Luis Suarez: Tội đồ hay người hùng?

04/07/2010 14:22 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Suarez đã ghi 3 bàn ở World Cup lần này, trong đó pha lập công siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc là một khoảnh khắc kỳ diệu. Lúc ấy, anh là thiên thần.

Suarez xứng đáng là người hùng - Ảnh AP

Tiền đạo này cũng góp công lớn đưa đội nhà lọt vào bán kết sau 40 năm chờ đợi, lần này là bằng một pha cản phá bằng tay như thủ môn ngay trên vạch vôi ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Thậm chí, Suarez còn sử dụng cả đôi tay như thể đang chơi bóng chuyền! Nếu chân sút của Ajax không chơi bóng bằng tay, chắc chắn Ghana đã có bàn thắng và chắc chắn “Những ngôi sao đen” sẽ đi tiếp bởi thời gian cũng vừa hết. Trong mắt người Ghana và cả những CĐV trọng lẽ công bằng trong bóng đá khi ấy, Suarez là ác quỷ.
 
Trước Suarez, cũng có nhiều bậc tiền bối đã chơi bóng bằng tay và khiến cả thế giới phải chú ý. Nổi tiếng nhất là pha ghi bàn bằng tay của Diego Maradona trong trận gặp Anh ở tứ kết Mexico 86. Sau đấy huyền thoại này đã nói đó là “Bàn tay của Chúa”. Cũng gây ầm ĩ không kém là pha dùng tay khống chế bóng rồi chuyền cho William Gallas đánh đầu tung lưới Ireland của Thierry Henry. Bàn thắng đó đã giúp cho Pháp vượt qua Ireland để được đến Nam Phi lần này. Còn Henry từ chỗ được cả làng túc cầu mến mộ với những pha bóng tuyệt đỉnh đã trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích, thậm chí từ cả các CĐV của “Les Blues”.
 
Tình huống của Suarez khác các bậc tiền bối ở chỗ chân sút của Uruguay dùng tay để cản phá bóng chứ không phải để ghi bàn, thế nhưng mục đích đều giống nhau: Mang lợi thế về cho đội nhà. Khi đứng trước một tình huống như vậy, rõ ràng bản năng con người sẽ là làm mọi cách để cứu lấy bàn thua. 40 năm chờ đợi là quá dài, cả dân tộc đang đã đặt niềm tin, đang hy vọng và sẽ rất thất vọng nếu Uruguay thất bại nên Suarez cũng khó mà làm khác được. Huyền thoại Garrincha từng không thèm ghi bàn dù đứng trước lưới trống bởi muốn sút cách khác đẹp mắt hơn. Nhưng có thể điều đó chỉ diễn ra ở một trận đấu bình thường chứ nếu ở trong tình huống của Suarez, chưa chắc Garrincha đã làm khác. Suarez không đáng bị trách như Henry bởi dù sao anh cũng đã phải nhận ngay một thẻ đỏ còn Ghana cũng đã được nhận một quả penalty. “Những ngôi sao đen” có thể tiếc nuối, có thể trách móc Suarez nhưng cũng cần phải trách mình bởi đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, những hai lần.
 
Tình huống của Henry, FIFA đã bỏ qua không phạt bởi trọng tài không phát hiện được và họ cũng không muốn xới nó ra. Nhưng trường hợp của Suarez, FIFA đang xem xét có nên tăng án phạt cho tiền đạo người Uruguay hay không. Có lẽ điều này không quan trọng bởi Suarez đã biết mình sẽ phải chịu những gì khi làm như thế: “Tất cả diễn ra rất nhanh. Tôi chỉ biết bản năng mách bảo phải cản phá bóng bằng mọi giá. Tôi không thể dùng đầu được nên phải dùng tay. Tôi phải hy sinh cho đội bóng, cho đất nước thôi”. Diego Forlan đã ca ngợi Suarez hết lời: “Với tôi, cậu ấy là một anh hùng. Anh ấy đã đặt đội tuyển lên trên hết và trao cho chúng tôi một cơ hội”. Thật khó để ca ngợi Suarez bởi hành động của anh rõ ràng là không đẹp. Nhưng trước một tình huống sống còn như vậy, người ta đâu có thể nghĩ đến cái đẹp mà chỉ biết có “tồn tại hay không tồn tại” mà thôi. Bóng đá nhiều lúc đậm chất nghệ thuật nhưng cũng rất “đời” là ở chỗ đấy.

 Đại An

Thành tích của Uruguay tại các kỳ World Cup :
Năm Thành tích
1930 Vô địch
1934 Không dự
1938 Không dự
1950 Vô địch
1954 Bán kết
1958 Không qua vòng loại
1962 Vòng 1
1966 Tứ kết
1970 Bán kết
1974 Vòng 1
1978 Không qua vòng loại
1982 Không qua vòng loại
1986 Vòng 1/8
1990 Vòng 1/8
1994 Không qua vòng loại
1998 Không qua vòng loại
2002 Vòng 1
2006 Không qua vòng loại
2010 Bán kết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm