(TT&VH) - 1. Có lần, trong phòng họp báo sau một trận đấu của Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải đã phê bình phóng viên về câu hỏi: “Tại sao đội bóng xứ Thanh lại mang về những cầu thủ như Anh Tuấn, Phong Thu và trọng dụng một người như Văn Hiển?”
Ông Hải “lơ” đánh giá đó là một câu hỏi “ngớ ngẩn” vì Thanh Hóa làm gì có tiền mà chiêu mộ cầu thủ sao số. Riêng về vị trí trung vệ, HLV Lê Thụy Hải nói: “Bất cứ HLV nào cũng ao ước có Lê Phước Tứ đá cặp với Nguyễn Anh Tuấn nhưng lấy đâu ra gần 20 tỷ để giữ chân họ?”.
Kết quả là Thanh Hóa mùa này thường xuyên sử dụng bộ đôi Ngô Anh Tuấn và Trịnh Phong Thu ở trung tâm hàng hậu vệ, mà người thứ nhất vốn là một món “hàng dạt” từ Hải Phòng còn người thứ hai là “hàng thải” từ các đội bóng Hà Nội.

Nhưng thành tích của Thanh Hóa mùa này lại tỷ lệ nghịch với những món đầu tư kiểu vơ bèo gạt tép của họ. Trong khá nhiều phát biểu của mình, HLV Lê Thụy Hải vẫn nói rằng điều đó có được phần nhiều là do ý chí của các cầu thủ, còn vai trò của HLV như ông chính là khơi lên ngọn lửa khát khao cống hiến và xâu chuỗi họ lại với nhau.
Một tấm gương khác, rất tiêu biểu cho ý chí của đội bóng xứ Thanh mùa này chính là cách lão tướng Văn Hiển cặm cụi cày ải bên hành lang cánh phải. Hay thủ môn Mạnh Dũng, cũng ngoài tuổi băm nhưng giờ mới bước vào quãng thời gian chín nhất trong sự nghiệp.
2. Nhưng không chỉ có Thanh Hóa mới có những tấm gương về ý chí. Và cũng không phải chỉ ở những đội bóng nghèo kiểu Thanh Hóa hay Đồng Tháp, ý chí mới trở thành cứu cánh cho đội bóng.
HN.T&T là đội bóng giàu có hơn 2 cái tên vừa nhắc, nhưng mùa này thường xuyên sử dụng Tiến Dũng, cầu thủ đã ngoài 30 tuổi trong vai trung vệ. Năm ngoái, trong hành trình đi đến chức vô địch của đội bóng Thủ đô, đóng góp của Dũng “Lục” khá hạn chế khi anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Nhưng năm nay, với sự sa sút của Đại Đồng, Tiến Dũng đã nắm bắt rất tốt cơ hội của mình và bây giờ đang là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của HLV Phan Thanh Hùng.
Nếu không có ý chí thì sau những seri thất bại từ đầu mùa, hẳn Tiến Dũng cùng đồng đội của mình đã không còn nắm giữ vị trí thứ 3 trên BXH như hiện tại.
3. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010 được chỉ ra là động lực thi đấu của dàn cầu thủ đã không còn nguyên vẹn sau khi họ cùng nhau nâng cao Cúp vô địch tại Mỹ Đình 2 năm trước. Vì vậy kỳ vọng lớn nhất dành cho ĐT Việt Nam lần này chính là các tuyển thủ, cả mới và cũ, sẽ thể hiện khát vọng của mình ra sao sau thất bại một năm trước.
Phần nào đó, người ta đã nhìn thấy điều đó qua cách tân binh Văn Quyết dường như đang đạt đến độ hưng phấn cực đại cùng trái bóng, một Ngọc Thanh thăng trầm ở Hải Phòng nhưng chưa bao giờ thôi khát khao chứng tỏ, một Thành Lương miệt mài như cánh chim không mỏi, hay Công Vinh là điển hình cho ý chí luyện tập và vượt qua những giới hạn của bản thân...
ĐT hay bất cứ CLB nào sẽ luôn cần và có chỗ cho những người khát khao cống hiến!