Lượt về vòng loại thứ 3 Europa League: Không dễ cho đại gia

04/08/2011 11:36 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Tất cả những đội bóng đại diện cho các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đều không thua sau trận lượt đi vòng loại thứ 3 Europa League. Nhưng giờ đây họ cần phải chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn trong sân chơi của những CLB nhỏ để giành quyền đi tiếp vào vòng play-off cuối cùng.

Dù Atletico đánh bại Stromsgodset với tỷ số 2-1 cách đây một tuần nhưng đây cũng có thể coi là thất bại cho đại diện của La Liga. Dẫn trước 2-0 cho đến 10 phút cuối cùng, Atletico bất ngờ bị chọc thủng lưới và họ đã tự làm tình thế trở nên khó khăn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa nếu đội bóng Na Uy giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về, nhà vô địch Europa League 2009-10 sẽ chính thức kết thúc chuyến phiêu lưu tại châu Âu ngay ở vòng loại đầu tiên mà mình tham gia. Atletico đã bán liên tiếp 2 trụ cột là thủ thành David de Gea và tiền đạo Sergio Aguero trong mùa Hè, nên giờ đây mọi kỳ vọng sẽ được dồn lên vai Diego Forlan - nhà vô địch Copa America 2011.

Miccoli đã trở thành người hùng của Palermo- Ảnh Getty

Palermo, Á quân cúp quốc gia Italia, cũng không khỏi bỡ ngỡ trong trận đấu đầu tiên của chiến dịch Europa League 2011-12. Bất chấp những chiến thắng vang dội ở các loạt trận giao hữu mùa Hè (ghi 60 bàn sau 7 trận), Palermo phải may mắn lắm mới tránh khỏi trận thua bẽ mặt trong cuộc tiếp đón Thun trên sân nhà Stadio Renzo Barbera. Hôm đó, tiền đạo vào thay người Fabrizio Miccoli đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 ở phút 90+2. Với những gì diễn ra ở lượt đi, nhiều CĐV Seire A có quyền lo lắng cho đại diện của đất nước trước chuyến làm khách đầy chông gai tới Thụy Sĩ. Trọng trách lúc này sẽ lại được đội trưởng Miccoli đảm nhận.

Hai đại diện của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League, Fulham và Stoke, đều hài lòng với kết quả trước các CLB của Croatia cách đây một tuần. Fulham, nhà Á quân Europa League năm 2010, trải qua 90 phút khó khăn trên sân của Split nhưng vẫn trụ vững với kết quả 0-0. Tại Craven Cottage rạng sáng ngày mai, thầy trò Martin Jol đang quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để ghi ít nhất một bàn thắng - điều mà đối thủ của họ đã không làm được trong trận lượt đi. Ngược lại, Stoke hoàn toàn tự tin dù đây là lần đầu tiên bước chân ra ngoài châu Âu trong 37 năm qua. Ở trận lượt đi trên sân Britannia, Jonathan Walters mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 và Stoke dồn ép đối phương trong gần như toàn bộ thời gian còn lại. Thật đáng tiếc đó lại là bàn thắng duy nhất của trận đấu và với trận thua 0-1, Hajduk Split vẫn tràn đầy cơ hội khi được chơi bóng trên chào lửa Stadion Poljud tối nay.

Đại diện duy nhất của bóng đá Đức ở vòng này, Mainz 05 cũng không thực sự rộng cửa vào vòng play-off. Đội bóng xếp thứ 5 Bundesliga mùa trước bị Gaz Metan Medias cầm hòa 1-1 trên sân nhà và phía trước là chuyến hành quân khó khăn tới Romania.

H.Dương

Một số cặp đấu đáng chú ý (trong ngoặc là kết quả lượt đi)

Stromsgodset - Atletico (1-2)

Hajduk Split - Stoke City (0-1)

Fulham - RNK Split (0-0)

FC Thun - Palermo (2-2)

Gaz Metan Medias - Mainz 05 (1-1)

Jablonec - AZ Alkmaar (0-2)

Rennes - Metalurgist (5-2)




 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm