05/12/2008 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Người Đức đang tỏ ra lép vế tại Cúp UEFA. Cùng trắng tay ở lượt trận này, số phận của Schalke và Hertha Berlin đều đang hết sức mong manh.
Rutten và duyên nợ Twente
Đối với các CĐV của FC Twente, Fred Rutten là một người hùng. Không chỉ có 13 năm cống hiến cho CLB này với tư cách cầu thủ (1979-92), mùa giải năm ngoái, chính ông còn đưa Twente lần đầu tiên dự Champions League. Ngay sau đó, Rutten cùng tiền vệ Orlando Engelaar đã tìm kiếm thử thách mới ở Schalke, đội bóng cũng được dự Champions League mùa này. Thật trùng hợp, cả Twente và Schalke đều không vượt qua được vòng sơ loại Champions League và lá thăm run rủi đã đưa đẩy họ nằm cùng bảng ở Cúp UEFA.
Schalke đã kết thúc vòng bảng với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 trận. Tuy vẫn đứng thứ ba, song số phận của họ bây giờ, thật trớ trêu, sẽ phụ thuộc vào “lòng tốt” của Twente và Man City, những đội bóng đã giành quyền vào vòng 1/16. Ở lượt đấu cuối (2 tuần nữa), hai CLB này sẽ phải làm khách trên sân PSG và Racing Santander (cùng có 2 điểm), và Rutten sẽ phải cầu trời khấn phật để họ không thua. Nhưng khả năng ấy liệu có xảy ra khi động lực của cả Twente và Man City đã không còn và họ dễ nảy sinh tâm lý giữ sức?
Ngày buồn của người Đức còn tiếp diễn khi đội bóng đồng hương với Schalke là Hertha Berlin gục ngã 0-1 trước Galatasaray ngay trên sân nhà bởi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của tiền đạo Milan Baros. Cũng ở bảng B, đội bóng Ukraina Metallist đã đánh bại Olympiakos với tỷ số tương tự để cùng với Galatasaray lọt vào vòng 1/16. Mới chỉ có 2 điểm sau 3 trận, Hertha đang xếp thứ 4 và ở lượt đấu cuối cùng, họ sẽ buộc phải thắng Olympiakos ngay trên đất Hy Lạp, một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Khói lửa Friuli
Tính đến hết ngày hôm qua, cùng với CSKA Moskva và Standard Liege, Udinese là đội bóng thứ ba ở Cúp UEFA toàn thắng sau cả 3 trận. Chiến thắng 2-1 trước Dinamo Zagreb vừa qua là một kết quả hoàn toàn hợp lý khi đội chủ nhà đã triển khai một thế trận chắc chắn và dẫn trước 2-0 trong hầu hết thời gian thi đấu. Đội bóng Croatia chỉ ghi được một bàn an ủi trong phút bù giờ nhờ công lão tướng Igor Biscan.
Điều đáng chú ý nhất ở trận đấu này chính là sự máu lửa từ phía các CĐV đội khách Dinamo Zagreb. Ngay trước trận đấu, 12 kẻ quá khích đến từ Croatia đã bị cảnh sát bắt giữ tại một điểm đỗ xe trên đường cao tốc. Một CĐV Dinamo Zagreb ngã từ trên khán đài sân Friuli xuống đất, bị chấn thương nặng ở đầu và vỡ mũi. Trong khi dưới sân, các cầu thủ khách bế tắc thì trên khán đài những CĐV của họ càng sốt ruột và trở nên kích động khi liên tục đốt pháo và ném xuống sân. Trọng tài chính Alon Yefet đã phải cho trận đấu tạm ở phút 77 và 10 phút sau mới có thể tiếp tục. Dinamo Zagreb đã bị loại sau khi chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận đã đấu. Hơn thế nữa, họ có thể sẽ phải nhận án phạt từ phía UEFA sau những vụ lộn xộn trên. Còn Udinese đã tiếp bước AC Milan để trở thành đội bóng thứ 2 của Serie A sớm hoàn thành mục tiêu.
Nguyễn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất