* B.Bình Định- Đồng Nai: 2- 0; A.An Giang- SHB Đà Nẵng: 0- 0
(TT&VH) - Sau 2 trận thua trước đó, chủ nhà Bình Định đã bị loại nên trận cầu chiều qua chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Do đó, các cầu thủ đất Võ thừa hiểu rằng sứ mệnh của họ là phải làm chút gì đó để vớt vát danh dự. Bên kia phần sân, cửa vào bán kết vẫn để ngỏ cho Đồng Nai, nếu họ giành được 3 điểm với khoảng cách 2 bàn.
Cơn mưa đã làm mặt sân Quy Nhơn sũng nước, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của hai bên. Dù vậy, sự quyết tâm của hai đội đã tạo nên một trận đấu sôi động, hấp dẫn. Chủ nhà cất hai gương mặt có “sao số” là Trọng Hoàng, Tăng Tuấn trên ghế dự bị. Đình Hiệp trở lại sau án phạt, sự nỗ lực của anh không khó nhận thấy, nhưng mặc cảm, cái sân ướt cùng sự thiếu may mắn đã cản trở khả năng đích thực của cầu thủ này. Không giúp nhiều cho BĐ, đây có lẽ là VCK đáng quên của tiền đạo trẻ Sông Lam.
Ngay khi tiếng còi khai cuộc, Đồng Nai khủng bố chủ nhà bằng pha sút bóng của Thành Tân, rất may thủ môn Thành Công đã phản xạ kịp thời, đẩy bóng ra ngoài. Đấy cũng là tính huống đáng kể nhất của đội khách trong trận đấu.

Các cầu thủ chủ nhà B.BĐ (trái) đã có trận thắng danh dự trước khi chia tay giải
Làm chủ thế trận, chơi khá biến ảo, tuy nhiên phải đến phút 49 chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc. Từ pha hỗn loạn trước khung thành đối phương, bóng đến chân của Thanh Sang(9) và anh này không bỏ lỡ cơ hội đưa Bình Định vượt lên dẫn trước 1- 0. Có bàn thắng, chủ nhà càng hưng phấn. Khổ nỗi, sự kém may mắn đã khiến cho các cơ hội đều trôi qua trong sự tiếc nuối.
Phải đến phút 83, họ mới ghi được bàn thắng thứ hai. Thanh Sang tạt bóng từ cánh trái vào, để Tăng Tuấn ( vào thay hiệp 2) trong tư thế thoải mái đệm bóng vào lưới. Bình Định chia tay giải với một trận thắng thuyết phục, để rồi trên khán đài nhiều khán giả của họ chỉ biết tiếc nuối giá như…Giá như hai trận đầu họ cũng đá như vậy, giá như 3 trận họ không bị đuổi 3 cầu thủ…thì sự việc đã khác.
Bình Định thắng đã tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ An Giang và Đà Nẵng bởi cả hai đều vào bán kết bất chấp kết quả như thế nào. Sau những then trọng ban đầu, Đà Nẵng dồn lên tấn công và họ đã tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý là pha đệm lòng quá thiếu chính xác của Phúc Hiệp vào giữa hiệp một khi cầu thủ này nhận đường chuyền của Văn Quân từ bên cánh trái. Bóng trúng cột dọc thủ môn Minh Nhựt dội ra ngoài. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, các cầu thủ hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi cho hai đội. Cả hai cười như hội nhưng giá như Hữu Hùng không bị chấn thương quá nặng, Đà Nẵng đã trọn vẹn hơn ở vị trí nhất bảng A.
HỮU QUÝ