Tân binh Lukaku: Giỏi bóng đá, khá tri thức

10/08/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối cùng, Chelsea đã có được chữ ký của Romelu Lukaku từ Anderlecht. Mới 18 tuổi nhưng anh đã có giá 18 triệu bảng. Tài năng của Lukaku rõ ràng được đánh giá rất cao, nhưng thách thức dành cho anh là cực lớn.

Tân binh Lukaku - Ảnh Getty

Là một tài năng bóng đá bẩm sinh, Lukaku chơi bóng từ năm 6 tuổi cùng đội bóng ở trường học trước khi gia nhập đội hạng tư Bỉ Rupel Boom, nơi anh chơi 4 năm trong thời niên thiếu, trước khi đá cho đội trẻ Lierse năm 10 tuổi. Tài năng của anh cũng có yếu tố di truyền. Dù Lukaku sinh ra ở Antwerp, cha của anh, Roger, là cựu một tuyển thủ quốc gia Congo (trước kia là Zaire, từng là thuộc địa của Bỉ). Ông chính là thần tượng bóng đá của anh khi còn nhỏ.

Nhưng không chỉ có tài năng, Lukaku còn có tham vọng trở thành một cầu thủ lớn. “Vì ở đó tôi được tập 6 ngày một tuần”, anh giải thích lý do tại sao chuyển đến Anderlecht vào năm 13 tuổi trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Từ năm 10 tuổi, Lukaku đã chơi bóng với những cầu thủ lớn hơn 1-2 tuổi. Anh đá cho đội dự bị của Anderlecht năm 15 tuổi, cho đội một năm 16 tuổi và giờ đây, ở tuổi 18, sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu ở giải đấu số một hành tinh.

Ngay từ khi 6-7 tuổi, Lukaku đã xác định rõ ràng tương lai của anh là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự huấn luyện khắt khe từ người cha. Hầu hết thời gian của Lukaku dành cho bóng đá, anh chỉ đến trường 3-4 ngày một tuần, còn lại là tự học. Hiện chàng trai trẻ đang học một lớp trung cấp về du lịch và quan hệ công chúng, sẽ bế giảng vào Hè này. Với hợp đồng sắp ký cùng Chelsea, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần đến tấm bằng đó để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng Lukaku muốn chứng tỏ một điều khác: “Tôi muốn cho mọi người thấy tôi cũng có khả năng về tri thức, chứ không chỉ biết chơi bóng. Hơn nữa tôi có thể bị chấn thương và không thể chơi ở trình độ cao nhất nữa, khi đó tôi sẽ cần một tấm bằng”.

Sự nhìn xa trông rộng đó biến thành nhãn quan chiến thuật trên sân bóng, cộng thêm sức mạnh thiên phú, vậy là HLV Andre Villas-Boas của Chelsea sắp có thêm một Didier Drogba nữa. Chính Drogba là một trong những người đầu tiên khuyên anh chuyển đến Chelsea. “Tôi còn nhớ khi đó tôi 17 tuổi, tôi được triệu tập vào tuyển Bỉ cùng Vincent Kompany. Anh ấy nói chuyện với Drogba và đưa điện thoại cho tôi. Tôi rất xúc động. Tôi hỏi Didier hàng nghìn câu hỏi. Anh ghi bàn thế nào? Anh tập luyện ra sao? Chơi ở Stamford Bridge cảm xúc như thế nào? Chúng tôi nói chuyện khoảng 20-30 phút. Với một cầu thủ ở tuổi tôi, đó là cơ hội có một không hai, và anh ấy đã khuyên tôi đến Chelsea”.

Đó có lẽ là một lời khuyên chân tình và khôn ngoan của chân sút tiền bối. Lukaku có mọi phẩm chất để tỏa sáng ở Premier League, tốc độ, sức mạnh, khả năng làm việc không ngừng nghỉ và rất nhiều điều anh còn có thể học hỏi trong tương lai.

HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm