Luis Aragones: Sẽ chẳng ai nhớ tới người về thứ nhì đâu

29/06/2008 16:03 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài), Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis Aragones tiết lộ ông đã nói với các học trò của mình rằng: “Sẽ chẳng có ai nhớ tới người chỉ về thứ nhì đâu”.
 
 
 
* Để đi đến trận chung kết thì vất vả mấy cũng xứng đáng chứ?
- Một người bạn của tôi có nói rằng mọi việc đã qua đều có ích, thậm chí từ những giờ phút khó khăn luôn có thể học được một điều gì đó. Rõ ràng có mặt ở chung kết thì vất vả mấy cũng xứng đáng, nhưng tôi đã nói với lũ trẻ là sẽ chẳng có ai nhớ tới người chỉ về thứ nhì đâu. Đến chung kết là phải thắng chứ không phải để chơi đùa.
 
* Đức mất Ballack?
- Khi có ai đó không thể vào sân, tôi luôn nói rằng đó là một điều tồi tệ vì người vào thay sẽ phải chạy nhiều hơn. Chúng tôi mất Villa và người thay thế cũng sẽ phải chạy nhiều hơn. Chúng tôi đã làm việc theo hướng những người được chơi và những người không được chơi đều cảm thấy quan trọng như nhau. Tại Euro lần này có mặt 23 cầu thủ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha và Đức.
 
* Ông thường nói: vui nhưng không được kiêu ngạo, hôm nay cũng vậy?
- Nếu ta thắng, ta vui, đó là điều mà một người bạn của tôi ở thành phố Andalucia đã nói. Khi tôi hỏi công việc làm ăn của anh ấy như thế nào thì anh ấy trả lời: vui nhưng không kiêu ngạo.
 
* Ông sợ gì từ Đức?
- Còn gì nữa, đó là Đức, một đội bóng có thể làm hỏng hết mọi chuyện của chúng tôi với chiều cao của họ. Chúng tôi có lẽ sẽ phải dùng thang mất... mặc dù họ cũng lo lắng vì mối nguy hiểm của Tây Ban Nha, đến từ phía dưới.
 
* Sự đoàn kết của đội tuyển là rất quan trọng đối với ông?

- Tôi biết có những đội bóng lớn, với những cầu thủ lớn, nhưng họ chẳng làm được gì. Đội bóng yêu quý tôi, họ tin tưởng con đường đi của tôi là đúng đắn, cả trong những lúc vui, lúc buồn.
 
* Ông có cảm thấy tức giận hoặc buồn khi phải chia tay đội tuyển?
- Bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao giành chiến thắng vì tổ quốc, vì các cầu thủ, vì tất cả các cổ động viên và khán giả. Chúng ta đã quá nhọc nhằn để vượt qua cái dớp dừng ở tứ kết. Và tôi rời đội tuyển vì họ đã không làm gì thêm để tôi ở lại.
 
* Nghe có vẻ như một sự trách móc?

- Tôi nói lại, tôi ra đi vì họ đã không làm gì thêm để tôi ở lại. Khi chúng tôi lọt qua vòng loại, chẳng thấy ai nói gì với tôi cả, và tôi quyết định ra đi và chấm hết. Giờ thì không thể quay lại được nữa, đơn giản là như vậy. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình và khi Tây Ban Nha thi đấu, tôi luôn mong muốn đội tuyển sẽ giành chiến thắng.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm