Chuyện thay “tướng” ở Đồng Tháp: Chuyện cũ nói mãi

17/11/2008 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Không đâu như Đồng Tháp, cứ nửa mùa hoặc 1 mùa lại thay “tướng”. Mùa này cũng thế, sau khi đưa đội nhà trở lại V-League, ông Phạm Anh Tuấn xin “nhường ghế” cho Phạm Công Lộc. Song với nội tình hiện nay, liệu ông Lộc có phải đứt gánh giữa đường ?

Điểm lại gần chục mùa gần đây, bóng đá Đồng Tháp cũng có đến 8 đời tướng, đấy là Phạm Duy Tiến, Đoàn Minh Xương, Trần Trung Hậu, Trần Anh Tuấn, Trần Công Minh, Lại Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn. Và mùa này, lại thêm một vị “tướng” mới toanh - Phạm Công Lộc.

Trong mấy đời HLV nói trên, ông Xương có thể nói là người “ngoại đạo”, nhưng lại (không phải gốc Đồng Tháp) làm được nhiều điều nhất cho bóng đá vùng Đồng Tháp Mười, với 2 chức vô địch năm 1989 và 1996.
Trần Công Minh được kỳ vọng nhưng cuối cùng cũng không trụ vững trên đất nhà. Minh được giao quyền dẫn dắt đội Đồng Tháp từ vòng 9 giải V-League 2005, để thay ông Phạm Anh Tuấn.
 
Tuy không giúp Đồng Tháp trụ hạng, nhưng anh được đánh giá sẽ vực dậy được bóng đá Đồng Tháp Mười. Và sự thật, Minh cùng các học trò thắng như chẻ tre kiếm được 10 điểm/4 trận. Vậy mà có ý kiến cho rằng: Với lực lượng hùng hậu, Đồng Tháp không những phải có thành tích tốt mà phải đá đẹp. Lối chơi quá chặt chẽ về chiến thuật để duy trì thắng lợi và việc Đồng Tháp chỉ ghi được vẻn vẹn 5 bàn sau 4 vòng làm nhiều vị lãnh đạo không hài lòng. Không chịu nổi sức ép, ông thầy trẻ này kiên quyết trả ghế và ra đi.
 
CS.ĐT mới đây (trái) tham dự Cúp Ninh Bình mở rộng,
chỉ thắng nổi Thanh Hóa, còn lại thua 4 trận
Chiếc ghế “nóng” mà Minh bỏ lại, được “đẩy” cho “phó tướng” Lại Hồng Vân. Với thâm niên làm trợ lý của mình, ông Vân hẳn đã biết “tỏng” sức ép khi được đôn lên đóng “kép chính”. Nhưng ông Vân cũng chẳng có đường thoái thác. Bởi vậy ông buộc phải nhận vai này. Và thực tế, dự cảm của ông Vân đã đúng, mọi kế hoạch thi đấu, tập luyện, ăn ở…của đội bóng vùng nước lũ đều phải thông qua một người khác ngồi ở trên Sở.

Thời ông Vân, Đồng Tháp thi đấu trận nổ trận xịt; ông Vân ngày càng thấy đôi vai mình nhỏ bé. Hay nói cách khác, mang danh HLV trưởng mà ông như người “vô hình”. Trong mắt các học trò, hình bóng của HLV này ngày càng mờ nhạt. Ông Vân xin rút với ý kiến: “Tôi xin nghỉ vì chịu không nổi sức ép”. Năm đó, Đồng Tháp xuống hạng.

Mùa vừa rồi, đến HLV Phạm Anh Tuấn cũng chông chênh với con thuyền Đồng Tháp, suýt nữa thì “chìm nghỉm” vì những nước cờ sai ở những vòng cuối giải hạng Nhất. Thế nên ngay khi đưa Đồng Tháp thăng hạng sau trận play-off, ông Tuấn lại dùng lại “bài cũ” của ông Vân để xin thoái vị, nhưng không rút hẳn mà ngồi vào chức Phó trưởng đoàn.

Việc HLV Phạm Công Lộc ngồi vào chức “thuyền trưởng” trong hoàn cảnh hiện nay cũng là điều “vạn bất đắc dĩ”. Nhiều người lo cho ông Lộc như các đồng nghiệp, lại rơi vào cái cảnh “trên đe dưới búa”. Nhất là mùa này, Đồng Tháp đang đối diện với nguy cơ “mất đứt” gần 1 nửa đội hình chính, dù họ đã lên V-League.

Rõ ràng, một trong những nguyên nhân dẫn tới năm “thăng” năm “chìm” của bóng đá Đồng Tháp xuất phát từ chuyện thay “tướng” và những sức ép vô hình mà lãnh đạo tạo ra. Cứ kéo dài tình trạng, có thể CS.Đồng Tháp lại “ngụp” mất thôi.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm