Người hùng và tội đồ
Trong khi tiền vệ tổ chức Hữu Phát của Đồng Nai.B tỏa sáng với cú đúp, giúp đội bóng miền Đông Nam bộ kéo lại 1 điểm, thì thủ thành Văn Khải (SHB.ĐN) lại sắm vai tội đồ. Những phút cuối hiệp 2, thời điểm mà SHB.ĐN đang dẫn 2 – 1, Khải đã bắt bóng bên ngoài vòng cấm ở lần chạm bóng thứ 2, sau tình huống dứt điểm của đối phương. Đồng Nai.B được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Hữu Phát đã không bỏ lỡ cơ hội, với cú sút phạt có quỹ đạo rất hiểm, bóng găm thẳng vào mành lưới nhà vô địch.

ĐKVĐ SHB.ĐN (phải) đang đứng trước nguy cơ bị loại. Ảnh: Quang Nhựt
Sau khi có bàn mở tỷ số, U21 SHB.ĐN tiếp tục duy trì thế trận trên chân. Nhưng bất ngờ đã đến ở phút 54, Thế Hưng chuyền bóng như đặt để Hữu Phát di chuyển cắt mặt, đánh đầu tung lưới SHB.ĐN, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 74, sau một pha hỗn loạn trước khung thành Đồng Nai.B, Ngọc Quốc ra chân rất nhanh, bóng hạ gục thủ môn Thanh Diệp lần thứ 2, và SHB.ĐN vượt lên dẫn trước 2 – 1. Hữu Phát, với cú đá phạt hàng rào (như đã nói ở trên), giúp Đồng Nai.B kéo lại 1 điểm quý giá.
Căng như sợi dây đàn
|
Với cách tính dựa vào luật đối đầu trước, trong tình huống cả 3 đội ở bảng A đồng điểm, đội chủ nhà U21 HA.GL vẫn có cửa bị lọai nếu thua 2 bàn cách biệt trước U21 M.Nam Định, cùng lúc đó U21 SQC.Bình Định thắng U21 ĐT.LA. Nếu M.Nam Định thắng HA.GL với tỷ số 1 – 0, 2 đội bóng này sẽ phải bắt thăm cho suất vào bán kết (cùng với SQC.Bình Định). Bóng đá khó nói trước được điều gì và cũng không loại trừ khả năng sẽ có những “bất ngờ” ngoài dự kiến, với mối liên hệ đặc biệt của các “hạt nhân” được cài cắm trong đội hình của U21 HA.GL và U21 SQC.Bình Định. |
Cùng với chiến thắng 3 – 1 của SLNA trước An Giang, ở trận đấu trước đó, bảng B trở nên rất khó đoán, khi cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp và đều có thể bị loại. Đội bóng xứ Nghệ đã phải chơi thiếu người trong suốt 25 phút cuối hiệp 2, nhưng An Giang vẫn không thể cứu vãn tình thế, dù sớm có bàn vượt lên dẫn trước. Phút 18, trung vệ Thanh Nam thực hiện thành công quả 11m, giúp An Giang tạo lợi dẫn. Nhưng, Nam đột nhiên chơi dưới sức, với những pha xử lý và phán đoán tình huống như mơ ngủ, gián tiếp khiến đội bóng thua ngược… Các bàn thắng của SLNA được ghi Văn Công (phút 24), Đình Bảo (phút 13, penalty) và Phi Sơn (phút 80).
Sự câu giờ lộ liễu của các cầu thủ SLNA, thái độ thi đấu hờ hững cùng sự xuống sức đến kỳ lạ của đội U21 An Giang, công tác trọng tài cũng có một chút tì vết sau sự cố trọng tài người Bình Dương Nguyễn Ngọc Châu…, đã khiến vẻ đẹp của sân chơi bóng đá trẻ U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2010 đã không thật trọn vẹn. Khi trận đấu SLNA – An Giang kết thúc, ông HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn của đội An Giang đã đến ngay ông GS trận đấu Nguyễn Hồng Sơn, khiếu nại về việc trọng tài Đinh Hải Dương đã rút “nhầm” thẻ cho người này thay vì phải phạt người kia. Quả là bó tay!
Lịch thi đấu lượt trận thứ 3 bảng A
15h00: sân Pleiku, HA.GL – M.Nam Định
15h00: sân Hàm Rồng, SQC.Bình Định – ĐT.LA
|
Xếp hạng bảng B sau 2 lượt trận | ||||||
|
TT |
Đội |
Thắng |
Hòa |
Thua |
H/S |
Điểm |
|
1 |
Đồng Nai.B |
1 |
1 |
0 |
3/2 |
4 |
|
2 |
SLNA |
1 |
0 |
1 |
3/2 |
3 |
|
3 |
An Giang |
1 |
0 |
1 |
3/4 |
3 |
|
4 |
SHB.ĐN |
0 |
1 |
1 |
3/4 |
1 |