(TT&VH) - Với khả năng “biến hóa” đa dạng trên màn bạc, nữ diễn viên Ludivine Sagnier được đánh giá là một “Brigitte Bardot mới” của nền điện ảnh Pháp. Mùa Hè này, khán giả thế giới lại “bị” cô chinh phục với khả năng hóa thân thành 2 nhân vật khác hẳn nhau trong phim The Devil’s Double và Love Crime.
Sagnier hiện là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất của Pháp và là một trong những gương mặt giỏi “biến hóa” nhất của nền điện ảnh hiện đại.
Giỏi “biến hóa” nhất nước Pháp
Mới 32 tuổi, nhưng Sagnier đã xuất hiện trong 33 phim. Bước chân vào nghề diễn từ khi mới 10 tuổi, cô từng diễn xuất bên cạnh tài tử Gerard Depardieu trong phim Cyrano de Bergerac. 
Mùa Hè này, Sagnier đến với khán giả toàn cầu trong 2 bộ phim The Devil’s Double và Love Crime. “Tôi vừa trở về từ LHP Los Angles. Khi thực hiện phỏng vấn tại đây có một nhà báo đã kinh ngạc hỏi “là cô đấy ư?” sau khi ông xem cả 2 bộ phim, bởi ông không nghĩ 2 vai diễn đó do cùng một diễn viên đóng. Đối với tôi lời nói của nhà báo đó như một lời khen ngợi” - Sagnier chia sẻ.
Trong phim Love Crime, Sagnier thủ vai một nữ doanh nhân Pháp trẻ, cứng nhắc, đam mê ông chủ của mình - Kristin Scott Thomas. Còn trong phim The Devil’s Double, cô lại hóa thân thành Sarrab - cô nhân tình người A-rập xảo quyệt, láu cá của con trai một vị cựu Tổng thống ở khu vực Trung Đông. Bộ phim mô tả thế giới điên loạn của nhân vật này: cướp phá, bạo ngược, đồng bóng, nghiện ma túy và quan hệ tình dục với các bé gái tuổi vị thành niên...
“Ban đầu tôi rất miễn cưỡng tham gia phim vì không chắc mình có thể lột tả được chân dung một cô gái điếm Iraq trong phim The Devil’s Double. Tôi không phải kiểu người đó. Tôi là một phụ nữ Pháp trẻ, tóc vàng, có nguồn gốc Na Uy. Nhưng khi gặp đạo diễn Lee Tamahori, ông nói với tôi rằng: “Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ biến cô thành một người Lebanon vì người Lebanon có làn da sáng hơn và có nét Âu hơn. Thế là các nghệ sĩ hóa trang đã trang điểm cho tôi rất nhiều. Tôi thích được thấy mình biến đổi trên màn bạc, trông càng không giống mình tôi càng thích” - Sagnier bộc bạch.
Người phụ nữ tóc vàng này vẫn thường được so sánh với các huyền thoại điện ảnh Pháp như Brigitte Bardot và Catherine Deneuve. Có thể nói Sagnier đã theo gót được họ qua nhiều vai diễn đáng nhớ.

Ludivine Sagnier trong vai gái điếm xảo quyệt và láu cá,
phim The Devil’s Double
Đa năng
Sagnier có vẻ đẹp gây ám ảnh. Đó là điều mà khán giả bao giờ cũng nhận thấy đầu tiên khi nhìn thấy cô trên màn bạc. Nhưng hơn thế nữa, cô luôn khiến họ bị ám ảnh với các vai diễn đầy tính thách thức của mình.
Sagnier sinh năm 1979 và lớn lên ở Sevres. Cha cô là một giáo sư ngôn ngữ và mẹ cô là một thư ký, có kiến thức về văn học cổ điển. Cả cha mẹ cô đều rất mê điện ảnh. Họ đã xem rất nhiều phim của Hitchcock, Frank Capra. Do cha cô xuất thân trong một gia đình chơi nhạc cổ điển nên ông muốn các con gái mình chơi piano. Nhưng Sagnier không thấy ham thích học đàn và năm lên 8 tuổi cô đã quyết định “thoát” khỏi thứ mà mình không ưa đó bằng việc tham gia các buổi học kịch sau giờ đến trường và vào dịp cuối tuần. 2 năm sau, năm 1989, Sagnier ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim I Want to Go Home.
Trong những năm sau đó, ngôi sao “nhỏ” này xuất hiện trong nhiều serie phim truyền hình trước khi tạo bước đột phá với các vai diễn trong phim Water Drops On Burning Rocks và 8 Women của đạo diễn Francois Ozon. Sagnier nổi danh toàn cầu với vai Julie đầy bí ẩn trong phim Swimming Pool của Ozon.
Khi trả lời phỏng vấn, Sagnier thường nói rằng trong quá trình quay phim cô luôn bị “ngấm” đến mức sau khi phim đóng máy, cô rất khó thoát ra khỏi nhân vật. Năm 2003, Sagnier đã xuất hiện trong 5 bộ phim, trong đó có Peter Pan của đạo diễn P.J. Hogan. Với vai diễn này, Sagnier đã có cuộc “đột nhập” thành công vào Hollywood, song Sagnier không hề có kế hoạch tạo dựng sự nghiệp ở đó.
Giờ đã là mẹ của 2 cô con gái (cô con gái đầu 6 tuổi là kết quả của mối tình với nam diễn viên Nicolas Duvauchelle và cô con gái thứ 2 (mới 2 tuổi rưỡi) là với chồng - đạo diễn Kim Chapiron), nhưng Sagnier không hề có dấu hiệu “bước chậm nhịp” trong sự nghiệp vô cùng sôi nổi của mình. Mong muốn của cô hiện nay là được làm việc một cách nghiêm túc trên sân khấu. “Liệu cô có thể đóng được kịch của Shakespeare, Moliere và Ibsen trong khi vẫn hóa thân được vào các nhân vật đa dạng trên màn bạc”? Trước câu hỏi này, Sagnier trả lời với nụ cười duyên dáng: “Đó là điều mà tôi đang phấn đấu. Tôi luôn tìm kiếm sự đa dạng trong cuộc sống”.
Việt Lâm