Luis Suarez: Sẽ làm 'kẻ vô lại' lần nữa?

14/06/2014 21:05 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez đã khôi phục lại hình ảnh trong mắt các CĐV bóng đá ở Anh, nhưng rất có thể anh sẽ trở thành kẻ bị căm ghét nhất xứ sương mù khi trận Anh-Uruguay sắp tới nhiều khả năng quyết định chiếc vé đi tiếp ở bảng D World Cup 2014.

Đó là một trong những bảng đấu khó nhất ở World Cup, quy tụ 3 nhà cựu vô địch thế giới (đội kia là Italy) cùng một Costa Rica hoàn toàn đủ sức gây bất ngờ, khiến mọi trận đấu sẽ rất khó đoán, cũng như không thể tiên liệu việc đội nào sẽ đi tiếp.

Quỷ dữ và người hùng

Tình trạng thể lực của Suarez, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối vào ngày 22/5, sẽ quyết định liệu Uruguay có thể ít ra là lặp lại thành tích vào tới bán kết của họ như năm 2010 hay không.

Tiền đạo của Liverpool là nhân tố chủ chốt cho hy vọng của đội bóng áo sọc trắng-xanh theo mọi nghĩa. Anh đã chơi rất ăn ý và ấn tượng với Diego Forlan trên hàng công, chưa kể việc dùng tay cản bóng ngăn cú đánh đầu lẽ ra phải thành bàn của Stephen Appiah ngay trên vạch vôi vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ ở trận tứ kết kinh điển với Ghana tại Nam Phi.

Bị coi là quỷ Satan của bóng đá trên toàn thế giới bởi sự kiện đó, Suarez bị treo giò trận bán kết, nhưng vẫn được chào đón như một người hùng khi trở về quê nhà Uruguay. Thành tích bất hảo của anh ở CLB cũng không thua kém ở ĐTQG, với các lệnh cấm thi đấu vì cắn đối thủ, có lời lẽ phân biệt chủng tộc và ăn vạ. Suarez luôn dễ dàng trở thành mục tiêu cho những tràng la ó dữ dội của các CĐV đối địch trên khán đài, dù tài năng thiên bẩm, quyết tâm làm việc không mệt mỏi và tinh thần đồng đội của anh là không thể phủ nhận.

Mùa vừa rồi, có vẻ như Suarez đã vượt qua được những vấn đề cá nhân và với 31 bàn ở Premier League, đã giúp Liverpool có chiến dịch thành công nhất tại giải Ngoại hạng trong nhiều năm. Bản thân anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, theo lựa chọn của cả các đồng nghiệp lẫn những nhà báo bóng đá hàng đầu trong nước.

Sẵn sàng trước người Anh

Suarez, đã ghi 11 bàn ở vòng loại World Cup cho Uruguay, nhiều khả năng để lỡ trận mở màn gặp Costa Rica thứ Bảy này, nhưng rất có thể anh sẽ sẵn sàng để đối mặt với tuyển Anh ở Sao Paulo ngày 19/6 tới. “Bạn chỉ biết chắc khi thời gian trôi qua và xem xem đầu gối của tôi tiến triển ra sao”, anh nói. “Khi tôi ra sân, tôi muốn mình phải thật sự sẵn sàng”.

HLV ĐT Uruguay Oscar Tabarez sẽ hy vọng hàng công của ông vẫn đủ mạnh trước Costa Rica với hỏa lực từ Forlan và Edinson Cavani. 3 điểm là bắt buộc để Uruguay gây sức ép lên 2 ông lớn của châu Âu, cũng sẽ gặp nhau vào thứ Bảy ở Manaus.

Trong một đoạn video quảng cáo ngày 10/6, Suarez nói anh đang trên đường bình phục và tiền đạo 27 tuổi này tỏ ra khá thoải mái tập riêng, bên cạnh các đồng đội Uruguay bên ngoài căn cứ của đội ở Belo Horizonte hôm thứ Ba. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những sự ủng hộ mà tôi đã nhận được tuần này và giờ tâm trí tôi tập trung cho World Cup”, Suarez nói trong đoạn băng.

Buổi tập ngày thứ Ba của Suarez khá nhẹ nhàng với chỉ vài cú sút nhẹ, và những đường chuyền dễ bằng chân phải. Anh hiếm khi sử dụng chân trái, chân vừa phẫu thuật, trong sự theo dõi kỹ lưỡng của đội ngũ y tế Uruguay. Khi các đồng đội của anh chia hai đội chơi một trận đá tập, Suarez ngồi bên ngoài sân.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm