Barca mở ra một chu kỳ chiến thắng mới

31/05/2015 08:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc giành được cú đúp ở mùa bóng này, CLB FC Barcelona đang mở ra một chu kỳ chiến thắng mới. Đó là nhận định của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, trong một bài bình luận nóng hổi vừa đăng.

Bài báo viết: Barca mở ra một chu kỳ mới. Giờ không phải là tiqui-taca, Xavi cũng ra đi. Cả mùa bóng hầu như Xavi và Iniesta không chơi cùng nhau. Barca này chơi một thứ bóng khác, không nhai kỹ từng pha bóng, không đè bẹp đối thủ trong suốt trận, nhưng lại giành những chiến thắng lớn. 

Messi lùi về sau, phát động rất nhiều đường bóng và kết thúc một vài đường trong số đó. Nhìn chung, tất cả đều chuyển động nhanh hơn và do đó khó nhìn thấy trước hơn. Tôi đã rất thích lối chơi trước và bây giờ cũng thích lối chơi này. Và xin thú nhận là tôi đã không tưởng tượng ra một sự xây dựng lại như thế này, theo một con đường khác, với sự trở lại của Messi, giờ đây chơi chín muồi hơn, sau một thời gian im lặng một cách lạ lùng. Một lần nữa lại có một Barca vĩ đại.


Tất nhiên, người đi đầu vẫn là Messi. Đêm qua, Balenziada đã quyết kèm chặt Leo như Gentile kèm Maradona. Tôi bỗng nhớ tới việc Santi Gimenez nói với tôi cách nay ít lâu: “ Messi mà tức giận, thì còn nguy hiểm hơn”. Tôi đã nghĩ đến điều đó khi Messi dốc bóng kiểu Maradona và ghi bàn thắng đầu tiên. Bàn đầu tiên có giá trị như ba bàn, các nhà kinh điển vẫn thường nói như vậy. Trận chung kết tiếp tục diễn ra, nhưng cái mốc đã được đặt. Sau đó là Neymar và một lần nữa là Messi, khi nhận một đường tạt bóng của Alves, người vẫn còn được sử dụng tốt. Và cuối cùng là William, gỡ bàn danh dự 1-3 cho Athletic. Athletic không đáng phải nhận một kết quả làm họ bị tổn thương. Họ đã làm hết sức mình, không mệt mỏi.

Tôi cũng không thích phản ứng của một số người với cách chơi “trêu ngươi” của Neymar. Tôi không thấy có ý sỉ nhục nào ở đó, giống như Djalminha đã từng chơi như vây. Tôi chỉ thấy đây là một phương tiện để vượt qua đối thủ. Đơn giản là như vậy. Trừ phản ứng đó, Athletic đã chơi một cách xứng đáng, hoàn thành lời hứa với các CĐV của mình: làm hết sức để tìm một kết quả không thể. Nhưng Barca này thì Athletic không thể đánh bại được. 

Xavi đã nâng Cúp Nhà vua, thêm một chiếc nữa cho anh và là chiếc cuối cùng cầu thủ này trên sân Camp Nou. Barca này đã sẵn sàng để có cú ăn ba và sau đó có thể là ăn sáu ( thêm Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB). Một Barca vĩ đại. Một Athletic xứng đáng, một trận chung kết lớn bị bôi nhọ bởi tiếng huýt sáo thù hận với quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu.

Kha Lưu (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm