Bài học từ Lucho

14/08/2011 10:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lucho Gonzalez đã từng được xem là người không thể đụng đến ở Marseille, nhưng giờ thì anh sẽ phải tận dụng từng giây từng phút để chứng minh rằng mình xứng đáng để được ở lại sân Velodrome, sau một mùa Hè mà ai cũng nghĩ rằng việc anh ra đi là điều tất yếu.

Lucho Gonzalez - Ảnh Getty

Tuyến giữa của Marseille mùa này đã được bổ sung một cách có chiều sâu. Morgan Amalfitano, được mua về từ Lorient, sẽ tăng cường sự sáng tạo cho đội bóng. Alou Diarra, đến từ Bordeaux, cung cấp chất thép cho hàng tiền vệ. Trong bối cảnh ấy, Lucho bỗng trở thành một nhân vật thừa thãi. BLĐ Marseille đã từng công khai bày tỏ ý định muốn bán anh, sau một mùa bóng mà các chuyên gia Ligue 1 cho rằng tiền vệ người Argentina đã chơi tồi.

Thật ra, Lucho đã chơi không hề tồi, hoặc ít nhất là không sa sút đến mức để anh từ một người hùng trở thành một món hàng phải tống khứ như hiện tại. Hãy thử so sánh một chút với mùa bóng đầu tiên của Lucho ở Marseille, giai đoạn mà tiền vệ người Argentina được đánh giá là nhân vật chính trong chức VĐQG đầu tiên của Marseille kể từ năm 1992, với 11 đường chuyền quyết định, và 6 bàn thắng quan trọng: Mùa trước, Lucho chỉ có 6 đường chuyền thành bàn, nhưng số bàn thắng của anh là 8, và 6 đường kiến tạo ấy đến trong 6 trận khác nhau. Độ hiệu quả của Lucho vẫn khá ổn định, và anh có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào.

Tiền vệ người Argentina đã không còn rực rỡ như giai đoạn cuối mùa 2009-2010, nhưng bảo rằng anh đã sa sút thảm hại là một nhận định có phần khắc nghiệt. Nếu như 2 năm trước, trong các trận Lucho ghi bàn hoặc kiến tạo, Marseille kiếm được 30 điểm, thì mùa trước, con số ấy là 24. Mùa 2009-2010, tỉ lệ chuyền bóng thành công của anh là 77%, còn mùa trước, con số ấy là 76%, tức là chỉ giảm đôi chút về độ chính xác, nhưng tính chiến đấu của Lucho thì gia tăng đột biến: Số lần "tắc" bóng trung bình trong một trận đã được nâng từ 1,9 lên 2,2; số lần chiến thắng tranh chấp tay đôi trung bình trong một trận tăng từ 1,3 lên 1,8; và tỉ lệ tranh chấp bóng bổng thành công tăng 17%.

Cũng không thể "buộc tội" Lucho vì chất lượng các đường chuyền, bởi thống kê cho thấy mùa trước, số đường chuyền thành công trung bình trong một trận mà tiền vệ người Argentina thực hiện được đã gia tăng từ 35 lên 42. Tức là tuyến giữa Marseille không hề bị tắc nghẽn bởi Lucho, dù tiền vệ người Argentina đã tỏ ra "lười biếng" dâng cao hơn, và tất nhiên, tạo ra ít đột biến hơn. Nhưng về cơ bản, với nhiệm vụ cầm nhịp và xây dựng lối chơi, Lucho vẫn hoàn thành tốt. Không quá xuất sắc, nhưng tối thiểu là tròn vai.

Bài học cho Marseille, và cho Lille

Nhưng điều khiến Marseille buộc phải cân nhắc bán Lucho chính là động lực chiến đấu của anh. Trong khi Eden Hazard của Lille tiến bộ từ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải trở thành cầu thủ hay nhất, Marvin Martin giành lấy danh hiệu cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của Lucho, với 17 đường chuyền thành bàn, thì Lucho đã tỏ ra rất thiếu động lực trong việc hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Trong khi các đối thủ của anh tiến bộ gấp đôi, gấp ba, thì Lucho vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí là còn thụt lùi với chính mình.

Đó là hình ảnh đại diện và giải thích lý do thất bại của Marseille mùa bóng trước, dù họ đã chơi không quá sa sút. Việc chia tay chân sút số một mùa 2009-2010 Mamadou Niang (18 bàn) rốt cục cũng chỉ khiến Marseille mùa trước ghi ít hơn 2 bàn thắng. Thầy trò Deschamps cũng kiếm được chỉ 4 điểm ít hơn so với mùa bóng mà họ đã lên ngôi vô địch. Nhưng việc duy trì được phong độ một cách tương đối như thế vẫn không giúp Marseille bảo vệ được chức vô địch.

Vì Ligue 1 vận động liên tục, mọi sai lầm sẽ đều dẫn đến sự đào thải. Marseille và Lucho có thể không sa sút quá nhiều so với chính họ, nhưng ở vị thế của một nhà ĐKVĐ, thì việc đứng yên đã là một sai lầm chết người, bởi sẽ có rất nhiều đối thủ tiến bộ gấp nhiều lần so với chính bản thân họ, để vượt qua thầy trò Deschamps.

Bây giờ thì đội phải đối mặt với điều ấy là Lille, nhà ĐKVĐ. Trận hòa ngay vòng mở màn của họ cho thấy rằng duy trì đỉnh cao ở Ligue 1 thời điểm này là không hề đơn giản, và nếu Hazard cần một lời cảnh báo cho sự cạn kiệt động lực chiến đấu, anh đã có tấm gương Lucho.

Ban Cầm

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Auxerre - Marseille 1-2

Evian - Nice 0-2

Lille - Montpellier 1-0

Con số

6 Đó là số đường chuyền thành bàn của Lucho mùa trước, bên cạnh 8 bàn thắng ghi được. Mùa 2009-2010, anh ghi được 6 bàn, và có 11 đường kiến tạo

24 Mùa trước, trong các trận Lucho Gonzalez ghi bàn hoặc kiến tạo, Marseille kiếm được tổng cộng 24 điểm. Mùa 2009-2010, con số ấy là 30

76 Mùa trước, tỉ lệ đường chuyền thành công của Lucho là 76%, chỉ giảm 1% so với mùa 2009-2010


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm