Luis Figo "thông minh khi rời Barca"

20/11/2011 07:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cho tới lúc này, Luis Figo vẫn là cầu thủ bị ghét nhất ở sân Camp Nou. Nhưng dường như cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha không hề có ý hàn gắn những rạn nứt do chính anh gây ra. Ngược lại, Figo còn liên tục đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố chưa bao giờ hối hận vì đã rời Barca. Hôm qua, trong chương trình "Football Talks" (nói chuyện bóng đá), anh thậm chí còn cho rằng rời Camp Nou là một quyết định "khôn ngoan".

Cũng trong chương trình này, Figo một lần nữa khẳng định anh chuyển sang Real Madrid không phải vì tiền. "Tôi đã thông báo với Chủ tịch Gaspart rằng có một đội bóng muốn trả khoản phí giải phóng hợp đồng của tôi, và hỏi liệu ông ấy có muốn gia hạn hợp đồng hay không", Figo nói. "Cho đến khi họ biết được rằng tôi sắp chuyển sang Madrid, thì mọi chuyện đã quá muộn".

Figo cũng thừa nhận anh đã phạm một số sai lầm trong quá trình vụ chuyển nhượng đang diễn ra. Tuy nhiên, không bao giờ hối hận về những gì anh đã làm. "Tôi đã phạm phải một số sai lầm, nhưng đó là một quyết định thông minh. Ở Madrid, tôi được tôn trọng, có thêm kinh nghiệm, và giành được những danh hiệu. Chứng kiến những gì xảy ra với các đồng đội cũ trong những năm tiếp theo càng khiến tôi tin rằng mình đã đúng".

Baptista nghỉ thêm 1 tháng

Theo thông báo từ Malaga, tiền đạo người Brazil Julio Baptista sẽ phải nghỉ thêm 1 tháng nữa vì chấn thương. Baptista dính một chấn thương ở bàn chân và từng mất 2 tháng điều trị nhưng không hết đau. Nếu sau một tháng tới Baptista vẫn chưa bình phục hoàn toàn thì rất có thể anh sẽ phải lên bàn mổ. Những ca phẫu thuật bàn chân kiểu này có thể khiến cầu thủ mất thêm từ 2 đến 3 tháng để hồi phục.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm