khiến cho The Blues mất đi nhịp điệu tấn công thường thấy.

Đêm nay, khi trở lại với sân chơi Champions League, người ta đang hy vọng Oscar sẽ lại đóng góp một dấu ấn nào đó cho Chelsea. Có thể là một đường chuyền thuận lợi vào trong để một ai đó bên trong vòng cấm dứt điểm thành bàn. Hoặc Oscar có thể tự tạo nên một siêu phẩm nào đó xứng đáng mang tầm cỡ của giải thưởng điện ảnh mang tên mình giống như đã từng làm ở Stamford Bridge cách đây gần hai tháng. Trên hết, HLV Roberto Di Matteo đang cần anh tỏa sáng để giúp đội bóng vượt qua trận đấu mang tính chất sinh tử này. Thành bại của Chelsea đêm nay nằm ở đôi chân của anh đó, Oscar.

Đ.Hùng

Những thống kê thú vị về Oscar

Bên cạnh thành tích có được 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành công, tiền vệ người Brazil cũng đạt được hiệu suất dứt điểm ở mức hoàn hảo. Anh tung ra được 4 cú sút và cả 4 pha dứt điểm ấy đều đưa bóng đi trúng đích. Con số này nhỉnh hơn một chút so với Eden Hazard (5 so với 4) và là cao nhất trong số những cầu thủ Chelsea.

Đáng ngạc nhiên hơn cả, Oscar còn là người có thành tích cao nhất về số lần phạm lỗi trên sân. Tính cho đến sau lượt trận thứ ba, anh đã có 8 lần bị các trọng tài thổi phạt. Đáng chú ý, dù con số lỗi không hề nhỏ, Oscar chưa phải nhận bất kì tấm thẻ phạt nào của các ông vua sân cỏ. Trong khi đó, những người bị phạm lỗi nhiều nhất là bộ đôi Eden Hazard – Fernando Torres, mỗi người có 6 lần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm