World Cup chưa 'nóng' với người hâm mộ xứ Nghệ

25/06/2014 08:57 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

World Cup 2014 đã đi được gần 1/2 chặng đường, thế nhưng ở Nghệ An vẫn chưa thực sự “nóng”. Trái ngược với không khí cuồng nhiệt ở trên sân cỏ của đất nước Brazil, người Nghệ không còn tâm lý háo hức chờ đợi, nóng lòng xem World Cup như những mùa World Cup trước.

“Đi du lịch nhưng tôi vẫn xem World Cup như ở nhà, thậm chí còn vui hơn khi có thêm nhiều người bạn cùng xem và bình luận. Tôi không theo dõi hết các trận đấu, chỉ chọn lọc những đội tôi yêu thích để xem thôi. Những người bạn của tôi, mỗi người thích một đội, vì thế cũng thường xảy ra quan điểm bất đồng thiên vị cho đội mà mình yêu thích.

Bầu không khí trong những lần tụ họp để cùng xem World Cup khiến cho chúng tôi được thư giãn và quên đi những mệt nhọc của cuộc sống thường ngày, những lúc ấy chỉ còn lại tình yêu với trái bóng tròn thôi”- Anh Trần Việt Toàn khách du lịch đi nghỉ dưỡng ở Cửa Lò cho biết.

World Cup năm nay, các cơ sở lưu trú du lịch ở thị xã Cửa Lò đã chủ động mua sắm, trang bị thêm ti vi màn hình cỡ lớn, máy chiếu để phục vụ các “thượng đế”. Theo chủ các cơ sở lưu trú ở Cửa Lò cho biết, mùa Wordl Cup năm nay chưa được “nhiệt” như những năm trước. Hầu hết khách nghỉ dưỡng và tắm biển chỉ tập trung cùng xem các trận đấu mở màn tại sảnh của khách sạn, nhà nghỉ, còn các trận sau đó họ đều xem tại phòng nghỉ của mình. Do chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khá chu đáo nên du khách có thể thưởng thức các trận bóng hay bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng chuẩn bị nguồn thực phẩm khô lẫn tươi sống phục vụ du khách khi họ có nhu cầu ăn đêm.

Đang trong mùa thi nhưng nhiều sinh viên vẫn không bỏ lỡ cơ hội xem bóng đá 4 năm mới có một lần này. Những sinh viên ở trọ của các trường Đại học Vinh, Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Y khoa Vinh…, với chiếc máy tính có nối mạng là các bạn có thể thoả mãn xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn ở Brazil.

“Dù đang trong đợt thi học phần nhưng em và các bạn vẫn tranh thủ xem những trận đấu có thần tượng mình thi đấu. Dãy trọ bọn em chỉ có một chiếc ti vi, thế nên các bạn đều tập trung lại cùng ăn, cùng học và cùng xem, vui lắm. Tuy nhiên, đội bóng mà em yêu thích đã bị loại nên em cũng hơi buồn”- Em Phan Hữu Khang, sinh viên năm 2 khoa Điện trường Đại học Vinh nói.

Một lý do làm cho người hâm mộ không còn hứng thú với mùa World Cup năm nay là những đội bóng lớn được nhiều người yêu thích lại sớm nói lời chia tay với World Cup. Đơn cử như các đội: Tây Ban Nha, tuyển Anh – là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đã bị loại ngay từ vòng bảng. Điều này gây nên sự thất vọng và tiếc nuối cho người hâm mộ bởi đây là những đội bóng có dàn cầu thủ chuyên môn cao, lối chơi đẹp đã không còn cơ hội được cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn làm tan chảy bao trái tim người hâm mộ.

Mặt khác World Cup 2014 diễn ra vào khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau làm cho thói quen xem bóng đá của người hâm mộ bị thay đổi, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày của giới công chức cũng như học sinh, sinh viên. Người hâm mộ chỉ có thể chọn lọc những trận đấu hay để xem thay vì xem tất cả các trận đấu diễn ra trên sân cỏ.

Cũng bởi thế những tụ điểm giải trí xem bóng đá (quán cà phê, hội trường cơ quan, nhà trường…) không thể phục vụ cho người hâm mộ tới xem cùng nhau. Thực hiện Nghị định 103 của Chính phủ, tất cả các tụ điểm giải trí không được hoạt động sau 24 giờ nên nhiều địa điểm giải trí ở Nghệ An đã phải đóng cửa theo quy định.

Một trong những lý do không kém phần quan trọng khiến cho khán giả không còn quá mặn mà với World Cup đó là những “thượng đế” quá no nê với món ăn bóng đá trong suốt cả năm. Trong năm, các mùa giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Bundesliga… đều được các đài truyền hình phát trực tiếp hàng tuần trên các kênh sóng khiến cho người hâm mộ ở Nghệ An cảm thấy bữa tiệc bóng đá World Cup cũng đã bị bão hoà.

Bích Huệ-TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm