Tình yêu trái bóng tròn của người dân vùng cao

24/06/2014 15:37 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

Không chỉ ở thành phố tấp nập, World Cup đang hiện hữu trong cuộc sống của người dân Lào Cai ở cả những bản làng xa xôi. Những câu chuyện về bóng đá dường như khiến mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

Mùa gặt năm nay huyện vùng sâu Văn Bàn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những câu chuyện về World Cup. Nhịp lăn hối hả của trái bóng brazuca dường như thôi thúc mọi người giúp nhau hoàn thành sớm công việc đồng áng để chuẩn bị cho những đêm tập trung ăn World Cup, ngủ World Cup và sống cùng World Cup.

Tại xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn), mảnh sân rộng hơn 30m2 của nhà ông Hà Văn Cao cùng chiếc tivi 32 inch để xem World Cup là nơi thanh niên ngồi lại với nhau để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao. Chưa đến 23 giờ đêm, rất đông người đã tập trung tại đây để đón xem trận thi đấu giữa hai đội tuyển Nga và Bỉ.

Không khí hứng khởi rộn rã một góc xóm nhỏ. Anh Vi Văn Nghiệp vui vẻ: Chúng tôi có người chẳng biết tên cầu thủ nào, lai lịch ra sao, chỉ cần họ đá cống hiến, có nhiều bàn thắng là vui và cổ vũ nhiệt tình.

Sau mỗi trận đấu, chủ nhà đã chuẩn bị sẵn một nồi ốc luộc hay lạc rang để phục vụ mọi người trong thời gian chờ trận đấu tiếp theo. Trời đã gần về sáng nhưng tất cả đều rất sôi nổi, không một ai bỏ về trước. “Chúng tôi cố gắng sắp xếp lịch hợp lý để vừa theo dõi được hết các trận đấu hay, vừa không để ảnh hưởng đến sản xuất, đồng thời bảo vệ sức khỏe bởi World Cup kéo dài gần 1 tháng”, ông Nghiệp chia sẻ.

Nói về tình yêu với trái bóng tròn, người dân thị trấn du lịch Sa Pa không thua kém bất kỳ nơi đâu. Mùa hè 2014 nóng bỏng cũng là lúc mùa World Cup bắt đầu. Khách du lịch đến Sa Pa tránh nóng cũng không bỏ qua những trận đấu hấp dẫn. Các nhà hàng, khách sạn như Hải Yến, Cafe Memort, cafe Nhân, Hmong Siser... với màn hình ti vi "khủng", đồ ăn thức uống hấp dẫn là lý do “chính đáng” để thu hút mọi người từ người dân bản địa đến khách du lịch tụ tập đông vui nhất.

Vị khách đến từ đất nước Đan Mạch, ông Federikke chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ về tình yêu bóng đá ở phố núi này. Không thể tưởng tượng được người dân ở một mảnh đất xa xôi như vậy trên đất Việt Nam lại say mê World Cup đến vậy".

Tại Lào Cai, World Cup chính là ngày hội để con người xích lại gần nhau hơn. Những giá trị tốt đẹp cốt lõi của bóng đá vẫn được duy trì nhờ tình yêu rất hồn nhiên, bình dị của người dân vùng cao với quả bóng tròn dù nó đang lăn ở đất nước Brazil cách nửa vòng trái đất.

Hương Thu -TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm