Thời của những bộ phim kiểu “mỳ ăn liền” tưởng đã được “khai tử” từ những thập niên 1980 nay đang có nguy cơ trở nên phổ biến ở những bộ phim truyền hình mang tên tư nhân.
Đây chính là thực trạng được báo trước từ cách làm phim chụp giật và thiếu chuyên nghiệp hiện nay của không ít hãng phim tư nhân.
Xã hội hóa ở phim truyền hình, phim nhựa đã mang lại một làn gió mới cho lĩnh vực này và hơn ai hết, khán giả là người được lợi. Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ này đã mang đến không ít những hệ lụy.
Chưa “lên” đã… xuống
Năm 2008, “Cô gái xấu xí” (phiên bản của phim truyền hình Colombia) do Hãng phim BHD mua lại được coi là “phát súng” mở màn đầu tiên cho dòng phim truyền hình xã hội hóa. Dù không được như bản gốc nhưng sự có mặt của bộ phim này đã khiến khán giả từ già đến trẻ, giới công sở trí thức hay các bà nội trợ, dân lao động bình thường đều ngóng chờ bật tivi vào mỗi tối. Theo đó, các hợp đồng quảng cáo trên bộ phim này khiến bất cứ ai cũng thèm muốn.
Sau thành công của “Cô gái xấu xí”, nhiều hãng phim tư nhân bắt đầu thành lập, hoặc không đầu tư vào các gameshow trên truyền hình như trước, mà nhanh nhạy nhảy vào khai thác mảnh đất màu mỡ này - đó là mua lại các kịch bản của nước ngoài để “Việt hóa”. Nhưng nếu như “Cô gái xấu xí” được xuôi chèo mát mái bao nhiêu thì “Cô nàng bất đắc dĩ” (do Công ty Kiết Tường mua bản gốc và chuyển thể từ phim Lalola của Argentina) lại gặp nhiều “vận hạn” bấy nhiêu. Từ 150 tập so với kịch bản gốc được duyệt ban đầu, nhà sản xuất đã phải rút xuống còn 100 tập bởi do áp lực của dư luận, điều mà sau đó không lâu, “Những người độc thân vui vẻ” cũng phải “dũng cảm”... khai tử.
![]() Phim "Anh chàng vượt thời gian" đã bị dừng phát sóng giữa chừng do chuyện hậu trường quá phức tạp. |
Theo nhà sản xuất bộ phim “Anh chàng vượt thời gian”, mọi mâu thuẫn phát sinh từ khi người đồng sản xuất phim Nguyễn Duy ôm toàn bộ dữ liệu phim đã quay gần 200 phân đoạn ra đi, khiến toàn bộ ê kíp bị xáo trộn nghiêm trọng. Nếu đây là sự thật thì việc Nguyễn Duy cùng với nhiều diễn viên khác kiện nhà sản xuất đã hợp lý? Hay là tự “vạch áo” cho kiểu làm phim thiếu trách nhiệm với sản phẩm của tập thể?
Còn đạo diễn Hồng Ngân phản pháo: “Hoàn toàn bịa đặt! Bịa đặt từ A đến Z”. Đúng sai thế nào đến bây giờ vẫn chưa ai biết, nhưng cách làm phim thiếu chuyên nghiệp thì ai cũng nhìn thấy rõ. Chính vì thế mà khi phim vừa phát sóng được 20 tập thì đạo diễn này cũng đâm đơn kiện nhà sản xuất Kiết Tường- đơn vị đầu tư và sản xuất phim, đòi giải quyết thù lao, bồi thường thiệt hại cho ê kíp lên đến gần 250 triệu đồng. Đạo diễn dứt áo ra đi giữa chừng khiến bộ phim rơi vào một thảm kịch mới. Được 30 tập, nhiều diễn viên bị thay thế và đồng nghĩa với cung cách làm việc này là chất lượng phim chưa kịp “lên” đã... đi xuống.
Gần đây nhất là “Anh chàng vượt thời gian” (lúc đầu do Trương Ngọc Ngân và Nguyễn Duy hợp tác sản xuất) bị chính người trong cuộc là Nguyễn Duy và Minh Thuận (giám đốc casting) “tôn vinh” là “thảm họa năm 2011”. Nguyên nhân gây bất đồng trong nội bộ “Anh chàng vượt thời gian” cũng không khác gì những “vết xe” trước đó: Xúc phạm lẫn nhau, tiền nong thiếu sòng phẳng, không có tiếng nói chung...
Kết cục được báo trước?
Ngày 19/4, trao đổi với chúng tôi về chất lượng những bộ phim truyền hình hiện nay, trong đó có “Anh chàng vượt thời gian”, nhà biên kịch Thùy Linh - Phó Giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài truyền hình VN cho biết, nhiều khả năng bộ phim này sẽ phải dừng phát sóng.
Nguyên nhân là nhà sản xuất khó đảm bảo được tiến độ cũng như nội dung của bộ phim do diễn viên chính Hứa Vĩ Văn tuyên bố bỏ phim giữa chừng. Vậy nhưng, trả lời báo chí với lo ngại việc Hứa Vĩ Văn bỏ vai sẽ làm ảnh hưởng đến nội dung của phim, bà Trương Ngọc Ngân vẫn lạc quan: “Việc Hứa Vĩ Văn có dừng vai giữa chừng cũng không còn quan trọng vì nhân vật Hải Anh chỉ đi đến nửa phim là kết thúc và phim sẽ phát triển theo một kịch tính mới mà Hứa Vĩ Văn nào đâu có biết. May mà Văn đã hoàn thành xong hết các phân đoạn quan trọng không thì chúng tôi chưa biết phải làm sao với một diễn viên vô trách nhiệm như vậy”.
Và ngày 21/4, trên website của Đài Truyền hình VN (vtv.vn) đã chính thức quyết định “dừng phát sóng bộ phim sau khi phần 1 kết thúc vào tối 20/4/2011” (18 tập trong tổng số 35 tập như tuyên bố lúc đầu). Dù chưa từng nghe bộ phim có “phần 1” hay “phần 2” bao giờ, nhưng với “kịch bản” này được coi là một lối mở cho Công ty Năng động Việt nếu đơn vị này giải quyết ổn thỏa các vấn đề nội bộ hiện nay, cũng như đảm bảo chất lượng của các tập tiếp theo.
(Còn tiếp)
Theo GĐ&XH
