Athletic Bilbao chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Barca

22/12/2010 11:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Bất ngờ đã xảy ra ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua diễn ra đêm 21/12 khi Barca bị Athletic Bilbao cầm hòa không bàn thắng ngay tại sân Nou Camp.  

Villa thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: Getty
Tính tới trận thắng 5-1 trước Espanyol ở Liga cuối tuần qua, Barca đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận với tỷ lệ ghi bàn trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Chính vì vậy, đội chủ sân Nou Camp được đánh giá cao hơn nhiều so với Bilbao khi hai đội gặp nhau ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ với Barca khi họ bất lực trong việc tìm thấy mành lưới đối phương dù vẫn tung ra sân những ngôi sao như Xavi, Iniesta và Pedro, những người chơi ngay từ đầu, còn Villa và Messi vào sân trong hiệp hai. 

Dù không thể giành chiến thắng trên sân nhà để tạo ưu thế trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2011 tại San Mames nhưng HLV Pep Guardiola vẫn nhìn nhận trận đấu này một cách tích cực.  

“Chúng tôi đã thống trị trận đấu nhưng lại thiếu một chút chiều sâu và sự tinh tế trong những phút cuối. Trận lượt về sẽ rất khó khăn bởi đó là trận đấu đầu tiên trong năm mới. Trong trận đấu này, chúng tôi đã chơi với nhiều sơ đồ chiến thuật và Barca có thể đánh bại Bilbao bằng lối chơi tấn công. Tôi chỉ thất vọng về kết quả của trận đấu, còn lối chơi thì không. Nếu chúng tôi có thể ghi bàn, mọi thứ đã khác. Barca đã cố gắng tấn công nhiều hơn trong hiệp 2 nhưng trước một hàng thủ dày đặc, không dễ để ghi bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa bởi Barca đã thi đấu với một đội bóng lớn”, Guardiola phát biểu trên tờ Marca sau trận. 

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác đêm qua, dù được chơi trên sân nhà, Valencia cũng chỉ kiếm được kết quả 0-0 khi tiếp đội láng giềng Villarreal. Valencia là đội chơi tốt hẳn nhưng sự thiếu may mắn của những Aduriz, Hernandez, Costa, hay Mata, cầu thủ có một cú sút trúng cột đã khiến đội chủ sân Mestalla bị Villarreal cầm chân.  

Trong trận còn lại, Cordoba, một trong hai đội không thuộc La Liga có mặt ở vòng 16 đội (đội còn lại là Betis) tỏ ra rất kiên cường trước đối thủ được đánh giá cao hơn Deportivo. Cordoba bị dẫn trước sau quả phạt đền thành công của Riki nhưng 20 phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà đã gỡ hòa nhờ công của Pepe Diaz.

Vũ Mạnh (Tổng hợp) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm