02h00 ngày 22/12, Barcelona – Athletic Bilbao: Cơ hội của Bojan

21/12/2010 12:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngay trước trận đấu với Bilbao ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Bojan Krkic đã nhận tin vui khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barca tới tận năm 2015 (hợp đồng cũ tới 2013), với phí giải phóng tăng từ 80 lên tới 100 triệu euro. Và đây sẽ là cơ hội để cầu thủ trẻ này chứng tỏ rằng, anh xứng đáng nhận được niềm tin từ Pep Guardiola cũng như ban lãnh đạo.

Thực tế thì Pep vẫn luôn tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ ở Cúp Nhà Vua, và chính đấu trường này là nơi Bojan giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình ở mùa giải 2010-11. Ở trận lượt về vòng 1/16 với Ceuta, Bojan không những được đá chính mà thậm chí còn mang băng đội trưởng. Sau khi sút hỏng một quả phạt đền thì Bojan cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này.

Gặp Bilbao là cơ hội để Krkic chứng tỏ anh xứng đáng với niềm tin của Guardiola, Ảnh Getty

Đó là một bàn thắng không thể dễ hơn (đệm bóng cách vạch vôi… 40cm), song lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cầu thủ mang trong mình một nửa dòng máu Serbia. Cuối mùa trước, Bojan đã thực sự bùng nổ và đẩy cả Ibrahimovic lên ghế dự bị. Sự trưởng thành của Bojan khiến Pep quyết định trao lại cho tiền đạo này chiếc áo số 9 sau khi ban Ibra cho Milan.

Những tưởng, với sự tin tưởng đó, Bojan sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên, chiếc áo số 9 đã trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh của Bojan, và cho đến thời điểm trước trận đấu kể trên với Ceuta, anh chính là cầu thủ duy nhất trên hàng công của Barca chưa ghi được bàn nào.

Nhưng dù sao, cơn khát cũng đã được giải tỏa. Từ sau đó, anh đã ghi thêm được 3 bàn nữa, trong đó có cú đúp ở trận thắng Almeria 8-0, 1 bàn ở trận thắng Sociedad 5-0, đều là từ những lần vào sân thay người. Dĩ nhiên, trong một đội bóng sở hữu hàng tấn công khủng khiếp như Barca (bộ ba Messi – Villa – Pedro đã ghi 51 trên tổng số 77 bàn của CLB sau 26 trận mùa này) thì việc được vào sân thay người cũng đã là một diễm phúc. Và Bojan sẽ tự bằng lòng với cơ hội được đá chính trong các trận đấu ở Cúp nhà Vua để khẳng định chỗ đứng.

Cúp nhà Vua quả thật là môi trường lý tưởng để Pep đào luyện những cầu thủ trẻ của mình. Hai mùa trước, chính Bojan đã dẫn đầu đội quân măng sữa từ lò La Masia đưa Barca tới chiếc cúp đầu tiên sau 11 năm. Trong chuyến hành trình vinh quang ấy, Bojan đóng góp 5 bàn, gồm cả 1 bàn trong trận chung kết với… Ath.Bilbao.

Lần này, họ tái ngộ nhau từ khá sớm, và đương nhiên, Bojan hy vọng sẽ tiếp tục lập công đem về chiến thắng cho đội nhà. Dĩ nhiên, Pep cũng sẽ không quá chủ quan, bởi đây chính là trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, ông không muốn đội nhà sơ xảy. Song, những ai đã chứng kiến Nolito,Thiago, Fontas… chơi bóng đĩnh đạc thế nào trong các trận thắng Ceuta, hay gần hơn nữa là Rubin Kazan thì hẳn sẽ không mảy may nghi ngờ vào một chiến thắng cho Barca, nhất là khi Bilbao vắng cầu thủ quan trọng nhất của mình là Fernando Llorente. Còn HLV Caparros thì bình luận: “Barca giờ còn mạnh hơn thời điểm họ đánh bại chúng tôi trong trận chung kết hai năm trước”!

Dự đoán: 3-1

Lực lượng
 
Barca: Messi phải tập trong phòng gym hai ngày trước trận đấu.
 
Bilbao: Llorente và Amorebieta vắng mặt do chấn thương
 
Đội hình dự kiến
 
Barcelona: Pinto - Adriano, Pique, Fontas, Maxwell - Mascherano, Thiago, Keita - Bojan, Pedro, Jeffen.
 
Bilbao: Iraizoz - Iraola, Ocio, Ustariz, Castillo, Gurpegi, Iturraspe, Javi Martinez - Susaeta, Gabilondo – Muniain.
 
Cruyff triệu tập Bojan
 
Huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff đã điền tên Bojan Krkic vào đội tuyển xứ Catalunya chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Honduras vào ngày 28/12 tới trên sân Montjuic (sân nhà cũ của Espanyol). Vào mỗi dịp cuối năm, ĐT xứ Catalunya luôn tập trung để đá giao hữu, và năm ngoái thì họ đã gặp Argentina (thắng 4-2). Đó cũng là trận đầu tiên của “Thánh Johan” trên cương vị HLV ĐT xứ Catalunya. Lần này, Cruyff gọi tới 7 cầu thủ Barca (gồm cả đọi B), ngoài Bojan thì còn có Puyol, Pique, Busquets và Valdes. Espanyol cũng góp 7 người, còn lại thì là một số cầu thủ gốc Catalan đang chơi ở một số CLB khác tại Liga.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm