Pedro: Không chống Enrique, Barca... chột dạ?

05/12/2014 14:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro Rodriguez co chân sút đúng góc gần khung thành Huesca trong trận đấu thuộc vòng 1/16 Cúp nhà Vua, và đồng đội xúm đến chia vui với anh. Xong xuôi, tiền đạo 27 tuổi lao ra đường biên ôm đồng đội trẻ Martin Montoya, người không được đá trận này. Luis Enrique gần đấy, nhưng không được Pedro đoái hoài. Báo Catalunya đặt câu hỏi: Cái ôm Montoya là một thông điệp ngầm chống lại Enrique?

Pedro bác bỏ: “Tôi rất thân với Martin (Montoya), và chúng tôi đã nhất trí rằng nếu tôi ghi bàn, tôi sẽ tặng bàn thắng cho cậu ấy. Pha ăn mừng với Montoya không phải để chống lại HLV. Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng rất tốt”.

Pedro và Montoya rất thân thiết ngoài đời. Trước trận, hai anh cùng xuất hiện trong một clip hài hước chào đón Giáng sinh của đội, cười nói vui vẻ và chúc tụng các CĐV với chiếc mũ của ông già Noel đội trên đầu. Nhưng sự việc trở thành một nghi vấn cũng bởi Pedro và Montoya cùng không được thi đấu nhiều mùa này. Pedro mới 3 lần đá trọn 90 phút. Sau khi Pep Guardiola ra đi, anh dần bị gạt bỏ qua các lần thay HLV. Luis Enrique không quá quan tâm đến một cầu thủ được xem là phù hợp với tiki-taka, bởi hàng công đang được xây quanh những tiền đạo toàn năng.

Montoya là một trường hợp khác. Anh 23 tuổi, còn trẻ, trưởng thành từ La Masia và lẽ ra trong xế chiều của sự nghiệp Daniel Alves, phải là một giải pháp cho cánh phải. Nhưng Luis Enrique đã sử dụng Douglas Costa chứ không phải anh. Douglas chơi thế nào? Hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ra mắt đội bóng trận gặp Malaga, chuyền bóng tồi tệ, bị phạt thẻ vàng, khiến Barca bị cầm hòa và mãi đến trận gặp Huesca mới được trở lại đội hình. Montoya không nói ra nhưng cảm nhận rõ sự bất công ở đây. Anh đã rục rịch đi vào mùa Đông tới.

Sự xáo trộn ở Barca đang xảy ra ngày càng nhiều trong giai đoạn này. Gerard Pique từng đeo một chiếc headphone to tướng bên tai khi ngồi trên ghế dự bị như để tảng lờ Luis Enrique, người đẩy anh lên ghế dự bị liên tiếp ở mùa này. Enrique không đối thoại với Pique, không nói về Pedro hay bàn bạc về Montoya, ông chỉ im lặng, và giờ các cầu thủ dự bị của Barca... ôm nhau để sống.

Đó cũng là một hành động làm chột dạ Giám đốc thể thao Zubizarreta. Douglas Costa chính là một sản phẩm của ông, và có thể coi ngài GĐTT này đã gián tiếp đẩy Montoya vào quên lãng. Gần đây, ông bị chỉ trích tơi bời vì “món hàng” Thomas Vermaelen do ông mang về phải lên bàn mổ, tiếp tục nghỉ tối thiểu 3 tháng nữa, trong khi chưa đá được trận nào cho đội bóng mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Jot Down đầu tháng này, Zubizarreta bóng gió rằng ông không ở Barca lâu nữa. Vì Chúa, như vậy tốt cho những Montoya.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm