BSC Young Boys - Tottenham 3-2: Bỡ ngỡ ngày trở lại

19/08/2010 11:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Thất bại 2-3 không phải một thảm họa đối với Tottenham, bởi vẫn còn cả một trận lượt về phía trước. Nhưng rõ ràng cái cách mà thầy trò Harry Redknapp gục ngã tại Bern đã minh chứng cho sự bỡ ngỡ ở giải đấu mà họ đã vắng mặt gần 5 thập kỷ qua.

Khi lá thăm đưa Spurs chạm chán Young Boys, chứ không phải Bremen, Ajax hay Sampdoria, giới chuyên môn đã đánh giá rằng đại diện xứ sở sương mù đã gặp may mắn. Nhưng tại Stade de Suisse, các ngôi sao của Harry Redknapp chẳng những không bắt nạt được đối thủ mà đã phải cuống cuồng ở những phút cuối mới có thể tránh khỏi một thất bại đậm.
   

Tottenham vẫn còn bỡ ngỡ khi trở lại với Champions League - Ảnh Getty

Không phải Spurs chủ quan hay thiếu tự tin. Tại Bern, Harry Redknapp đã tung ra những ngôi sao mạnh nhất, đã bố trí sơ đồ 4-4-2 giàu sức tấn công nhằm kiếm trận thắng ngay trên đất khách. Song chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này không ngờ rằng "những cậu trai trẻ" (Young Boys) lại thi đấu mạnh dạn đến đến thế còn các học trò của mình lại nhập cuộc với sự yếm thế như vậy. Hiệp một, đặc biệt là 28 phút đầu tiên thực sự là khoảng thời gian thảm họa của đội bóng nước Anh. Họ đánh mất tuyến giữa vì ít người hơn, và liên tục bộc lộ sơ hở nơi hàng phòng ngự.
   
Cú sút dội khung gỗ của Lulic ở phút thứ hai là lời cảnh báo đầu tiên mà Young Boys dành cho Spurs. Và sau đó là những màn tra tấn thực sự. Lulic không mất nhiều thời gian tiếc nuối bởi anh chỉ mất 2 phút sau để mở tỷ số bằng một cú sút chéo góc. Những bước chạy cực kỳ sung mãn của Bienvenu khiến Dawson đuổi theo bở hơi tai còn Heurelho Gomes bất lực trong tình huống đối mặt với tiền đạo da màu. Và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 28 bộc lộ rõ điểm yếu chết người của cặp trung vệ Spurs. Họ đã để Costanzo chọc khoe quá dễ dàng cho Hochtrasser thoát xuống dứt điểm rất hiểm hóc. Trong cả ba bàn thua, hàng thủ Spurs đều phản ứng rất chậm chạp trong khi đối phương của họ xử lý đầy quyết đoán. Không ai nghĩ đó là Young Boys đá với Tottenham. Nhìn tỷ số ấy, họ liên tưởng đến cảnh Barca "hành hạ" những đối thủ ở La Liga.

* Cẩn trọng ở lượt về
   
Cũng may là Harry Redknapp kịp thời nhận ra sai lầm của mình. Huddlestone được tung vào nhằm gia cố sức mạnh nơi trung tuyến, còn Bale được đẩy về trám vào vị trí của Ekotto, cầu thủ liên tục để hở sườn ở trận này. Bassong, người đã phòng thủ rất kém ở trận này, cũng kịp thời chuộc lỗi bằng pha đánh đầu dũng mãnh trước giờ nghỉ giải lao. Và Robbie Keane, cầu thủ được vào sân hiệp hai đã lập công với đường chuyền thông minh cho Pavlyuchenko rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
    
Ghi được hai bàn thắng trên đất khách là một lợi thế tương đối của Spurs trước khi trở về White Hart Lane giữa tuần sau. Chỉ cần thắng 1-0, hoặc 2-1 là họ có thể đi tiếp với luật bàn thắng sân khách. Nhưng nếu như tất cả đều đúng như toan tính ấy thì Redknapp đã chẳng trải qua những giây phút hết hồn ở Bern. Nên nhớ ở trận vừa rồi, nếu chân sút dự bị Schneuwly dứt điểm chuẩn xác hơn trong hai tình huống mười mươi thì Spurs đã nhận một thất bại đậm đà.
   
Sau những gì đã thể hiện, Young Boys xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ. Ở White Hart Lane, Spurs chắc chắn không được phép chủ quan, bởi bài học mang tên Fernebahce vẫn còn nóng hổi. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã mất vé đi tiếp bởi thất bại 0-1 ngay tại thánh đi Sukru Saracoglu. Và kẻ trừng phạt họ chính là Young Boys.

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu
Young Boys: Wolfli - Sutter, Affolter, Jemal, Spycher - Doubai, Hochstrasser - Degen (Raimondi 90), Costanzo (Schneuwly 65), Lulic - Bienvenu
Tottenham: Gomes - Corluka, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto (Huddlestone 36) - Dos Santos, Palacios, Modric (Kranjcar 46), Bale - Pavlyuchenko, Defoe (Keane 66)

Bàn thắng: Lulic 4', Bienvenu 13', Hochstrasser 28' - Bassong 42', Pavlyuchenko 83'



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm