(TT&VH) - Lễ nhập quốc tịch Việt Nam cho ông Lý Xương Căn (hiện mang quốc tịch Hàn Quốc, thuộc dòng tộc hoàng thân Lý Long Tường) đã diễn ra vào chiều 28/6/2010.
Lý Xương Căn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh và trong nhiều năm sống tại Seoul cùng gia đình. Khi sang Hà Nội, ông quyết định mở một công ty kinh doanh các mặt hàng nhựa dân dụng và vẫn tiếp tục công việc này cho tới hiện nay. “Kinh doanh tại Hà Nội cũng khó, nhưng nếu so sánh thì vẫn chưa khó bằng tại Hàn Quốc” - ông nhận xét.
“Khi quyết định đưa gia đình sang đây định cư, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Điều lớn nhất thôi thúc tôi chính là lời giáo huấn của tổ phụ Lý Long Tường: cố gắng một ngày nào đó về lại cố hương để thắp nén nhang cho tổ tiên" - ông Lý Xương Căn nói.
Cùng nhập quốc tịch Việt Nam với ông trong lần này có cả một số thành viên khác trong gia đình như cha ruột, vợ ông Căn và 3 người con.
2. Theo như các số liệu được công bố tại buổi lễ số người Hàn gốc Việt thuộc dòng họ Lý Long Tường hiện nay bao gồm khoảng 1.500 người, phân bố trên cả hai miền Nam và Bắc Hàn. Tổ phụ của họ là hoàng thân Lý Long Tường đã đặt chân tới Cao Ly (Hàn Quốc cũ) từ thế kỷ 12. Trước năm 1975, một số người thuộc dòng họ này đã tới thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phải tới năm 1994, họ mới có dịp lần đầu tìm về thắp nhang tại đền Đô, nơi phát tích nhà Lý.
“Nói thật, tôi từng đi nhiều nơi nhưng ít gặp một cộng đồng nào da diết và đau đáu với cố hương như những người thuộc dòng họ Lý Long Tường - GS Sử học Phan Huy Lê cho biết - Năm 1994, tôi có sang Hàn Quốc để tham dự hội thảo về vấn đề này. Rất nhiều người trong dòng họ Lý tới gặp, ôm tôi và khóc. Dù bất đồng ngôn ngữ, những người Hàn này vẫn cố gắng ra hiệu để tôi hiểu đại ý: “chúng ta vốn là người một nhà”.
Theo ông kể, gia phả các dòng, các đời trong dòng họ Lý Long Tường được ghi lại rất công phu, cẩn thận và luôn nhắc tới tâm nguyện được trở về thăm quê của ông tổ mình.
3. Nói tiếng Việt chưa sõi, ông Lý Xương Căn vẫn rất cố gắng phát biểu trong buổi lễ: trong dòng máu tôi sau 31 đời có 1% là gốc Việt, 99% là gốc Hàn. Nhưng nếu so sánh, 1% ấy vẫn để lại tình cảm sâu đậm trong tôi và chẳng kém gì so với 99% còn lại.
Về quãng thời gian 9 năm sống tại VN cho tới lúc nhập tịch, ông Lý cho biết: tôi chỉ bỡ ngỡ những ngày đầu. Khi xác định được rằng đây là mảnh đất mình sẽ gắn bó tới cuối đời, mọi khác biệt đều qua đi nhanh chóng. Và thật ra, về văn hóa, Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng. Những dịp Tết Nguyên đán và Trung Thu ở đây, tôi chẳng thấy khác gì bên Seoul cả.
Ông Căn cũng khẳng định sẽ cùng các thành viên của dòng họ Lý Long Tường làm hết sức để làm cầu nối củng cố mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.
Hoàng Nguyên